Nghệ An

Gian nan tìm chỗ ở của các gia đình trẻ đầu năm

(Dân trí) - Đầu năm giá cả tăng lên chóng mặt và một trong những “hành khúc” song song là giá nhà trọ cũng được đội lên ... Tuy nhiên, chỗ ở cho những gia đình trẻ sau Tết tại thành Vinh quả là gian nan.

Trên địa bàn Thành phố Vinh, không phải ai cũng có điều kiện để được sinh sống ổn định trong những căn nhà riêng, trong khi giá cả đất đai trên địa bàn thành phố và vùng ngoại thành thì ngày càng tăng vọt. Một bộ phận dân cư, phổ biến là những cặp vợ chồng trẻ, những người lao động mới ở quê lên thành phố lập nghiệp thực sự gian nan để hy vọng “an cư lập nghiệp”, trong lúc giá cả thuê nhà thì leo thang chóng mặt.

Điệp khúc thuê nhà.... chuyển nhà

Yêu nhau từ năm đầu tiên học Cao đẳng, đôi vợ chồng trẻ mới cưới Trọng và Hồng cùng nhau quyết tâm bám trụ lại thành phố Vinh lập nghiệp. Học chuyên ngành nấu ăn nên Hồng may mắn xin được vào làm đầu bếp ở một khách sạn lớn, còn Trọng thì xin được việc làm ở một xưởng cơ khí, thời sinh viên họ không quan tâm lắm đến vấn đề chỗ trọ, phòng chật một tí cũng chẳng sao, miễn là giá rẻ...

Nhưng khi đã thành vợ chồng thì ai cũng muốn tìm thuê cho mình tổ ấm đàng hoàng, rộng rãi thông thoáng hơn để sau này còn có em bé, qua nhiều ngày tìm kiếm khắp thành phố cuối cùng họ cũng tìm cho mình một tổ ấm không quá xa so với nơi làm việc. Phòng trọ khép kín, điện nước đầy đủ nhưng giá 800 ngàn đồng - 1 triệu/tháng, chưa kể tiền điện nước không mềm chút nào, nhưng với hai người đã là quá "thiên đường".

Gian nan tìm chỗ ở của các gia đình trẻ đầu năm - 1
Sau tết vợ chồng trẻ lao đao tìm chỗ trọ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn quê ở huyện Quỳnh Lưu tâm sự: "Trong năm qua anh phải chuyển nhà đến 3 lần, vì đặc thù của công việc là nhà phân phối bánh kẹo cho quầy hàng bán lẻ ở tuyến các huyện, xã trong tỉnh, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cố làm ăn tích góp, vay mượn bạn bè anh cũng sắm cho mình được chiếc xe tải loại 1,5 tấn làm phương tiện làm ăn, tiêu chí thuê nhà của anh là phải nhà độc lập để vừa ở vừa để hàng, có chỗ để xe càng tốt giá có đắt một tí cũng được.

Sau thời gian săn lùng khắp các ngõ ngách thành phố, cuối cùng anh cũng tìm được căn nhà mái bằng ở phường Hưng Dũng với giá 2 triệu đồng/ tháng. Chủ nhà về hưu theo con ra Hà Nội ở đang có ý định bán lại ngôi nhà này, nhưng với anh Tuấn việc mua hẳn ngôi nhà này với giá hiện tại là không thể … Anh vào ở được hơn 2 tháng thì có người hỏi mua và anh lại tìm được chỗ ở mới tuy có chật hơn nhưng hợp đồng được tính theo năm nên cũng có phần nào yên tâm.

Và tổ ấm hạnh phúc ở những căn phòng nhỏ

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Quý quê ở Diễn Châu, sau khi cưới nhau cũng được bố mẹ xây cho căn nhà nho nhỏ để ra ở riêng. Quê anh chuyên độc canh cây lúa, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ chỉ với vài sào ruộng trong tay, công việc làm thêm thất thường thu nhập chẳng đáng là bao, cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa.
 
Được người quen mách lối anh quyết chí tạm rời xa quê hương vào Vinh lập nghiệp, nghề mà anh chị chọn đó là chuyên bán rau, quả ở chợ Cửa Đông. Nguồn hàng khi thì lấy ở quê, khi thì lên chợ Vinh cất về bán lẻ kiếm lời. Hai vợ chồng với một đứa con thuê một căn phòng nhỏ ngay sát chợ, ngày thì ra chợ bán hàng đêm lại về làm nơi tá túc, khung cảnh gia đình ấm cúng luôn có tiếng trẻ con.

Gian nan tìm chỗ ở của các gia đình trẻ đầu năm - 2
Thành Vinh sau tết nhà trọ bị đẩy giá lên cao...

Còn trường hợp vợ chồng anh chị Vinh - Hiền là công chức nhà nước lại khác. Sau vài lần chuyển chỗ thuê trọ, anh chị cũng tìm cho mình được gian nhà ưng ý, đó là gian nhà tập thể cấp 4 ngay giữa trung tâm thành phố với giá thuê 900 ngàn đồng/ tháng, họ cũng đã sắm được cho mình những tiện nghi cần thiết như ti vi, tủ lạnh, máy giặt… Gian phòng nhỏ ấm cúng hơn khi họ có cậu con trai kháu khỉnh bi bô tập nói suốt ngày, thật là hạnh phúc. Nhưng ước mơ để được có căn nhà riêng ngay ở thành phố với họ cũng chỉ là mơ ước trong tương lai xa.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, họ đều là người ở quê lên phố lập nghiệp, vì nhiều ý do kinh tế, họ chưa có điều kiện thể mua được cho mình căn nhà riêng, lựa chọn tối ưu trước mắt vẫn là tìm cho mình một căn phòng trọ để rồi dù cuộc sống có khó khăn thiếu thốn thì người ta vẫn cảm nhận được ở đây sự gắn bó yêu thương của tình cảm vợ chồng đồng cam cộng khổ, để rồi phấn đấu cố gắng mong sao có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đức Nam - Nguyễn Duy