Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư

Đoàn Linh

(Dân trí) - Trong những ngày đông giá rét, một số bạn trẻ thường xuyên dành tặng những suất cơm, bữa ăn nhẹ đến với những người vô gia cư.

Thời gian gần đây ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ cùng nhau nấu cơm, hoặc mua những suất ăn nhẹ để đi tặng cho những người vô gia cư.

Được thấy mọi người cười là niềm hạnh phúc

Duy Linh và Quốc Đạt là những bạn trẻ tham gia hoạt động tặng đồ ăn cho những người vô gia cư. Trong quá trình thực hiện, nhóm bạn trẻ quay những video clip thu hút sự quan tâm trên TikTok.

Cộng đồng mạng cũng bình luận rất tích cực về những hành động đẹp của hai bạn, thậm chí còn có nhiều người không quen biết xin được tham gia cùng trong những hoạt động từ thiện do được truyền cảm hứng.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 1

Bạn trẻ mang những suất cơm ấm nóng đến với người vô gia cư (Ảnh chụp màn hình)

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 2

Hình ảnh truyền cảm hứng của những bạn trẻ tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này (Ảnh chụp màn hình)

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 3

Những người vô gia cư, những người lao động vất vả đều các bạn trẻ chia sẻ (Ảnh: NVCC).

Bạn Phạm Duy Linh chia sẻ: "Mình và các bạn mình đã ấp ủ rất nhiều dự định đi làm nhiều điều ý nghĩa cho những người vô gia cư, nhưng với thời tiết Hà Nội giá rét này thì mình nghĩ việc thiết thực nhất là giúp họ no bụng trước.

Nên bọn mình đã chọn bắt đầu với một công việc nhỏ, đó là chuẩn bị và đi tặng những suất ăn tối".

Duy Linh cho biết, anh và các bạn rất muốn tự tay chuẩn bị những suất ăn nhưng do công việc hàng ngày bận rộn, họ chỉ có chút ít thời gian cuối ngày để gặp gỡ nên đã cùng nhau trích một phần số tiền kiếm được từ công việc kinh doanh ra để mua những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho những người vô gia cư.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 4

Bạn Phạm Duy Linh, sinh viên trường Đại học Thương Mại (Ảnh: NVCC).

"Bọn mình gồm 10 thành viên đều là những anh em, bạn bè chơi cùng với nhau từ rất lâu rồi. Mỗi lần hẹn gặp được nhau đầy đủ, chúng mình sẽ mua 30 suất xôi nóng hổi cùng sữa để đi biếu những cô chú dọc các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm vào buổi đêm", Duy Linh nói.

Duy Linh xúc động kể: "Những cô chú dù đã lớn tuổi nhưng khi bọn mình biếu tặng những suất xôi và những hộp sữa, họ đều đưa hai tay ra để nhận, đủ để thấy họ trân trọng từng bữa ăn đến như thế nào. Nhìn những cô chú 11 giờ đêm vẫn chưa có gì bỏ bụng thật sự bọn mình rất xót xa.

Bọn mình luôn cố gắng đem những suất ăn tới cho mọi người nhanh nhất có thể vì đồ ăn sẽ nguội rất nhanh trong thời tiết của Hà Nội, nhưng có những cô chú co ro nằm ngủ bên lề đường để quên đi cái đói thì bọn mình cũng chỉ còn cách lặng lẽ để cạnh và rời đi.

Đồ ăn chắc chắn sẽ nguội nhưng hy vọng các cô chú khi tỉnh dậy sẽ thấy ấm áp phần nào. Dù thời tiết Hà Nội khắc nghiệt vào ban đêm, nhưng khi được tận tay trao đồ ăn và thấy các cô chú vui, rối rít cảm ơn khi nhận được món quà nhỏ bé thì bọn mình thật sự thấy ấm lòng".

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 5

Bạn Trần Quốc Đạt, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Tân Mai, TPHCM) (Ảnh: NVCC).

Còn đối với Quốc Đạt, dù mới là một học sinh THPT, tuổi còn rất nhỏ nhưng Đạt không hề thua kém các đàn anh, đàn chị về tấm lòng nhân ái. Vì còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên từ việc lên ý tưởng đến kêu gọi kinh phí, nhân lực đều diễn ra trong lớp học.

"Mình ấp ủ ý tưởng đi làm từ thiện đã lâu, nhưng tất nhiên nếu chỉ một mình thì mình không thể đủ sức và rất may mắn là mình có các bạn trong lớp đồng hành cùng trên chặng đường này.

Mình kêu gọi mọi người đóng góp tùy tâm nên các bạn cũng được thoải mái hơn, chỉ cần bớt một vài cốc trà sữa, một vài bữa ăn vặt là có thể phần nào giúp đỡ những mảnh đời khó khăn rồi", Quốc Đạt bộc bạch.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 6

Những người bạn cùng Đạt chắp cánh ước mơ làm thiện nguyện của mình (Ảnh: NVCC).

Khác với Duy Linh, vì đặc thù thời tiết nắng nóng ở TPHCM nên Đạt và các bạn chuẩn bị những suất ăn khô để tránh bị thiu đồ ăn đồng thời cũng để mọi người có thể ăn nhiều ngày hơn.

Đạt chia sẻ: "Đi học về là bọn mình rủ nhau đi mua đồ luôn, vì mua số lượng khá lớn nên bọn mình phải chuẩn bị từ sớm để kịp tối đi tặng cho mọi người. Sau khi mua xong thì bọn mình về nhà và cùng nhau chia đồ vào các túi. Thật sự đó là những khoảnh khắc rất vui và ý nghĩa mà chắc hẳn sau này bọn mình sẽ không bao giờ quên khi nghĩ về tuổi thanh xuân".

Nhóm bạn của Đạt chuẩn bị gần 200 suất đồ ăn để đi tặng gồm có bánh ngọt, bánh bông lan, sữa, nước lọc và mì tôm. Những suất đồ ăn dù giá trị không quá lớn nhưng đều là thực phẩm thiết yếu cho những người khó khăn.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 7

Gần 200 suất đồ ăn được Đạt và các bạn chia vào các túi rất gọn gàng (Ảnh: Y.N).

Đạt tâm sự: "Mặc dù sau một ngày dài đi học và mệt mỏi thì bọn mình tiếp tục làm các công việc từ thiện luôn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ và từng lời nói cảm ơn xúc động gần như vỡ òa của mọi người khi nhận những phần quà nhỏ bé đó, bản thân mình như được tiếp thêm 100% năng lượng, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Được thấy mọi người cười là niềm hạnh phúc của mình. Dù đã chuẩn bị gần 200 suất nhưng trên quãng đường đi về mình còn nhìn thấy nhiều người khó khăn khác. Trong đầu mình chỉ còn nghĩ xem làm thế nào để có thể giúp được nhiều mảnh đời hơn nữa".

"Từ thiện không khó, chỉ cần có tâm"

Quốc Đạt tiết lộ rằng mình và nhóm bạn không hề gặp khó khăn gì khi thực hiện công việc thiện nguyện này.

"Trước khi bắt đầu làm, bọn mình cũng có những lo lắng trong lòng về việc số lượng suất ăn lớn thì việc phân chia và mang vác sẽ gặp khó khăn. Dù là lần đầu tiên đi làm nhưng thời tiết, việc sắp xếp, việc đi lại đều diễn ra rất suôn sẻ, có lẽ vì mình được "ông trời" đồng thuận và ủng hộ khi đang làm việc tốt", Đạt vừa cười vừa nói.

Đối với bản thân Đạt, khi nào ở ngoài kia vẫn còn cần những sự giúp đỡ thì công việc thiện nguyện của bạn vẫn sẽ tiếp tục.

Công việc này bắt nguồn từ chính trái tim nhân hậu của bạn nên nhóm của Đạt còn có nhiều dự định khác trong tương lai như đi thăm các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão để có thể trao tặng các phần quà không chỉ về vật chất mà còn về cả tinh thần.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 8

Nhóm bạn của Đạt còn nhiều dự định thiện nguyện trong tương lai (Ảnh: NVCC).

Về Duy Linh, anh cho biết anh và các bạn đều bắt đầu kinh doanh từ rất sớm nên bản thân có nguồn tài chính nhất định, vì thế việc trích ra một phần để làm việc tốt không có gì gây cản trở hay khó khăn.

"Bọn mình lên kế hoạch vào mỗi tối thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần sẽ gặp nhau để cùng dành thời gian góp phần giúp ích cho xã hội. Mình luôn coi những khoảng thời gian này là kỷ niệm đẹp cho bọn mình, tất cả đều cảm thấy vui và muốn được cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc tuổi trẻ, những khoảnh khắc thanh xuân quý giá này.

Hơn nữa chúng mình cũng luôn mong muốn sẽ làm được thật nhiều về kinh tế để có thêm năng lực giúp đỡ nhiều mảnh đời hơn nữa. Nói về khả năng duy trì công việc này thì không ai có thể chắc chắn được, nhưng mình sẽ cố gắng rằng khi nào còn sức trẻ, còn khả năng về kinh tế, khi ấy bọn mình sẽ còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn", Duy Linh nói.

Cho đi là còn mãi

Duy Linh tâm sự khi nhen nhóm những ý nghĩ về công việc từ thiện, sự giáo dục từ gia đình và nhận thức cá nhân của anh đã thúc đẩy anh. Anh luôn mong muốn đem lại giá trị có ích cho cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người, không phân biệt địa vị hay sang hèn.

Gen Z rủ nhau giúp đỡ người vô gia cư - 9

Những suất xôi và những hộp sữa được đội Duy Linh chọn lọc và đóng gói cẩn thận (Ảnh: Y.N).

"Chúng mình làm những việc này đều xuất phát từ cái tâm, nên thay vì cùng bạn bè dành thời gian cho những buổi cafe hay những thú vui chơi bời khác thì chúng mình chọn cùng nhau làm việc thiện để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ.

Niềm vui từ việc đi làm từ thiện mang lại không hề kém cạnh với những cuộc vui, vì mình được chứng kiến gia đình nhỏ thứ hai của mình trở thành những công dân có ích.

Chúng mình cảm thấy việc kiếm được tiền từ sớm phải đi đôi với trách nhiệm phụng sự xã hội, giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn.

Và những người trẻ tuổi có cho mình sức ảnh hưởng và năng lượng lan tỏa nhất định trên mạng xã hội, khi những video bọn mình quay về những buổi đi làm từ thiện được lên xu hướng, bọn mình đã rất vui. Vui không phải vì trở nên nổi tiếng hơn, mà vui vì thông điệp tốt đẹp của bọn mình đã được lan tỏa tới nhiều người.

Có rất nhiều người trẻ hơn mình cũng đã "dấn thân" vào con đường làm từ thiện khi thấy những video truyền cảm hứng trên TikTok như của mình, thật sự mình rất hạnh phúc", Duy Linh kể.

Phương châm sống của Duy Linh là cho đi là còn mãi. Duy Linh tâm sự rằng khi cho đi mình không cần nhận lại, nhưng anh tin rằng khi mình giúp đỡ một người trong lúc khó khăn, thì sau này khi mình khó khăn cũng sẽ có người khác dang tay giúp đỡ mình.

Duy Linh chia sẻ bản thân luôn muốn phát triển trên phương diện lấy sự tử tế làm nền tảng gây dựng nên những con người có ích cho gia đình và cả xã hội.

Còn đối với Quốc Đạt, anh bộc bạch: "Khi hạnh phúc của mình là có đồ ngon để ăn, đồ đẹp để mặc thì có lẽ mong ước của họ chỉ đơn giản là ăn để no bụng, mặc để không bị rét. Có những buổi lượn phố cùng bạn bè, được tận mắt chứng kiến những kiếp người vô gia cư thiếu ăn, thiếu mặc, bản thân mình thật sự rất thương và đồng cảm.

Mình nhận thức được rằng bản thân mỗi người sinh ra ai cũng đều có số phận riêng, không ai được chọn nơi mình sinh ra hay sinh ra ở hoàn cảnh nào. Khi mình biết mình sinh ra được nhận quá nhiều sự may mắn và tốt đẹp, mình cảm thấy nhiệm vụ của mình là lan tỏa và sẻ chia những điều ấy cho những người khác.

Vả lại làm từ thiện không hề khó, kinh tế ít thì làm ít, kinh tế nhiều thì làm nhiều. Chỉ cần mình làm có tâm là được".

Quốc Đạt cho rằng một xã hội sẽ ngập tràn yêu thương chỉ khi chúng ta biết cho đi và sẻ chia với những người xung quanh. Những điều Đạt làm dù không có giá trị lớn về vật chất nhưng chắc chắn sẽ là những tác động tích cực cho đời sống tinh thần của họ.