Gặp gỡ tác giả của những bộ tranh gây sốt mạng

(Dân trí) - Với Vũ Hữu Nhân (nickname: Táo), cảm hứng cho các bộ tranh của mình thường bắt nguồn từ những thứ xung quanh, dung dị, gần gũi đến đáng yêu, đáng quý.

Từ những ngày học vẽ và bị chê “tơi bời”

 

Ngày học vẽ ôn thi đại học, Hữu Nhân từng bị thầy giáo dạy vẽ chê xấu nhất lớp. Luôn có trong mình đam mê, nghe lời đó của thầy, cậu không tránh khỏi cảm giác buồn, thất vọng và chán nản. “Nhưng có lẽ, em thích vẽ từ bé, nên không thể bỏ được lựa chọn và ước mơ của mình. Và rồi em đã cố gắng hết sức”, Hữu Nhân nói.

 

Khi đậu đại học, bước vào giảng đường, nhìn tranh của những anh chị đi trước, Hữu Nhân rất ngưỡng mộ và học hỏi theo. Cậu tham gia nhiều hội nhóm để giao lưu, hoặc chép lại tranh trên mạng.

 

Khi đã trở nên quen thuộc, Nhân sáng tạo ra ý tưởng mới, theo cách của riêng mình, “khác” so với bản mẫu. Theo cậu, để có những bộ tranh đi vào lòng người như hiện tại, cần phải biết cách “chép” và chăm chỉ tự luyện: “Chép tranh không phải chép y nguyên sao cho giống mà chỉ tham khảo cách người khác “đi nét” như thế nào” (cười).

 

Hiện tại, mặc dù đang là sinh viên năm thứ ba nhưng lượng công việc Nhân cộng tác (vẽ tranh minh họa) khá nhiều. Cơ hội đến với cậu chính từ sự ngẫu hứng khi đăng tải tác phẩm của mình trên mạng xã hội.
 
Vũ Hữu Nhân (nickname: Táo) - tác giả của những bộ tranh hài hước thu hút bạn trẻ trên mạng.
Vũ Hữu Nhân (nickname: Táo) - tác giả của những bộ tranh hài hước thu hút bạn trẻ trên mạng.

 

Vì ngành học Kiến trúc (trường ĐH Xây dựng), ban đầu Nhân chỉ tập trung vẽ các nội dung liên quan đến thiết kế nhà cửa, các công trình. Tuy nhiên, khi muốn đổi gió, bỏ thời gian tìm hiểu vài thể loại khác, Nhân đã yêu thích tranh minh họa lúc nào không biết.

 

Từ lượng công việc thưa thớt ban đầu, giờ đây, sản phẩm cần hoàn tất của Nhân tăng lên rất nhiều. Thậm chí, mấy ngày nghỉ Tết, cậu chẳng có nhiều thời gian để đi chơi.

 

Đối với Nhân, tìm đến và gắn bó với công việc này là một sự may mắn, không chỉ vì giúp cậu rèn luyện, nâng cao “tay nghề”, mà còn nhận thêm nhiều giá trị khác. Ban đầu Nhân gặp không ít áp lực, nhưng khi đã làm quen với nhịp sống mới, Nhân ngày càng ham mê hơn.

 

Nhân cho biết: “Nhiều khi vẽ xong, em bị yêu cầu phải sửa lại tranh, trong khi không hiểu phải làm thế với mục đích gì. Hay những đơn bài bị ép chặt chẽ về thời gian, khiến em có cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, tự kiếm được tiền, em rất vui! Bên cạnh đó, em còn được gặp gỡ, quen biết thêm nhiều người, đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều thú vị trước đó, chưa bao giờ biết tới”.

 

Tới những bộ tranh gây “sốt”

 

Từ người vẽ truyện vô danh, hiện tại tên tuổi của Nhân đã được biết đến rất nhiều, đặc biệt với các bộ tranh: Bí kíp cưa gái, Tuổi thơ tôi, Một năm của FA… Trong các tác phẩm của mình, Nhân thường chú trọng cảm xúc của người xem hơn là bản thân.

 
Gặp gỡ tác giả của những bộ tranh gây sốt mạng
 

Điều này xuất phát từ tính cách và mong muốn của cậu. “Em là người khá nhạy cảm, trầm tĩnh, thích quan sát xung quanh. Mọi cảm xúc trong lòng thường được em che giấu rất kĩ. Nếu vẽ cho mình và dành cho bản thân thì em rất ít khi làm, hoặc nếu có, chỉ để gây cười.

 

Em thường vẽ lại những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về những người, sự việc xung quanh, và rất may mắn khi nó được mọi người đón nhận nhiệt tình: làm hình nền, đăng status hay minh họa cho các câu chuyện thường nhật… Điều đó làm em hạnh phúc và quên đi những điều không vui trong lòng. Khiến người khác vui là tự mình cũng thấy vui”.

 

Câu chuyện, chủ đề trong các tác phẩm của Nhân đời thường, dung dị một cách đáng yêu, đáng quý. Trong bộ tranh tuổi thơ, cậu thích thú nhất những lúc chợt nhớ ra kỷ niệm nào đó, lại vội chạy đi lấy giấy ghi lại.

 

“Có lần đang thiu thiu ngủ trên giường, em bỗng nhớ một ý tưởng hay, liền bật dậy ghi vào giấy rồi đi ngủ tiếp. Khi vẽ, trong em như dòng hồi tưởng, nhớ lại rất nhiều thứ, nhiều người bạn, nhiều trò nghịch ngợm thời đó của mình.

 

Giờ đây, em cùng các bạn đều đã lớn khôn, có muốn, cũng không thể quay trở lại tuổi thơ. Chính vì vậy, em quyết định vẽ lại, coi như một cuốn ảnh thời bé, lưu giữ lại những ký ức bằng nét bút của mình”.

 

Và mới đây, bộ tranh “Cho đi và nhận được gì từ người con gái ta yêu?” của Nhân lại khiến các bạn trẻ rất yêu thích. Dự định vẽ trước ngày 8/3, nhưng vì không kịp nên Nhân đã đăng sau dịp đặc biệt của những người con gái.

 

Đọc lại câu chuyện trên mạng, nhưng những cảm xúc trong từng bức tranh rất chân thực, hồn nhiên và đầy sự thấu hiểu, của một người luôn đặt mình ở vị trí và mong muốn của người khác. Dù chưa có bạn gái, Nhân vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp của những một nửa thế giới mong muốn trao gửi tới mọi người.

 

Hãy cùng xem bộ tranh “Cho đi và nhận được gì từ người con gái ta yêu?” nhé:
 
Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư
 
Hoài Thư
 
Hoài Thư
 
Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư

Hoài Thư