Đừng nói “Cứ từ từ”!

“Cứ từ từ” là câu nói “cửa miệng” của nhiều teen. Nhưng lúc nào cũng “cứ từ từ” chưa hẳn là điều tốt.

Đừng nói “Cứ từ từ”! - 1

Vượt qua tâm lí "sợ thất bại", bạn sẽ không trì hoãn với thành công. (Ảnh: một fan học trường Phan Đăng Lưu "can đảm" song ca cùng ca sĩ Thu Thuỷ)
 
Minh Phát (lớp 11 trường N.K, Q.10) được Đoàn phường cử viết bài tham gia một cuộc thi quan trọng. Ỷ còn đến 2 tuần nữa mới nộp bài, Phát không viết ngay. Chỉ khi còn 1 ngày nữa là nộp, anh chàng mới "cắm đầu cắm cổ" ngồi viết. Cố gắng lắm chỉ làm được 50%, đồng thời phải thi học kì, Phát xin không tham gia nữa. Dĩ nhiên là Phát bị "la" te tua!

 

Tôi cứ tự nhủ rằng "một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi", đó là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời. (*) Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác" -  Steve Jobs, giám đốc điều hành hãng Apple, chủ nhân iPod, iPhone phát biểu với SV ĐH Stanford - Mỹ năm 2005 như vậy.

C.Tung (lớp 12 trường Sương Nguyệt Ánh, Q.10) thì thường xuyên "hoãn" chuyện học bài vào buổi tối vì nghĩ "sáng dậy sớm cũng kịp mà". Và thế là, cứ mỗi sáng, anh chàng lại khổ sở "học lấy học để" nên thường vào lớp với tâm lí "phập phồng". Vy (lớp 11 trường Marie Curie, Q.3) cũng chần chừ khi được mời tham gia lồng tiếng cho một bộ phim vì lo ngại mình sẽ không làm được khi chưa qua lớp diễn xuất nào.Cuối cùng cơ hội đã trôi qua…

 

Chuyện của Phát, Tung, Vy được xem là những biểu hiện của thói quen khá phổ biến ở nhiều người, đó là sự trì hoãn. Điều này càng đặc biệt phổ biến ở teen, bởi phần lớn tụi mình chưa biết cách quản lí thời gian, sắp xếp công việc cũng như có quá nhiều mối đam mê…Và đó cũng là những biểu hiện cụ thể của 7 nguyên nhân dẫn đến sự trì hoãn, theo TS Lorraine Cohen, chủ tịch tổ chức Powerfull Living 7 nguyên nhân đó là: nỗi sợ thành công/thất bại; khát vọng không đủ lớn; mục tiêu/mơ ước không truyền cảm hứng cho bạn; mất đà và động lực; tự giới hạn mình bằng câu nói và niềm tin tiêu cực; có quá nhiều lựa chọn; thiếu tập trung.

 

Theo Mực Tím