Độc cô Net

1. Bạn có biết “vụ án Gary McKinnon”? Đó là một anh chàng được mệnh danh “hacker của mọi thời đại”, người đã xâm nhập bất hợp pháp khoảng 97 trang web của quân đội Mỹ, trong đó có những trang web của Lầu năm góc, không quân, hải quân và NASA.

Ngày 27/7, Gary sẽ phải ra hầu toà, với khả năng bản án là 70 năm tù giam và 1 triệu USD tiền phạt!

 

Trước mắt, anh chàng bị cấm sử dụng internet vĩnh viễn và bị thu hồi hộ chiếu. Lật tờ The Toronto Star, thấy viết: “Cấm anh ta dùng internet đến bao giờ? Mãi mãi ư? Đó là một bản án còn kinh khủng hơn án tử hình!”.

 

Gary bén mảng tới những trang web của chính phủ làm gì? Xin thưa, vì anh ta tin chắc rằng Chính phủ Mỹ đang che giấu những thông tin về… UFO nên phải hack để tìm ra sự thật.

 

Thất nghiệp, người yêu chia tay, lao tù chờ đợi - hẳn Gary không ngờ rằng internet và sự “đam mê khám phá” có thể đem lại cho mình những kết cục thế này. Chỉ biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Gary nói anh ta trở thành hacker vì hacking là “một trò chơi có thể gây nghiện”!

 

2. Cuối năm ngoái, Yahoo! và OMD Digital đã thực hiện một cuộc khảo sát để xem con người sống như thế nào nếu không được dùng internet trong vòng hai tuần. Kết quả cho thấy bất kể tuổi tác, thu nhập hay quốc tịch nào thì họ cũng đều cảm thấy “trống vắng, thất vọng và biệt lập với bên ngoài” khi không có net.

 

Có người còn nói: “Tôi đi qua những khu vườn, công viên, khu mua sắm, nơi nào cũng vui vẻ và đông đúc nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Không có net, thế giới của tôi rất cô đơn”.

 

Một khảo sát khác tại Hàn Quốc cho thấy: 39% học sinh thích một mình xài internet hơn là đi chơi với bạn hoặc nói chuyện với ba mẹ. Tờ Korea Times đã giật tít: “39% học sinh thích máy tính hơn con người”.

 

3. Có lần lên Y!M, thấy người bạn để status: “Hận tình hận người lấy võ lâm làm bạn, xin đừng quấy rầy, ok?” (Võ lâm tức là game online Võ lâm truyền kỳ).

 

Dạo một vòng quanh các forum, thấy bao nhiêu là cảm xúc “Lang thang qua nỗi cô đơn”, “Tôi rất buồn, hãy mail cho tôi”, “Làm thế nào khi ba mẹ thật sự không hiểu tôi?”. Những tâm sự này có lẽ chẳng bao giờ được thổ lộ với gia đình, bạn bè hay thậm chí người yêu, thế nhưng lại được gửi gắm lên internet.

 

Đã 10 năm kể từ ngày internet được phổ biến rộng rãi. Chúng ta làm quen với nó, chơi với nó, yêu thích nó và rồi phụ thuộc vào net lúc nào không hay. Nhưng có lẽ internet đang ngày càng làm con người ít giao tiếp và cô độc hơn.

 

Có những người trẻ tuổi sống khép kín, cuộc sống tinh thần của họ chỉ đơn giản là kết nối internet: hết chat, vào forum lại chơi game thâu đêm suốt sáng. Họ có rất nhiều bạn online nhưng chẳng có nổi một người bạn ngoài đời. Họ đã lệ thuộc vào net về mặt tinh thần.

 

Liệu có một ngày nào đó, những người trẻ nhận ra mình cô đơn và vẫy vùng giữa một thế giới ảo để rồi thấy đồng loại mình cũng chỉ là những đoạn mã số mà thôi?

 

Theo Khánh Ngọc 
Sài Gòn Tiếp Thị