Diễm Trang: “2013 là năm mình cảm thấy hài lòng”

(Dân trí) - Năm 2013 được coi là dấu mốc trưởng thành của Nữ hoàng cà phê - Miss Teen 2010 Nguyễn Lâm Diễm Trang. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, trải nghiệm khi nhìn lại một năm đã qua của cô gái xinh đẹp này nhé!

Năm 2013 chuẩn bị kết thúc, Diễm Trang có thể chia sẻ những thành công mình đã đạt được trong năm qua?

 

Không hẳn là thành công nhưng đó có thể gọi là những cột mốc đáng nhớ khiến mình tự tin hơn trên con đường đã chọn. Sự kiện khởi đầu đánh dấu bước trở lại của Trang là đạt giải Nữ hoàng cà phê, trở thành đại sứ đầu tiên của Việt Nam mang nhiệm vụ quảng bá hình ảnh cà phê trong và ngoài nước.

 

Trong năm vừa qua Trang đẩy mạnh nhiều hơn các sự kiện MC song ngữ. Hiện tại Trang đang chờ đón bộ phim hài Tết “Hai lúa” ra rạp vào ngày 17/1 sắp tới đây với vai diễn Tươi. Ngoài ra, Trang cũng vừa hoàn thành phim ngắn “Xin đừng quên” - đạo diễn Nguyễn Dương cùng Vân Trang và Thanh Thức.

 

Bên cạnh đó, Trang cũng tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng với mong muốn tranh thủ để lại dấu ấn thời sinh viên và đem lại những vốn sống cho các công việc hiện tại: MC, từ thiện, ngoại giao.

 

Vừa qua, Diễm Trang đã cùng mọi người trong đoàn Đại biểu tàu Thanh niên Đông Nam Á đến Huế thực hiện dự án “Tay sạch tay xinh”, trao 300 học bổng kèm xà phòng cho các em cùng bồn rửa tay được xây dựng tại trường nhằm trang bị kiến thức vệ sinh cá nhân cho học sinh nơi đây.

 

Gần đây nhất, là sự kiện Festival Thanh niên Sinh viên thế giới tại Nam Mỹ lần thứ 18 vừa qua (một trong những sự kiện đối ngoại thanh niên quan trọng nhất của nước ta) với sự góp mặt của gần 100 nước tại Ecuador.

 
Tham gia rất nhiều chương trình, hoạt động, Trang hài lòng với điều gì nhất?
 

Tham gia rất nhiều chương trình, hoạt động, Trang hài lòng với điều gì nhất?

 

Trang ấn tượng nhất là chuyến tham dự Festival Thanh niên thế giới vừa qua khi có được những trải nghiệm mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được ở độ tuổi này. Trang cảm thấy vô cùng vinh dự khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống cầm bảng mang tên Việt Nam dẫn đầu đoàn trong ngày khai mạc.

 

Niềm hạnh phúc ấy trào dâng tại thời điểm đoàn Việt Nam được chào đón nhiệt liệt tại một diễn đàn thế giới lớn khi rất nhiều bạn bè quốc tế hô vang "Viva Việt Nam".

 

Mỗi chuyến đi là một bài học quý giá cho Trang, là thử thách tăng cường sức chịu đựng khi gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với thời tiết, tình huống bất ngờ nảy sinh, giới hạn về sức khỏe hay việc tưởng chừng không làm được trước đây.

 

Không những thế, Trang còn mở mang tầm mắt khi bước ra thế giới mình có thể hiểu được bản thân đang ở đâu, học hỏi được nhiều điều khi có cơ hội chứng kiến cuộc họp song phương giữa 2 quốc gia cũng như giữa các tổ chức.

 

Qua đó, mình thay đổi nhiều suy nghĩ về đối ngoại, như không khí và cách nói chuyện giữa lãnh đạo hai nước. Đi càng nhiều đã làm cho Trang hiểu hơn về văn hóa nước mình cũng tăng động lực để cố gắng hơn trong việc hoàn thiện bản thân.

 
Trong năm qua, có điều gì khiến Trang cảm thấy tiếc nuối không?
 

Trong năm qua, có điều gì khiến Trang cảm thấy tiếc nuối không?

 

Điều làm Trang tiếc nuối nhất chính là việc hoãn lại cuộc thi Miss Coffee International diễn ra tại Indonesia. Việc đầu tư thời gian, công sức cho cuộc thi đã làm Trang bỏ lỡ tham gia phim và dẫn chương trình…Đến thời điểm hiện tại Trang vẫn đang mong mỏi có cơ hội tham gia góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Việt Nam đến với sân chơi thế giới.

 

Tuy có chút tiếc nuối nhưng Trang quyết tâm theo đuổi nghệ thuật và thích tham gia các hoạt động xã hội nên 2013 là năm mình cảm thấy hài lòng, không hối hận cho những gì bản thân đã cố gắng.

 

Có một bộ phận người trẻ trước những khó khăn thì thu nhỏ mình lại, chán nản buông xuôi. Trang nghĩ như thế nào về điều ấy?

 

Trang nghĩ ai cũng có lúc cảm thấy vô cùng chán nản, thất vọng và thu mình lại. Song đó lại là thời điểm tốt nhất chúng ta có thể nhìn rõ bản thân mình hơn và những gì đã trải qua. Sống chậm lại một chút trong xã hội phát triển nhanh như thế này sẽ là cái hay để ta hiểu rõ bản thân đang ở đâu và thật sự cần gì. Không phải cứ ào ào vạch ra nhiều dự định là thành công.

 

Tuy nhiên, những lúc mất định hướng ấy, Trang nghĩ chúng ta nên tìm những khoảnh khắc vượt ra khỏi cuộc sống ngày thường để có cơ hội nhìn nhận hiểu bản thân mình hơn. Ở nước ngoài, các bạn trẻ rất tự lập.

 

Trước khi bước vào cánh cổng đại học, họ thường có xu hướng tự du lịch một mình để khám phá, tìm tòi. Một khi chúng ta không biết mình đang ở đâu và cần gì thì dù có đi mãi cũng chẳng biết đích đến là đâu.

 

Bởi vậy, với Trang, tuổi trẻ cứ đi khắp nơi để mở rộng tầm nhìn, cứ làm những gì bản thân muốn để không phải hối tiếc về sau. Nhưng chúng ta đừng quên vun trồng nội lực bên trong, xác định được giá trị và định hướng của bản thân để khi rơi vào những lúc thất vọng nhất sẽ nhìn nhận vấn đề lạc quan và học hỏi được nhiều hơn.

 
Trang có thể chia sẻ dự định của mình trong năm 2014 được không?
 

Trang có thể chia sẻ dự định của mình trong năm 2014 được không?

 

Sang năm tới, Trang sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh tham gia các dự án phim ảnh, hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp ở trường, cống hiến nhiều hơn cho những hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, Trang sẽ không ngừng trau dồi bản thân nhiều hơn để tham dự các cuộc thi.

 

Bật mí với các bạn Trang sẽ tham gia một dự án series phim nhiều tập “Bếp của mẹ” của đạo diễn Minh Dofilm, hóa thân vào cô em út của anh Thái Hòa và chị Lê Khánh. Mọi người ủng hộ Diễm Trang nhé!

 

Để thực hiện được những điều mình đặt ra từ đầu năm quả là chuyện không hề dễ. Đối với Diễm Trang, “chiến lược” là luôn suy nghĩ về những điều mình muốn thực hiện để tạo thành sự thôi thúc mạnh mẽ, kết nối những người cùng chung chí hướng và hơn hết là luôn lạc quan để dẫu có thất bại thì đó cũng là bài học xứng đáng.

 

Trang hy vọng rằng năm 2014 sẽ là khởi đầu thật tốt cho những dự án và ước mơ của các bạn trẻ được bay xa hơn. Nhưng trước hết, chúc các bạn tận hưởng một cái Tết thật vui vẻ và ấm cúng bên gia đình!

 
Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung



Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung

Ảnh: Nguyễn Thắng

NTK: Cao Minh Tiến

Trang điểm: Tony