Đi thư viện để… yêu

Đang say sưa với cuốn sách mới mượn, bất chợt Linh ngẩng lên, mỉm cười thật tươi với hai chàng trai vừa đến. “Hai anh chàng học bên Tự nhiên tới rồi. Đẹp trai quá!” - Linh thì thầm. Linh đi thư viện thường xuyên chỉ vì muốn… tìm người yêu.

Thuỳ Linh chỉ sang Hoàng và Tuyết Trinh (năm cuối trường ĐHDL Hồng Bàng) rồi liến thoắng kể về tiểu sử mối tình thư viện của họ. Hơn một năm trước đây, Tuyết Trinh thường đi thư viện một mình. Có khi cả buổi chỉ thấy Hoàng ngồi từ xa nhìn Trinh học bài. Họ quen nhau có lẽ là nhờ lần Trinh mệt và Hoàng xung phong đưa cô về nhà. Sau bữa đó, mình thấy họ thân với nhau hơn và giờ thì yêu nhau rồi.

 

Linh lên mặt, mấy cô bạn ngồi ngay cạnh hồ cá cũng giống như cô thôi. Bây giờ sinh viên đi thư viện để tìm bạn cũng nhiều nên tha hồ mà tìm mục tiêu và làm quen.

 

Thảo Nhi, năm thứ 3, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn lại có một cách hiệu quả hơn nhiều. Thảo Nhi rất thích Thái Bảo bên khoa Đông phương mà anh chàng này lại khoái đọc sách ở thư viện của trường. Vì thế hôm nào Nhi đi ngang qua thư viện thấy Bảo đang ngồi đó là cô rẽ vào.

 

Khi tìm sách, thỉnh thoảng cô cố tình say sưa đứng đọc hay đi lựa sách và đụng phải Bảo. Sau vài câu xin lỗi, Nhi đã làm quen Bảo một cách dễ dàng. Vì Bảo, cô cũng cố gắng đọc thật nhiều sách để có đề tài nói chuyện. Giờ thì không cần nữa vì Nhi đã là “thỏi vàng” của Bảo rồi.

 

Và để... chảnh

 

Không ít bạn cảm thấy ngao ngán khi nhìn thấy sinh viên “chảnh” trên lớp thì giờ đây lại càng ngao ngán hơn khi hình ảnh đó còn lấn sân sang cả phòng internet của trường, thư viện hay thậm chí là những quán cà phê sách.

 

Cách đây không lâu, Hồng Thanh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã phải “chịu đựng” hai cô sinh viên ngồi cạnh mình. Hai cô lên mạng internet thư viện - giá hỗ trợ 2.000 đồng/giờ - mượn cớ tìm thông tin tư liệu nhưng cả buổi chỉ nghe nói về thời trang, ca sĩ… mà lại còn cố ý nói cho người khác nghe luôn, dù phòng internet cấm: không được làm ồn.

 

Thanh còn nhớ rất rõ những lời lẽ của họ: “Mấy cái áo coi trên mạng hôm trước tao nhờ bà chị ở bển mua rồi, 30-50 “đồng” (USD)/ cái cũng đâu có mắc… Levis mới ra quần cặp dành cho nam và nữ có 110 đồng/cái cũng OK lắm. Mặc lên là mấy đứa nhóm mình, trường mình lác mắt như chơi...”.

 

Không đến mức như hai cô bạn mà Hồng Thanh đã gặp, Ái Hạnh - Đại học Mở - Bán công lại có một cách chảnh theo kiểu rất trí thức. “Cần gì phải đến thư viện đọc sách cho khổ!”. Theo Hạnh, có tiền thì tới mấy quán cà phê sách, vừa được ngồi máy lạnh vừa đọc sách, uống nước mà chỉ tốn từ 8.000-30.000 đồng/ ly. Đâu như mấy đứa kia cứ chen chúc nhau tìm chỗ ngồi, có khi phải trải báo ngồi ngoài hành lang chẳng giống ai.

 

Để chứng tỏ mình là người sành điệu, Hạnh cho tôi địa chỉ quán cà phê sách Ciao trên đường Ngô Đức Kế, Q.1; quán Era đường Trần Quốc Thảo, Q.3 hay nhà sách Nhân Sinh  số 3 đường Phan Tây Hồ, Q. Phú Nhuận… Cô nói tiếp: “Nhiều khi ở  đó có anh nào kết mình thì làm quen hay cua được anh chàng trí thức nào thì rủ tới đó để anh ta thấy tao là dân mê sách”(?).

 

Hạnh nhiệt tình chỉ bí quyết, đi cà phê sách không chỉ để đọc mà cũng có nhiều thú vui lắm, khi nào đi phải nhớ diện quần áo, trang điểm một chút. Nhất là cách đọc sách, cầm cuốn sách cũng phải đẹp một chút để thể hiện mình là người sành điệu!?

 

Sinh viên nào cũng muốn tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, được ở phòng lạnh để đọc sách nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện. Số tiền bỏ ra cho một lần đọc sách như Hạnh đối với họ thật là không nhỏ chút nào. Sinh viên đi thư viện có thể để đọc sách, để yêu, để chảnh hay để chứng tỏ mình là người sành điệu… nhưng đừng quên rằng tất cả những biểu hiện đó nói lên với mọi người rằng: bạn là ai?

 

Theo Quỳnh Như
Sài Gòn Tiếp Thị