Đêm trắng mang Tết ấm đến người vô gia cư ở Hà Nội

(Dân trí) - Các bạn sinh viên, học sinh thức trắng đêm mang bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, mì tôm, sữa và quần áo đến những người vô gia cư đang cư ngụ ở những góc phố Hà Nội.

Tặng bánh chưng, giò chả cho người vô gia cư ở chợ Đồng Xuân.
Tặng bánh chưng, giò chả cho người vô gia cư ở chợ Đồng Xuân.

Hoạt động thiện nguyện Tết cho người vô gia cư ở Hà Nội của nhóm "Chia sẻ vì công đồng" do bạn Nguyễn Đức Huy (SN 1990) làm trưởng nhóm. Nhóm lập fan page Facebook lấy tên "Chia sẻ vì cộng đồng" để kêu gọi những bạn trẻ yêu thích hoạt động ý nghĩa này cùng tham gia. Hiện nay, nhóm có hơn 1.800 thành viên, có nhiều hoạt động thu hút hàng trăm bạn tham gia cùng lúc.

Trưởng nhóm Đức Huy cho biết, đây là năm thứ 4 nhóm phát động chuỗi chương trình thiện nguyện dịp Tết cho người vô gia cư. Từ cuối tháng 12 các thành viên trong nhóm kêu gọi khuyên góp tặng quà Tết cho người vô gia cư và được đông đảo người dân ở Hà Nội hưởng ứng.

“Mình rất xúc động vì chương trình có sức lan tỏa đến cộng đồng. Có nhiều bạn trẻ, sinh viên dành dụm số tiền tiêu vặt để mua sữa, bánh chưng ủng hộ chương trình. Hay như có gia đình làm nem, giò chả anh Trần Công Châu đã trực tiếp mang hàng chục kg giò lụa đến ủng hộ người vô gia cư đón Tết”, Huy nói.

22h đêm, gần 100 suất quà gồm bánh chưng, giò chả, sữa, mì tôm, bánh kẹo được các tình nguyện viên đóng gói tặng người vô gia cư.
22h đêm, gần 100 suất quà gồm bánh chưng, giò chả, sữa, mì tôm, bánh kẹo được các tình nguyện viên đóng gói tặng người vô gia cư.

Hơn 1h sáng, trời về đêm càng lạnh, tình nguyện viên Nguyễn Thị Thảo, sinh viên Trường ĐH Hà Nội cho biết, thức đêm, mất ngủ cộng với thời tiết lạnh cô khá mệt, nhưng cô rất hạnh phúc khi có thể sẻ chia, mang những món quà tết đến với những người kém may mắn trong cuộc sống.

“Những món quà của chúng tôi không thấm vào đâu trong cuộc sống khốn khó của những người vô gia cư, nó chỉ có ý nghĩa tiếp sức, để họ có một ngày tết ấm áp, ý nghĩa hơn”, Thảo nói.

Đêm trắng mang Tết ấm đến người vô gia cư ở Hà Nội - 3
Cụ ông hạnh phúc khi có quần áo ấm ngày Tết.
Cụ ông hạnh phúc khi có quần áo ấm ngày Tết.
Đêm trắng mang Tết ấm đến người vô gia cư ở Hà Nội - 5
Nụ cười tươi giữa đêm của cụ Ba (80 tuổi) ở chân cầu Long Biên khi nhận quà Tết. Cụ xúc động nói: “Cảm ơn các cháu nhớ tới những kẻ bần hàn như ông. Ông có cái tết ấm khi đủ cả bánh chưng, giò chả, bánh kẹo rồi”.
Nụ cười tươi giữa đêm của cụ Ba (80 tuổi) ở chân cầu Long Biên khi nhận quà Tết. Cụ xúc động nói: “Cảm ơn các cháu nhớ tới những kẻ bần hàn như ông. Ông có cái tết ấm khi đủ cả bánh chưng, giò chả, bánh kẹo rồi”.

Mai Châm

Ảnh: NVCC