Dễ thương Hoa hậu tuổi teen thành phố Vinh

(Dân trí) - Khác với vẻ chững chạc, tự tin trên sân khấu, ngoài đời Hồ Thuỳ Linh (SN 1995), học sinh lớp 8A, trường THCS Lê Mao - người vừa đạt vương miện hoa khôi cuộc thi Miss teen thành phố Vinh 2008 là một cô bạn hết sức hồn nhiên, thơ ngây.

Linh cho biết, đến với cuộc thi Miss teen (Hoa hậu tuổi teen) này hoàn toàn bất ngờ. Trong một lần em đi sắm đồ tại siêu thị tuổi teen Bôm Bốp, gặp anh Hoàng Anh (chủ cửa hàng Bôm Bốp) bảo em tham gia. “Trước đó em có ý định đi thi đâu, nghe anh ấy bảo thế, nên em cũng tò mò muốn tham gia cho biết…”, Linh tâm sự.

 

Chỉ vỏn vẹn 4 ngày cuối cùng để bước vào đêm chung kết cuộc thi, nào là sắm sửa trang phục cho các phần thi, tạo mẫu tóc, tập đi biểu diễn trang phục tự chọn, luyện giọng… Song không phải vì thế mà việc học hành Thuỳ Linh bê trễ.

 

Bên cạnh Thuỳ Linh còn có sự giúp đỡ của người mẹ bày vẽ từng ly từng tí, tiếp thêm sức mạnh cho Thuỳ Linh trình diễn tự tin trên sàn diễn. Bước lên sân khấu, trước hàng ngàn khán giả Linh đã thể hiện được vẻ đẹp hồn nhiên, tự tin của một cô bé tuổi teen và đã chiếm được đa số sự ủng hộ của bạn bè, thầy cô… Đặc biệt, qua phần trả lời câu hỏi tự chọn Thuỳ Linh đã “ăn điểm” của Ban giám khảo, đã để lại khá ấn tượng cho hàng ngàn bạn trẻ.

 

Dễ thương Hoa hậu tuổi teen thành phố Vinh  - 1

 Khác với vẻ cười hồn nhiên của cô bạn 9X - Thùy Linh ngoài đời

 

Dễ thương Hoa hậu tuổi teen thành phố Vinh  - 2
 Linh (thứ 2, từ phải sang trái) tỏ ra chững chạc, tự tin trên sân khấu

 

Được biết ở trường, Linh là một học sinh học tập khá, hiện em đang nằm trong đội dự thi học sinh giỏi trường. Ngoài ra Linh còn là một cô học trò nhiệt tình tham gia phong trào đoàn đội, nằm trong BCH Liên đội của trường, tham gia vào đội múa, hát của trường để chuẩn bị biểu diễn tại Đại hội liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

 

Anh Hồ Anh Tuấn (bố Linh) cho biết: “Hôm cháu đi thi chỉ biết động viên tinh thần, thi cho biết thế thôi. Tôi nghĩ cháu đi thi cho vui, nhưng không ngờ cháu lại giành giải, điều đó làm gia đình rất tự hào về cháu. Nhưng thú thật với các anh gia đình chỉ muốn đặt việc học tập cháu Linh lên hàng đầu, bởi học thì mới vượt qua được tất cả…”. 

 

Dễ thương Hoa hậu tuổi teen thành phố Vinh  - 3
 Linh rất vui vì nhận được lời khen ngợi từ thầy Hiệu trưởng trường mình

 

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Linh cho biết, sắp tới em sẽ tham chương trình người đẹp của Tỉnh tổ chức. “Đã có một số người mời em ra Hà Nội tham gia chương trình hoa hậu tuổi teen. Nhưng em chỉ muốn tham gia ở Tỉnh nhà để còn có thời gian đi học, không làm ảnh hưởng đến việc học tập. Học tập với em bây giờ là quan trọng nhất!”.

 

Thầy Nguyễn Đức Vượng  Hiệu trưởng trường THCS Lê Mao phấn khởi: “Nhà trường rất tự hào trước thành tích mà em Linh đã đạt được trong cuộc thi vừa qua. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho em Linh tham gia cuộc thi sắp tới. Em Linh là một học trò ngoan hiền, học khá, bạn bè thầy cô trong trường ai cũng thân thiện…”. 

 

Dễ thương Hoa hậu tuổi teen thành phố Vinh  - 4
 Thuỳ Linh cùng bố mẹ chụp ảnh kỷ niệm cùng với đại diện nhà tài trợ (áo trắng) cuộc thi Miss teen thành Vinh

 

Sau cuộc thi miss teen vào tối 9/11 vừa qua, anh Phạm Xuân Chiến -  Giám đốc Công ty đầu tư hệ thống truyền thông CNTT Việt Nam, chi nhánh tại Nghệ An vừa là nhà tài trợ chương trình đã quyết định trao phần quà trị giá 200USD. Phần quà này được quy ra bằng một suất học bổng để Linh học về lĩnh Công nghệ thông tin tại Công ty từ nay đến hết cấp 3. 

 

Được biết, Thuỳ Linh vừa là con đầu cũng là con út trong gia đình anh Hồ Anh Tuấn. Dù gia đình khá giả nhưng Linh không đua đòi, trái lại cô bạn tỏ ra rất ham học, chịu khó và siêng năng.

 

 

Nguyễn Duy - Duy Tuyên