Để thời SV luôn bùng cháy: Đừng “bán thân” cho trò vô bổ (Kỳ 1)

(Dân trí) - Sống hết mình với quãng thời gian đại học để trải nghiệm nhiều điều quý giá và không hoài phí tuổi trẻ chính là điều mà một bộ phận lớn sinh viên hiện nay đã, đang làm được.

Thời sinh viên của mỗi người không phải là quá dài nhưng nhiều bạn trẻ, với khả năng và lựa chọn của mình, đã biến nó thành một chặng đường ý nghĩa, đẹp đẽ và đáng nhớ.

 

Đối với đa phần sinh viên nông thôn, tỉnh lẻ, những năm cấp 2, cấp 3 hiếm có cơ hội tham gia vào những hoạt động, chương trình hay cuộc thi (ngoại khóa) nhằm trải nghiệm và thử sức. Cũng chính vì vậy mà quãng thời gian đại học đã được họ sử dụng để khám  phá bản thân, “đốt cháy” vào những đam mê và sở thích thiết thực và bổ ích.

 

Thay vì ngày ngày lên lớp, chỉ tập trung học hành hay làm bạn vô bổ với game, lô đề hoặc tụ tập, rượu chè, các bạn đó đã tìm kiếm và thử mình ở nhiều cơ hội khác nhau.

 

Có năng khiếu về ca hát, hội họa, thời trang..., họ tìm đến chương trình, công việc phù hợp: người mẫu, ca sĩ, diễn viên…  Họ đã chứng tỏ một thế hệ năng động, tài năng, có khả năng hội nhập và tự tin thể hiện chính mình.
 
Để thời SV luôn bùng cháy: Đừng “bán thân” cho trò vô bổ (Kỳ 1)
Quán quân facelook 2012 - nam sinh Lê Ngọc Chiến còn là Chủ tịch CLB Dancing Ngoại thương, thủ lĩnh đội Pinky Cheerleading, ông chủ một chuỗi hàng thời trang.

 

Nam sinh điển trai Lê Ngọc Chiến tỏa sáng không chỉ với vai trò Chủ tịch câu lạc bộ (CLB) Dancing Ngoại thương, thủ lĩnh đội Pinky Cheerleading mà còn giành ngôi vị quán quân Facelook 2012 (Gương mặt sinh viên) và là ông chủ của chuỗi hàng thời trang.

 

Là người từng gặp và chụp ảnh với cựu ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1990) trong thời sinh viên của mình đã kiêm nhiệm nhiều vai trò, công việc: Chủ tịch CLB Hanoi Kid, CTV của Đại sứ quán Hoa Kỳ và thường xuyên dẫn các chương trình bằng tiếng Anh cho sinh viên về kỹ năng mềm, văn hóa...

 

Tôn Nữ Tường Vy (SN 1990, cựu SV trường Đại học Mở TP.HCM), bên cạnh những hoạt động nổi bật ở trường, còn tham gia rất nhiều hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

 

Kể từ khi khi được chọn là sinh viên Việt Nam duy nhất tham dự WISE Summit (World Innovation Summit for Education, Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới Giáo dục Quốc tế) tại Qatar (2011), cô bạn bắt đầu được mở rộng tư duy, tầm nhìn.
 
Tường Vy tại khóa học của Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ)
Tường Vy tại khóa học của Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ)

 

Và chỉ trong năm 2013, Tường Vy tham gia 6 chương trình dành cho người trẻ tại nước ngoài: Tập huấn về chuyển hóa xung đột và xây dựng hòa bình (Thái Lan); Chương trình tình nguyện viên trẻ vì môi trường ASEAN; Bảo tồn chim di trú ở Vườn quốc gia Kuala Selangor(Malaysia); Hội nghị lãnh đạo tương lai ASEAN (Thái Lan - Malaysia); Vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đến năm 2015 (Indonesia); Hội nghị sinh viên Nhật Bản - ASEAN (Nhật Bản). Gần đây, vượt qua hàng chục nghìn đơn đăng ký khác, cô cùng với 74 bạn trẻ khác trên thế giới tham dự khóa học của Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York (Mỹ).

 

Chính những chương trình đó đã mang lại cho cô bạn cơ hội học tập và trải nghiệm nhiều thứ từ bạn bè nước ngoài, đồng thời có bản lĩnh dám tự tin mơ ước, dám tin tưởng và dám thực hiện.
 

Đại sứ Bayer Việt Nam – gương mặt quen thuộc của trường ĐH Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh – Đặng Huỳnh Mai Anh nổi tiếng về sự nhiệt tâm với những hoạt động vì môi trường và đi nhiều, trải nghiệm nhiều.

 

Trong một lần chia sẻ trên trang tin của trường, Mai Anh đã nói: “Hôm nay ngồi xếp đống sách vở hồi Đại học, mình vừa thấy háo hức lại băn khoăn nhiều điều. Khi nhìn lại, mình nhận ra rằng, bước ra được cánh cổng Ngoại thương cũng có thể xem là một thành tựu nho nhỏ trong đời mình”.
 
Nữ sinh Đặng Huỳnh Mai Anh nổi tiếng bởi những hoạt động vì môi trường.
Nữ sinh Đặng Huỳnh Mai Anh nổi tiếng bởi những hoạt động vì môi trường.

 

Đối với những người đam mê tình nguyện, việc tham gia và cống hiến hết mình vào những phong trào Đoàn – Hội, rong ruổi trên các vùng núi, nẻo đường cũng trở thành mục tiêu của nhiều bạn trẻ.

 

Và cũng không ít những gương mặt tài năng, ngay lúc đang là sinh viên, họ đã xác định cho mình định hướng, con đường riêng và nỗ lực vượt qua những khó khăn để từng bước đi đến thành công.

 

Đinh Tuấn Ân (24 tuổi), cựu SV trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, từ quán nhỏ bán trong căng tin, kiên trì đối mặt với những thua lỗ, thất bại, đã trở thành ông chủ của cả một hệ thống tàu hũ khi còn ngồi trên giảng đường.
 
Đinh Tuấn Ân - ông chủ hệ thống tàu hũ khi còn ngồi trên giảng đường.

Đinh Tuấn Ân - ông chủ hệ thống tàu hũ khi còn ngồi trên giảng đường.

 

Tuệ Nghi (SN 1993) – nữ doanh nhân Việt Nam trẻ nhất được vinh danh ở “Top 10 ngôi sao kinh doanh châu Á – Thái Bình Dương 2013”. Trong thời điểm mọi người đang khảo nghiệm, nhận biết bản thân, cô ấy đã từng bước một đi đến mục tiêu lớn của mình.

 

Tuệ Nghi bằng mọi nỗ lực đã trở thành doanh nhân với hàng chục dự án bất động sản du lịch resort cao cấp trị giá hàng trăm triệu đô trải dài khắp đất nước. Để truyền cảm hứng tới nhiều người trẻ, Tuệ Nghi cũng đang trở thành diễn giả được giới trẻ yêu thích, mến phục.

 

Chàng sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội – Nguyễn Hoàng Thanh, từ năm nhất đã mở lớp học vẽ với mong muốn hỗ trợ những bạn hoàn cảnh khó khăn như mình có cơ hội học vẽ. Bên cạnh đó, cậu còn lăn xả vào nhiều hoạt động nghệ thuật khác để tích lũy thêm trải nghiệm cho bản thân.

 

Cho dù là tìm thấy mục tiêu, đam mê, ước mơ sớm hay muộn, những người trẻ này đều đã ghi dấu ấn của mình trong những năm tháng đại học và tạo ra những giá trị quý giá, ý nghĩa.

 

Hoài Thư