Đau đầu cuộc chiến giữa bạn trai và bạn thân

(Dân trí) - Đều là những người có vị trí quan trọng trong lòng nhưng mỗi cô gái có thể dung hòa được hai mối quan hệ này, để họ chung sống hòa bình thật không dễ dàng.

Bị co kéo giữa hai “phe”

 

Ánh (trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác) đã từng rất khó xử khi người chị thân thiết của mình mỗi lần gặp bạn trai của cô lại “trưng” khuôn mặt, tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách.

 

Chính vì thái độ ấy mà người yêu của Ánh cảm thấy không thoải mái, thiếu tự nhiên mỗi khi đến chơi. Nhận thấy cảm giác của người yêu, cô cũng đã từng gặng hỏi lý do từ bạn thân mình nhưng không nhận được lời giải đáp thỏa đáng.

 

Ánh chia sẻ: “Không có quan hệ ruột thịt, họ hàng nhưng hai chị em đã chơi thân từ bé. Sau khi chị ra trường cũng chuyển đến ở cùng nên quan hệ của chúng mình tốt lắm. Cũng chính vì vậy, mình rất muốn hai người yêu thương luôn hòa hợp và quý mến nhau”.

 

Sau nhiều lần tâm sự và quan sát, Ánh mới hiểu rằng chị ấy không vui, cảm thấy hụt hẫng vì bị san sẻ tình cảm. “Khó che giấu nhất là người đang yêu”, chính vì vậy nhiều lúc Ánh không tránh khỏi ‘ưu tiên” thời gian, tâm tư của mình vào bạn trai hơn là bạn thân của mình.

 

“Có thể chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để người yêu cậu “chen chân” vào mối quan hệ của hai người”, bạn của Ánh đã phân tích như vậy. Đây cũng là lý do của nhiều cặp đôi bạn thân khác phái dễ dàng có rạn nứt khi đối phương có người yêu.

 
(ảnh minh họa: Gia Hùng)

(ảnh minh họa: Gia Hùng)
 

Mâu thuẫn, sự bùng nổ của đôi bạn trai – bạn thân của Hà (trường CĐ Du lịch Hà Nội) còn gay gắt, dữ dội hơn, bởi ấn tượng về nhau xấu trầm trọng. Những tin đồn không hay về người yêu Hà: hơi lưu manh, lăng nhăng, trăng hoa khiến cho bạn thân ghét và thường xuyên đưa ra lời can gián mối quan hệ của cô.

 

Vì ấn tượng xấu như thế nên mỗi lần đi chơi chung hay tình cờ gặp nhau, bạn thân Hà lại nói những lời châm chọc, mỉa mai. Không chịu được sự đả kích đó từ đối phương, người yêu Hà cũng phản kích với các câu nói chê bai, dè bỉu bằng thái độ khó chịu, tức giận, khiến người đứng giữa như cô bạn vô cùng khó xử và buồn phiền.

 

Thời gian đầu, trong mỗi lần khẩu chiến không ngừng nghỉ như vậy, mình đều nhẹ nhàng đưa ra lời can ngăn, giảng hòa nhưng không có tác dụng nên im lặng cho nhanh qua chuyện”, Hà cho biết.

 

Mỗi người đều có một “gu”, mẫu người riêng trong lòng. Việc bạn trai Lan (HV Nông nghiệp) khác hình mẫu của người bạn thân cũng là căn nguyên của nhiều mâu thuẫn.

 

“Con trai gì mà bóng loáng, điệu đà, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu hết mức, nhìn thấy ghét. Người sao mà ăn nói dẻo quẹo thế, nghe đã thấy ngứa tai mà…” Thậm chí đến những hành động lãng mạn của người yêu Lan dành cho cô cũng được bạn thân coi là “sến súa, nhiều kinh nghiệm yêu đương”.

 

Nhiều lúc quá bực mình, người yêu Lan cũng không kiềm chế được sự bực bội: “Con gái thô lỗ, khô khan vậy ai yêu?”. Và rồi cuộc chiến bắt đầu với những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ và không khoan nhượng.

 

Cân bằng, gắn kết hai mối quan hệ

 

Để bài trừ bầu không khí im lìm những lúc ở chung 3 người, Ánh đã tạo sự vui vẻ, thoải mái cho mọi người bằng những câu chuyện mang tính kết nối. Việc tìm sở thích chung để ai cũng đều có hứng thú với chủ đề chính là chiến thuật đầu tiên cô bạn sử dụng.

 

Ánh bày tỏ: “Sau đó, mình đã điều chỉnh bản thân để quan tâm và dành nhiều thời gian cho chị gái để tránh cảm giác tủi thân, hụt hẫng vì bị “bỏ quên, xao nhãng. Từ đó, hai người trở nên thân thiết, hiểu nhau và quý mến nhau”.

 

Đã yêu là phải tin – là nguyên tắc của Hà nên ban đầu, dù nghe những lời đồn thổi, can gián từ bạn thân, cô không chút để tâm. Tuy nhiên sau khi bị bạn mình giận dỗi vì lời trách móc “yêu mù quáng”, Hà đã nghiêm túc suy nghĩ, có sự kiểm định thông tin.

 

Không phải ghen tuông hay kiểm tra tin nhắn, điện thoại như một số người khác, Hà đã khéo léo quan sát các mối quan hệ, cách ứng xử của người yêu, đồng thời lắng nghe, tham khảo thêm ý kiến vài người xung quanh khác. Sau một thời gian kiểm chứng tình cảm, cô đã có được câu trả lời “thỏa đáng và thuyết phục” cho bản thân và bạn thân mình.

 

“Hiểu được bản tính của người yêu, cá nhân mình tin tưởng là một chuyện, còn phải thuyết phục bạn thân nữa, để cho cô ấy yên tâm. Dù sao cô ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho mình. Mối quan hệ hai người có tốt đẹp, mình mới vui vẻ, thoải mái được”, Hà bộc bạch.

 

Còn Lan, những buổi tâm sự đã giúp bạn thân có cái nhìn thiện cảm hơn với người yêu mình. Đó là sự phân tích, là sự thuyết phục và cả khẳng định tầm quan trọng của người yêu đối với cô.

 

Lan cho biết: “Nhận ra được sự hòa hợp về tính cách giữa mình và người yêu, bạn ấy đã thôi chê bai, tỏ thái độ tiêu cực. Bên cạnh đó, mình còn lấy rất nhiều dẫn chứng từ các cặp đôi khác để bạn ấy hiểu hơn và hoàn toàn xóa bỏ những định kiến, ấn tượng không tốt về những người không thuộc “hình mẫu yêu thích”…”

 

Hoàng Dung