Đặt niềm tin trên “net”...

Bà giáo sư dạy môn “Đạo đức trong truyền thông” (Ethics in media) cho tôi một địa chỉ web lạ thường, www.savetoby...

Rõ ràng người lập ra trang web này là một thanh niên rất thông minh, nhưng cái cách kiếm tiền của anh ta không được “nam nhi đại trượng phu” cho lắm. 

Chuyện là anh ta nuôi một chú thỏ con đặt tên là Toby. Toby được tìm thấy trong tình trạng “thập tử nhất sinh” sau một cuộc hỗn chiến với mèo hoang, tưởng như chú ta không còn sống sót nổi nữa. Nhưng may thay (!), nhờ công “cứu mạng” và chăm sóc của thanh niên nọ mà Toby đã khỏe mạnh trở lại.  

Trang web đăng rất nhiều hình của Toby - một chú thỏ lông vàng cực kỳ đáng yêu. Điểm đáng chú ý ở toàn bộ câu chuyện này là việc chàng thanh niên kia ra giá với mọi người: “Nếu từ nay đến 30/6/2005, tôi không nhận được 50.000 USD từ quý vị thì tôi sẽ nấu ra-gu con thỏ này! Tiền có thể được quý vị gửi trực tiếp vào tài khoản của tôi hoặc bằng cách mua những thứ mà tôi rao bán trên web này”. Những thứ anh ta rao bán là hàng loạt các bộ sản phẩm với hình ảnh của Toby, gồm quần áo, mũ, cốc tách với giá dao động từ 10-30 USD.

 

Bạn nghĩ sao? Anh chàng này điên? Họa có “ma” mới đóng góp cho anh ta 50.000 USD để cứu một con thỏ? Thế mà có đấy thưa bạn! Kinh ngạc không khi cho đến hôm nay anh chàng đã thu được 28.372 USD từ những người xa lạ thương cho số phận của Toby. Theo cái đà này, rất có thể đến ngày 30/6 anh ta sẽ có trong tay 50.000 USD như mong muốn, chỉ nhờ một chú thỏ con!

 

Trang web còn đăng những công thức nấu ăn với thịt thỏ nhằm đe dọa mọi người rằng “Nếu mấy người không đóng tiền cho tôi thì con Toby sẽ bị chiên, xào, nấu... như thế này đây!” Và rõ ràng, anh chàng đã thành công!

 

Khi đọc tất cả những thông tin trên, điều duy nhất tôi nghĩ là chắc gì câu chuyện về chú thỏ đó đã là thật? Chắc gì anh chàng này có nuôi 1 con thỏ và tên nó là Toby? Và nếu có đi chăng nữa thì chắc gì sau khi ôm trọn 50.000 USD anh ta không nấu ra-gu nó, mà cũng rất có thể anh ta đã ăn thịt nó từ đời nào rồi cũng nên.

 

Và tôi chắc rằng bất cứ ai biết câu chuyện này cũng sẽ đặt nghi vấn như tôi. Nhưng vượt lên trên mọi nghi ngờ tầm thường đó, đã có rất nhiều người chấp nhận đóng tiền để cứu mạng chú thỏ con. Đương nhiên họ biết, rất có thể mình là nạn nhân của một trò lừa đảo nhưng họ vẫn đóng góp, với niềm tin rằng có thể đâu đó trên đời này thật sự có một chú thỏ trong tay một người chủ tàn nhẫn đang cần được cứu mạng.

 

Ai nghĩ trên đời này không còn lòng trắc ẩn? Ai nghĩ Internet không là một nơi cho ta đặt niềm tin? Trên Internet đúng là có những chuyện rắc rối, xấu xa, thậm chí là lừa đảo, tội phạm nhưng cũng đôi khi ta bắt gặp những tấm lòng, những lòng tốt trong sáng nhất làm ta bất ngờ...

 

Đâu đó có những người đang đi trên phố với áo thun in hàng chữ “Cứu Toby!”. Đâu đó đang có những người quan tâm đến Toby nhỏ bé. Đâu đây có những người đang thật sự yêu thương bằng một tình yêu trong sáng, ngây thơ dù rằng tình cảm đó có thể bị lợi dụng.

 

Theo Nguyễn Thị Khánh Ngọc (ĐH Webster)
Người Lao Động