Dân mạng hát nhạc chế “buồn thiu” về chuyện xăng tăng giá

(Dân trí) - Bản nhạc chế thể hiện nỗi lo toan của dân mạng vì giá xăng tăng cao.

Sau khi giá xăng trong nước điều chỉnh tăng gần 600 đồng/lít, cộng đồng mạng thi nhau chế ảnh và than phiền. Nhiều ca khúc chế về việc xăng tăng giá lại được giới trẻ truyền tay. Trong số đó, một bài hát đã cũ về chủ đề này là “Xăng xe” của Gats Digan cũng được "ôn" lại.

 
Bài hát mở đầu bằng đoạn nhạc đệm guitar khá buồn. Lời bài hát như sau: “Buổi sáng, xe tôi ôi thôi hết xăng , đi đổ thôi. Uể oải quá! Vậy thôi ta để để đến trưa đi đổ luôn. Cầm tờ báo, thôi ôi xăng xe nó lên, ôi trời ơi! Tiền tháng của tôi sao mãi không lên, mà xăng lại lên.

Xe tôi vốn đã tốn xăng. Vậy mà nay xăng cứ tăng. Để rồi đây, ôi bao nhiêu thứ khác cũng tăng gia theo xăng, ta đâu lường trước. Vậy thì ta nên đi xe bus có dễ hơn hơn không, hay là đi xe đạp. Ôi bôn bề lo toan cuộc sống này…”.

Nhiều dân mạng đã đồng cảm với nỗi lo toan của tác giả về việc giá xăng và giá các mặt hàng tiêu dùng khác tăng vào dịp cuối năm. Ca khúc đang được nhiều người chia sẻ trên mạng dù không còn mới.

“Cuối năm rồi giá cả tăng biết phải làm sao đây. Năm nay đã bị cắt giảm thưởng tết thì chớ...”, bạn Cao Huấn bình luận.

“Nghe anh hát mà não cả ruột. Xăng cứ giảm ít tăng nhiều thế này thì chỉ có nước đạp xe đi làm 15km”, bạn Bùi Mai Phương đồng cảm.

"Năm ngoái giá xăng tăng cũng nghe ca khúc này. Năm nay giá xăng tăng đem ra ôn lại, thấy buồn nhiều hơn trước", bạn Vĩnh Tường nhận xét.

Huy Khánh