Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất

Hồng Minh

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, học vấn cao và tài năng thể thao đáng nể, cựu Thủ khoa Cao đẳng FPT Polytechnic TPHCM còn có lượt theo dõi khủng trên mạng xã hội lên tới hơn 51.000 người.

Sinh năm 1997 tại Lâm Đồng, Nguyễn Lê Thảo Uyên được nhiều người chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối. Cô là cựu sinh viên FPT Polytechnic (TPHCM), chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales và học thêm ngành Luật Kinh doanh tại ĐH Kinh tế.

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 1

Nguyễn Lê Thảo Uyên được đông đảo cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "hot girl võ thuật".

Những thành tích của Nguyễn Lê Thảo Uyên:

- Vô địch Taekwondo tỉnh Lâm Đồng ở 2 nội dung đối kháng và quyền

- Đai đen Taekwondo

- 3 lần đạt danh hiệu Sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc

- 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

- Tham dự cuộc thi "Poly sáng tạo"

- MC chương trình "Lớp học xanh - Lá phổi xanh", Poly's Got Talent, Chào đón tân sinh viên, MC trong Lễ ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản,...

- Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh tại FPT Polytechnic

- Tốt nghiệp Xuất sắc ngành Quản trị doanh nghiệp, chuyên ngành Marketing & sales tại FPT Polytechnic

"Hot girl võ thuật" đa tài

Thảo Uyên đam mê võ thuật ngay từ khi còn bé, sau một lần thử học để thỏa niềm yêu thích, tăng cường sức khỏe và tham dự thi đấu những giải nhỏ ở địa phương. Càng theo tập, 9x càng cảm thấy đam mê nhiều hơn. Cùng với đó, được các HLV phát hiện và ghi nhận năng khiếu, tập trung bồi dưỡng, tài năng của nữ sinh ngày càng được tỏa sáng. 

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 2

Theo đuổi môn Taekwondo từ khi còn nhỏ, Thảo Uyên đã đạt trình độ đai đen và giành nhiều huy chương, thành tích đáng nể.

"Cảm giác yêu đời, được là chính mình là điều tuyệt vời nhất mà Taekwondo mang lại. Tập luyện giúp mình tiêu hao những năng lượng tiêu cực, mang lại cảm xúc hạnh phúc và thoải mái, tươi trẻ hơn, sảng khoái hơn. Mình đã theo đuổi Taekwondo từ khi còn rất nhỏ, nhưng hiện nay thì không thi đấu nữa mà chỉ duy trì tập luyện để giữ sức khỏe. Gần đây, mình có thử qua boxing, vovinam, bắn cung và một vài bộ môn khác." - Thảo Uyên cho biết.

Là "dân võ thuật", nhưng Thảo Uyên không hề bị thô cứng, ngược lại cô sở hữu ngoại hình đầy nữ tính và gương mặt thiện cảm. Cô bật mí, đó là nhờ phương pháp "massage trị liệu" đặc biệt: mỗi ngày, bắt đầu công việc bằng một nụ cười tươi để có thêm năng lượng và lan tỏa thái độ tích cực.

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 3

Dù thử sức ở nhiều bộ môn thể thao, nhưng cô gái 9x không hề bị thô cứng mà vẫn giữ được nét xinh đẹp, nữ tính.

Không ngừng học hỏi, không ngại áp lực

Là một người con của mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, Thảo Uyên lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh để học tập và lập nghiệp. 9x tin rằng sự năng động, trẻ trung của nhịp sống nơi đây sẽ làm cho con người cô thêm mạnh mẽ, bản lĩnh.

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 4
Mạnh mẽ, bản lĩnh, Thảo Uyên từng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Cao đẳng FPT Polytechnic ở vị trí Thủ khoa và còn theo học thêm bằng Luật kinh doanh, ĐH Kinh tế.

Dù đã tốt nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic ở vị trí Thủ khoa, song Thảo Uyên vẫn tiếp tục việc học của mình ở khoa Luật Kinh doanh, ĐH Kinh tế. Cô bộc bạch: "Việc học là cả đời, nên mình học để ngày càng giỏi hơn. Hơn nữa, những kiến thức đa ngành đều phục vụ cho công việc của mình. Thế giới liên tục thay đổi, nên mình luôn muốn trang bị cho bản thân những kiến thức tốt nhất. Kiến thức là món trang sức lấp lánh nhất của mỗi người."

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 5
"Kiến thức là món trang sức lấp lánh nhất của mỗi người" chính là châm ngôn sống của 9x phố núi Lâm Đồng.

Tuy mạnh mẽ, cứng rắn và không ngừng nỗ lực để gặt hái nhiều thành công trong công việc, song Thảo Uyên thừa nhận có nhiều lúc cô không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tủi thân và đuối sức khi một mình gồng gánh tất cả mọi việc.

"Một mình lập nghiệp giữa TPHCM rộng lớn, xa gia đình, không có người thân bên cạnh, mình cũng có lúc mệt mỏi, chỉ biết úp mặt vào gối và khóc một mình. Khóc xong sáng mai lại cười tươi như không có chuyện gì. Đa phần, mình hay giấu cảm xúc riêng, chỉ thể hiện những điều vui vẻ tích cực ra thôi. Cuộc sống của ai cũng có nhiều chuyện để mệt mỏi, nếu cứ than phiền cũng chẳng giải quyết được gì. Mình muốn mọi người nghĩ tới mình là người phụ nữ tích cực và tràn đầy nhiệt huyết." - cô chia sẻ.

Hiện nay, Thảo Uyên dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc, chăm sóc thú cưng và chuẩn bị mở một thương hiệu thời trang của riêng mình. Trang cá nhân của 9x thu hút hơn 51.000 lượt theo dõi, nên cũng kéo theo nhiều hệ lụy như bạo lực mạng, những ý kiến bình luận trái chiều..., bên cạnh những lời khen. 

Cựu thủ khoa đa-zi-năng: Kiến thức là món đồ trang sức lấp lánh nhất - 6

Thảo Uyên khẳng định cô không hề quan tâm và để những sự "tiêu cực online" này ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như nhịp sống của mình.

Thảo Uyên cũng chia sẻ rằng cô không hướng tới một hình mẫu nhất định nào cho bản thân, không thần tượng ai, không muốn giống ai vì thấy mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.

"Là phụ nữ, ai cũng xứng đáng được sống hạnh phúc. Mình luôn muốn vươn xa hơn, hôm nay sẽ làm tốt hơn ngày hôm qua, nỗ lực hằng ngày để bản thân cũng như gia đình có một cuộc sống an yên." - 9x nói.

Ảnh: NVCC