Cựu nữ sinh 9X trường Báo đa tài và tấm lòng giúp trẻ khiếm thị

(Dân trí) - Từng đạt giải Nhất cuộc thi tài năng của trường, lọt VCK Hoa hậu dân tộc 2011 và tốp 5 thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, Trần Nữ Vương Linh mới đây mở triển lãm cá nhân và dùng số tiền bán tranh để giúp đỡ trẻ em khiếm thị ở Hà Nội.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Trần Nữ Vương Linh

 

Sinh năm 1990 tại TP Hồ Chí Minh.

 

Cựu sinh viên lớp Truyền hình K28, Học viện Báo chí Tuyên truyền.

 

Thành tích đạt được

 

- Giải Khuyến khích Quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 34.

 

- Giải Nhất nhóm cuộc thi Ngôi sao tài năng Báo chí (AJC’star 2011).

 

- Lọt VCK Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, top 5 thí sinh mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất của cuộc thi.

 

Từng làm thư kí, trợ lý cho GS.AHLĐ Vũ Khiêu

 

Năng khiếu: Hát, múa, vẽ tranh, làm thơ, viết truyện, sáng tác nhạc, MC

 

Mới đây cô thực hiện triển lãm cá nhân “Mùa trong mắt” với 60 bức tranh bằng chất liệu sáp dầu trên giấy, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 1 đến 9/6.

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, cha là nghệ sĩ xiếc, mẹ là nghệ sĩ múa, ngay từ nhỏ, Vương Linh đã sớm bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật. Cô từng tham gia nhóm múa “Những ngôi sao nhỏ” của nghệ sĩ Vương Linh - Đặng Hùng từ khi học lớp 2, thường xuyên biểu diễn văn nghệ ở trường, quận, thành phố. Không chỉ biết múa, hát, Linh còn biết vẽ tranh, sáng tác nhạc và làm thơ.

 

Khi còn học tại Học viện Báo chí tuyên truyền, Vương Linh là một trong những thành viên tích cực của đội văn nghệ xung kích. Năm 2011, cô và người em gái song sinh với mình - Thạch Linh đã đạt giải Nhất nhóm cuộc thi Ngôi sao tài năng báo chí (AJC’star 2011) bằng điệu múa tự biên đạo với vũ đạo đẹp mắt.

 

Nối tiếp thành công ấy, cũng trong năm này, hai chị em Song Linh lại tiếp tục cùng nhau bước vào chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và lọt vào top 5 thí sinh mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất.

 
Vương Linh tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011
Vương Linh tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011
 

Không chỉ gây ấn tượng với người đối diện bằng nụ cười rất duyên, cô gái có khuôn mặt tròn với giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng còn rất cởi mở và dễ gần.

 

Giọng nói của Vương Linh thực sự rất đặc biệt, đó là chất giọng có sự hòa trộn của vùng quê nội xứ Huế với mảnh đất Sài Gòn nơi Vương Linh sinh ra, và chất thanh cao trong âm sắc của người Hà Nội.

 

Được biết, cô gái 9X này có thời gian làm trợ lí cho Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, người đã khuyến khích, ủng hộ Linh thực hiện triển lãm tranh và đặt tên cho Hội Tâm Thanh từ thiện do cô sáng lập.

 

Linh cho biết, cái tên “Tâm Thanh” do cụ Vũ Khiêu đặt có nghĩa là tiếng lòng, tiếng lòng của những người làm nghệ thuật. Cô muốn mình sẽ làm được thật nhiều việc có ý nghĩa để xứng đáng với cái tên này.
 
Nét hồn nhiên, trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi
Nét hồn nhiên, trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi

 

Những bức tranh trong triển lãm đầu tiên của Vương Linh mang tên “Mùa trong mắt” đều có màu sắc rực rỡ và nét hồn nhiên, ngây thơ. Nếu như người xem tranh chưa đọc qua tiểu sử sẽ nghĩ rằng đây là tranh của một người theo trường lớp mỹ thuật, chứ không phải của một cô gái trẻ chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, đó cũng là lời nhận xét của một chuyên gia phê bình mỹ thuật khi đến thăm triển lãm của Linh.

 

Sau khi triển lãm kết thúc, Vương Linh đã bán được 12 bức tranh - con số quả thực đáng nể đối với một cây vẽ trẻ lần đầu tiên mở triển lãm. Với số tiền thu được gần 50 triệu đồng, cô họa sĩ trẻ đã quyết định dành 40 triệu để giúp đỡ một số trẻ em khiếm thị ở các trường trên địa bàn Hà Nội, còn 10 triệu để chuẩn bị cho những chương trình nghệ thuật tiếp theo.

 

Hiện tại, Vương Linh đang ấp ủ một tập sách riêng trong tương lai, in những bài thơ cô đã sáng tác trong thời gian qua và cũng có thể sẽ là một vài triển lãm tiếp theo trong tương lai.

 
Nét hồn nhiên, trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi
 

Cô chia sẻ: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời, với người khác thì hạnh phúc có thể là có một công việc, một mức lương ổn định. Còn hạnh phúc thật sự của mình, điều khiến mình cảm nhận được mình đang sống, đó là sáng tạo ra những tác phẩm.

 

Cứ tưởng tượng một ngày trôi qua, mình vẫn làm công việc bình thường mà không sáng tạo, cảm giác ấy giống như là đang “sống mòn” vậy. Nếu sau này cuộc sống có vất vả thì đó vẫn là hạnh phúc của mình bởi vì mỗi ngày mình được sống và được sáng tạo”.

 

Một cô gái tuổi đời còn trẻ nhưng những gì Vương Linh đã, đang và sẽ làm quả thực rất đáng khâm phục. Chúc cho cựu sinh viên trường Báo đa tài và giàu nghị lực sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

 
Vương Linh tại triển lãm cá nhân “Mùa trong mắt” và một số tác phẩm của cô
 
Vương Linh tại triển lãm cá nhân “Mùa trong mắt” và một số tác phẩm của cô
Vương Linh tại triển lãm cá nhân “Mùa trong mắt” và một số tác phẩm của cô

Triệu Hồng Hạnh


Triệu Hồng Hạnh


Triệu Hồng Hạnh