Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai

(Dân trí) - Sau sự nổi tiếng đình đám trên mạng, chàng ăn mày điển trai tại thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã được xác định danh tính và gặp lại gia đình.

 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 1
Hình ảnh lãng tử của Quốc Vinh khiến anh có biệt danh là "gã ăn mày điển trai".
 
Danh tính của “gã ăn mày điển trai” vẫn là một điều bí ẩn cho tới hôm thứ 6 tuần này khi người thanh niên Trình Quốc Thánh, từ thành phố Thượng Nhiêu, Giang Tây, cùng mẹ tới Bệnh viện Tâm thần Ninh Ba để gặp người đàn ông vô gia cư. Anh Thánh nhận ra ngay gã ăn mày chính là người anh trai bị thất lạc từ lâu.
 
Quốc Thánh cho hay, anh trai anh có tên thật là Trình Quốc Vinh, sinh ngày 10/10/1976 và lớn lên tại tỉnh Giang Tây. Cũng theo Quốc Thánh, anh đã mất liên lạc với anh trai sau khi anh Vinh rời khỏi quê nhà để đi làm xa cách đây 11 năm.
 
Vừa qua, sau khi xem trên trạng, anh Vinh đã nhận ra anh trai mình. Gia đình đã lập tức tới thành phố Ninh Ba để gặp và đón Vinh về nhà.

Cuộc đoàn tụ cảm động đã diễn ra Bệnh viện Tâm thần Ninh ba dưới sự chứng kiến của các cơ quan báo chí. Theo gia đình, anh Vinh đã có vợ con, nhưng không may người vợ qua đời vì tai nạn giao thông vào năm ngoái.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 2
Quốc Vinh trong cuộc hội ngộ với mẹ và em trai.

Tại Bệnh viện Tâm thần Ninh Ba, một bác sĩ cho hay Quốc Vinh có thể chất khỏe mạnh nhưng có vấn đề về tâm lý. "Anh ấy cần được theo dõi để xem liệu có mắc bệnh tâm thần hay không", bác sĩ giấu tên nói và cho biết thêm rằng Quốc Vinh ăn và ngủ tốt kể từ khi được đưa vào bệnh viện.
 
Sau khi được các bác sĩ thuyết phục, gã ăn mày đã viết ra tên mình và tên cha trên một mảnh giấy. Thật bất ngờ là 2 cái tên này trùng với những cái tên được gia đình cung cấp. Qua đó, gia đình Quốc Vinh có thể khẳng định anh chính là người thân bị lưu lạc của họ.
 
“Giờ đây, tôi có thể khẳng định anh ấy chính là anh ruột tôi”, Quốc Thánh nói với giọng nghẹn ngào, trong khi người mẹ đứng cạnh bật khóc.
 
Các bác sĩ tại bệnh viện đề nghị để Quốc Vinh ở lại thêm để theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, Quốc Thánh và mẹ muốn đưa anh về nhà luôn. “Có thể nhà là nơi tốt nhất đối với anh ấy sau 11 năm sống lang thang”.

Lúc 3 chiều ngày thứ 6, Quốc Vinh đã rời bệnh viện cùng mẹ và em trai.
 
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 3

Chàng ăn mày đã lưu lạc gia đình suốt 11 năm qua kể từ khi rời nhà năm 23 tuổi.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 4

Người mẹ cẩn thận chỉnh lại quần áo cho con.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 5

Các bác sĩ cho hay Quốc Vinh có vấn đề về tâm lý.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 6
 Vinh mở chiếc túi trong đó có tờ tiền 100USD và 3 hộp thuốc lá. Anh nghiện thuốc lá nặng và người mẹ đã thuyết phục anh bớt hút thuốc.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 7
Mẹ của Quốc Vinh.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 8
Người em trai Quốc Thánh.
 
Cuộc đoàn tụ cảm động của gã ăn mày điển trai - 9
Gia đình Quốc Vinh rời khỏi Bệnh viện Tâm thần Ninh Ba.

An Bình - Duy Khánh
Tổng hợp