Cùng đoàn thanh niên VN trên hành trình tàu Đông Nam Á và Nhật Bản

(Dân trí) - Đoàn đại biểu Việt Nam đã kết thúc chuyến khám phá Nhật Bản, tiếp tục ghé thăm các nước Đông Nam Á bắt đầu từ Brunei.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, viết tắt: SSEAYP) là chương trình giao lưu văn hóa thường niên được tổ chức bởi Chính phủ Nhật Bản và 10 Quốc gia ASEAN: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Indonesia và Myanmar.

Sáng ngày 29/10, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã bắt đầu chuyến hành trình của mình. Trong suốt gần 1 tháng qua, 29 đại biểu thanh niên ưu tú Việt Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa cùng với hàng trăm thanh niên ưu tú khác đến từ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Dưới đây là những hình ảnh về hoạt động của đoàn Việt Nam tại Nhật Bản, đất nước đầu tiên trong chuyến hành trình tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2014:

Cùng đoàn thanh niên VN trên hành trình tàu Đông Nam Á và Nhật Bản

Đầu tháng 11, ngay sau khi có mặt tại khách sạn New Otani tại Tokyo, Nhật Bản, đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự buổi lễ ra mắt và giới thiệu về chương trình. Tại đây, tất cả các đại biểu từ 11 quốc gia đã thực hiện Contingent Cheer và nghi thức trao đổi quà với đại diện Ban tổ chức tại Nhật Bản.

Cùng đoàn thanh niên VN trên hành trình tàu Đông Nam Á và Nhật Bản

Kết thúc ngày đầu tiên tại Tokyo, đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã có chuyến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và có một bữa tối rất vui vẻ và ấm cúng cùng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và các cán bộ Đại sứ quán.

Chào cờ tại Dolphin hall

Chào cờ tại Dolphin hall

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “Đó là chuỗi những ngày chúng tôi vừa bỡ ngỡ, vừa thích thú khám phá cuộc sống, nền văn hóa đa dạng ở Nhật Bản. Các thành viên đoàn Việt Nam được chia thành các Nhóm Thảo luận và Nhóm Đoàn kết (mỗi nhóm đều gồm đại biểu Việt Nam, đại biểu của 9 nước ASEAN khác và đại biểu Nhật Bản). Chúng tôi theo Nhóm Đoàn kết và bắt đầu cuộc sống “homestay” tại những địa phương xa trung tâm Tokyo sầm uất như Saga, Kobe, Nagasaki, Nagano, Aichi, Hiroshima, Kumanoto, Shimanae.. – Một Nhật Bản khác thực sự đã mở ra đối với chúng tôi.

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Những ngày homestay này chúng tôi được ba mẹ nuôi (host family) chăm sóc chu đáo, hướng dẫn làm bánh, giới thiệu về văn hóa Nhật Bản, được đưa đi thăm quan... Chúng tôi được chào đón nồng nhiệt như những vị khách quý, những người thân trong gia đình. Quả thật, những ngày ở Nhật Bản là những ngày kiến tất cả đều vỡ òa lên rất nhiều từ khung cảnh sạch đẹp, lối sống nền nếp đến cách ứng xử nhã nhặn của người Nhật. Tất cả những gì học được từ đất nước này sẽ giúp từng người trong chúng tôi trưởng thành hơn, biết mình cần làm và phải làm gì hơn”.

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Đại biểu Việt Nam được các gia đình Nhật bản chào đón, đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng của đất nước hoa anh đào.

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Ngày 6/11, đại diện Ban Tổ chức và Trưởng, phó các đoàn đại biểu thanh niên đã tiếp kiến Thủ tướng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe. Thay mặt cho chính phủ nước chủ nhà, Thủ tướng Abe đã phát biểu chào mừng các phái đoàn thanh niên đến từ các nước Đông Nam Á. Ông cho biết rất hài lòng với những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản và ASEAN trong 40 năm qua, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của chương trình này. Cuối bài phát biểu, ông bày tỏ tin tưởng rằng các đại biểu sẽ học hỏi thêm nhiều từ các nền văn hóa của các quốc gia trong khu vực, từ đó xây dựng lòng hiểu biết và tình đoàn kết góp phần cho hòa bình trong khối.

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Những ngày đầu trên tàu Nippon Maru. Đúng 16h ngày 7/11, con tàu Nippon Maru bắt đầu khởi hành rời cảng Tokyo, những cánh tay tạm biệt, những dải ruy băng đủ màu sắc được tung xuống mặt đất với tất cả yêu thương, trân trọng của các đại biểu Nhật Bản, hành trình 51 ngày đêm được bắt đầu. Ngày đầu tiên tàu rời cảng, con tàu ngả nghiêng khiến không ít người trong đoàn Việt Nam bị say sóng. Nhưng qua ngày 2 ngày 3 cảm giác đó đỡ dần đi, các hoạt động CA (Club Activities), VA (Voluntary Activities) bắt đầu được khởi động.

Những ngày đầu theo chuỗi chương trình Homestay. Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ: “

Ngày 13/11, tàu Nippon Maru cập cảng Muara tại Brunei. Tại đây, các đại biểu thanh niên được chia theo các nhóm đi  thăm quan theo từng chủ đề cụ thể tại các địa điểm khác nhau như: Trung tâm phát triển kinh tế (Brunei Economic Development), Bộ Thể thao, Thanh thiếu niên và văn hóa (Ministry of Culture, Youth and Sports), Trung tâm Kiểm soát thiên tai (Natural Disaster Management Services Centre), … Một số thành viên đoàn Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của báo Brunei Times và truyền hình Brunei về những trải nghiệm mới mẻ và bài học thu được từ chuyến hành trình SSEAYP. Các đại biểu Việt Nam cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi với tuổi trẻ Brunei.

Trưởng đoàn Việt Nam tặng quà cho đại diện chủ nhà Brunei

Trưởng đoàn Việt Nam tặng quà cho đại diện chủ nhà Brunei

Trưởng đoàn Việt Nam tặng quà cho đại diện chủ nhà Brunei

Xuyên suốt quá trình giao lưu, khám phá văn hóa các nước trong khu vực, đoàn Việt Nam cũng đã mang tới hành trình những nét đặc sắc của đất nước mình. Trong ảnh là không gian văn hóa Việt Nam do các bạn trẻ tự thiết kế để giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Những vật dụng đặc trưng của Việt Nam kèm theo các bản giới thiệu ngắn về du lịch, văn hóa Việt

Những vật dụng đặc trưng của Việt Nam kèm theo các bản giới thiệu ngắn về du lịch, văn hóa Việt

Không gian văn hóa Việt thu hút các thanh niên nước ngoài

Không gian văn hóa Việt thu hút các thanh niên nước ngoài

Trang phục dân tộc Việt Nam được các cô gái yêu thích. 

Trang phục dân tộc Việt Nam được các cô gái yêu thích. Ngày 16/11, tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản rời bến cảng Muara mang theo sự xúc động, lưu luyến của các đại biểu thanh niên. Theo lịch trình, tàu cập bến Sihanouk Ville – Campuchia vào sáng 19/11.

 
Mai Châm

(Ảnh: SSeayp VN)