Cư dân mạng ngậm ngùi chia tay Yahoo! 360

(Dân trí) - “Sẽ nhỡ mãi”, “tạm biệt Yahoo360”, “entry cuối trước khi sang nhà mới 360 Plus”… những dòng status, và cả những entry cuối đầy tâm trạng xuất hiện trên các blog Yahoo 360 từ rất sớm. Hôm nay, 13/7, là ngày cuối cùng những trang blog quen thuộc này tồn tại trên thế giới mạng.

Cư dân mạng ngậm ngùi chia tay Yahoo! 360 - 1

Những dòng status "tạm biệt" trên các blog Yahoo 360 sáng nay 

Yến, 25 tuổi, giáo viên dạy Văn của trường THPT Trần Phú, Hà Nội - đã thức trắng cả một đêm để viết “entry cuối”. “Entry cuối” được Yến đưa lên trang trọng trên blog 360 của cô, ngay dưới dòng status: “Còn ít giờ nữa đóng cửa, sao cứ thấy run run”.

Blogger lâu năm này viết: “Hôm nay việc chuyển toàn bộ dữ liệu sang "nhà mới" đã hoàn tất nên thiết nghĩ cần viết 1 entry cuối để chia tay Yahoo 360. Sao nghe ngậm ngùi như chia tay một cái gì của ta, 1 cái gì quen thuộc, như 1 người bạn thân, 1 người yêu ...”

Những ký ức vui, buồn, những người bạn ảo, và cả những biến cố lớn được Yến kể lại trong “entry cuối”. Như Hong Yun, cô bạn thân người Hàn Quốc đã từng ở với cô gần 2 năm, được cô nhắc đến: “Hôm trước Hong Yun bảo: "Cuộc đời mày cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ?" Ý Yun nói ta thay đổi từng ngày chứ không phải từng năm. Mà chỉ vài tuần không update tình hình là đã thấy mới mẻ và gây shock rồi”.

Trên blog của Yến, người ta thấy bài viết và hình ảnh cô gửi lên hàng ngày. Những hình ảnh đầy cảm xúc của cô và học trò, đi kèm những câu chuyện “áo trắng” tinh nghịch. Rồi cả nhưng entry cô viết về người mẹ đang đấu tranh với căn bệnh ung thư, bạn trai cũ gặp hạn, hay đơn giản là nhưng câu chuyện vụn vặt cô gặp phải trong cuộc sống thường nhật.

Tất cả sẽ mất đi sau vài giờ nữa. Yến nói, cô đang cảm thấy hụt hẫng. Cô rất buồn.   

Cư dân mạng ngậm ngùi chia tay Yahoo! 360 - 2
Entry cuối đầy tâm trạng của Yến trên Yahoo 360

Cô bạn Hong Yun mà Yến nhắc đến trong “entry cuối”, cũng là một cư dân của Yahoo! 360, là người quen trong friends list của Yến. Hong Yun sang Việt Nam làm tiến sĩ. Cô dùng blog Yahoo 360 để có thêm những người bạn Việt Nam, học tiếng Việt Nam. Cô cho rằng viết blog và giao lưu trên đó là cách tốt nhất để cô cảm thấy “mình đang hiện hữu trên đất nước này”.

Ở Hàn Quốc, các bạn bè của Hong Yun không dùng Yahoo! 360. Người Hàn Quốc chỉ dùng mạng Naver của riêng họ. Hong Yun thấy tiếc nuối vì sắp phải rời xa “ngôi nhà trong cuộc sống thứ hai” của cô.

Có rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đang có tâm trạng tiếc nuối như hai cô gái trẻ kể trên. Họ đã cùng vui, buồn, sống với những trang blog của họ. Họ đã chia sẻ với nhau về cuộc sống, những điều thú vị và cả những thứ vụn vặt đáng ghét gặp phải mỗi ngày, để hình thành nên một cộng đồng blog Yahoo! 360 nhộn nhịp trên không gian ảo.

Cư dân mạng ngậm ngùi chia tay Yahoo! 360 - 3

Những hình ảnh Yến và học trò như thế này sẽ không còn được lưu giữ trong "ngôi nhà" Yahoo! 360 thân thuộc

Yahoo! 360 không phải là dịch vụ blog thật tốt so các mạng xã hội phổ biến bây giờ như FaceBook hay MySpace. Giới công nghệ chê Yahoo! 360 đơn điệu và thiếu các tiện ích thời thượng của công nghệ web 2.0. Nhưng đứa con “sống dở chết dở” lâu nay của gã không lồ Yahoo vẫn được nhiều người Việt sử dụng, quen thuộc đến mức một bộ phận giới trẻ tỏ ra lệ thuộc thái quá.

Yahoo đã thông báo sẽ đóng cửa 360 từ cách đây hơn 1 năm. Đa số các blogger vẫn cố bám trụ với dịch vụ này. Nhưng đã có nhiều người chuyển sang các mạng xã hội khác.

Trung Kiên, 26 tuổi, phóng viên của tạp chí Xã hội thông tin (VNPT), đã ngưng gửi ảnh và viết entry trên blog Yahoo 360 của anh nhiều tháng nay. Anh chuyển sang dùng FaceBook và đã có thêm nhiều bạn mới tại đây.

“FaceBook là mạng xã hội đình đám nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. FaceBook có rất nhiều tiện ích hay dựa trên nền tảng công nghệ web 2.0. Cùng với “tiểu blog” Twitter, Facebook sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng blogger thế giới. Tôi không tin Yahoo 360 Plus sẽ tiếp tục thành công như 360 lắm đâu, nhưng cũng không chắc người dùng Việt Nam sẽ thích ứng nhanh với Facebook hay Twitter”, Kiên nhận xét. “Rất có thể, trong thời gian ngắn, cư dân mạng sẽ quay lại thói quen dùng forum. Nhưng mạng xã hội như Facebook hay Twitter sẽ là xu thế tất yếu”.

“Lại nhớ câu hát "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ...". Ngày ta đến với Yahoo 360 cũng là thời điểm bắt đầu một điều gì rất mới. Và khi Yahoo! 360 chính thức "khai tử" thì ta đã dám từ bỏ cái không phải là của mình để bắt đầu 1 sự khởi đầu mới khác.”, “Entry cuối” của Yến có đoạn.

Q.Đoàn

Dòng sự kiện: Yahoo! 360 đóng cửa