Cư dân mạng buôn chuyện bi hài Hà Nội lụt

Những sự cố hy hữu như sóng đánh... tụt quần khi ô tô dạt qua; ĐTDĐ mang án tử khi qua phố Thái Hà... đang được cư dân mạng lan truyền theo kiểu bi hài ký trong những ngày Hà Nội lụt.

Thái Hà: Phố “nghĩa địa Mobile”

 

Trên các forum, đề tài Hà Nội mưa bão thu hút được rất nhiều lượt thành viên tham gia. Một thành viên đưa ra ý kiến là cùng nhau thống kê xem trong những ngày qua, bao nhiêu cái điện thoại di động bị... “chết đuối”!

 

Người thanh niên này còn biết cách bảo vệ điện thoại của mình. Những ai kém may mắn khác như rơi điện thoại thì coi như mất.

 

Ngay lập tức, có cả trăm ý kiến phản hồi. Người thì “đau xót” kể rằng mình nhìn thấy điện thoại rơi nhưng không tài nào vớt được vì nước quá cao. Người khác thì phấn khởi khoe đã “cấp cứu” kịp thời cho cái alô thân yêu. Một thành viên kết luận: “Thái Hà là Phố Nghĩa địa Moblie”.

 

Sóng đánh tụt quần, mất… 16 triệu

 

Nick 091606.... thì lại đưa ra “thông báo” khiến ai cũng phải bật cười: “Tìm quần, trong túi sau có một thứ trị giá 16 triệu đồng”. Chả là, đang “vượt lũ” qua đoạn đường Cầu Giấy, một chiếc xe buýt đi ngang qua tạo sóng mạnh quá làm... tụt cả quần của anh chàng.

 

Mất quần thì không tiếc, nhưng trong túi quần thì lại cái sim Viettel tứ quý 8 mà anh chàng này vừa “tậu” được. Hi vọng tìm lại được quần, anh ta lên mạng rao báo, nêu đầy đủ “đặc điểm nhận dạng” của cái quần và còn không quên khoản “sẽ hậu tạ một nửa giá trị cái sim cho người vớt được nó”.

 

Chẳng biết câu chuyện có thật hay không, sóng đánh tụt cả quần thì đúng là một chuyện hi hữu!

 

Tâm hồn “thi sĩ” mọc lên như nấm trong mưa

 

Với những người có tâm hồn nghệ sĩ, cảm xúc trong họ với những ngày này cũng dâng cao như ... nước trong phố. Nick tuanhiep... đã “tức cảnh sinh tình”, sáng tác những câu thơ mà ai cũng phải gật gù vì thấy đúng với tâm trạng của mình quá!

 

Tình hình là rất tình hình

Nước lên đến sát mái đình em ơi

Thủ đô như một biển khơi

Nhìn lên vẫn thấy một trời đầy mây

 

Qua Yahoo chat, người ta cũng gửi cho nhau rất nhiều tin nhắn hài hước. Những tin nhắn này được truyền còn nhanh hơn điện!.Đặt lời mới cho các ca khúc nổi tiếng là cách được nhiều người chọn. Mong là các nhạc sĩ sẽ cười xí xóa!

 

“Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi. Quán cóc liêu xiêu một ca nô. Hồ Tây, hồ Tây mất bờ”...

 

Theo VTCNews