Cô gái trẻ ở Malawi đốt bằng đại học vì thất nghiệp

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một cô gái người Malawi có tên là Bridget Thapwile Soko đã đốt tấm bằng đại học của mình trong sự chán chường vì thất nghiệp.

Cách đây ít ngày, một nữ sinh viên tên là Bridget Thapwile Soko đã gây sốc khi chia sẻ trên TikTok đoạn video cho thấy cô ấy đốt tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của mình. Việc làm này của Soko được cho là vì cô gái trẻ tức giận với tình trạng thất nghiệp.

Sau khi clip này được lan truyền, Tiến sĩ Desmond W. Bikoko, chủ tịch của Đại học Exploits ở Malawi, đã tỏ rõ sự không hài lòng.

Cô gái trẻ ở Malawi đốt bằng đại học vì thất nghiệp - 1

Bridget Thapwile Soko đốt bằng đại học khi không xin được việc (Ảnh: TikTok).

Ông Bikoko cảm thấy rất xúc phạm và nhiều tờ báo của Malawi đưa tin rằng ông và ban giám hiệu trường đại học đã thu hồi bằng cấp của Soko.

Ông Bikoko đã thay mặt trường Đại học Exploits viết thư gửi sinh viên của mình. Bức thư có đoạn: "Chúng tôi rất thất vọng khi biết rằng bạn đã tung lên mạng xã hội một video đốt bằng cấp mà chúng tôi trao cho bạn sau khi bạn hoàn thành chương trình học tại Đại học Exploits.

Chúng tôi hiểu rằng bạn làm điều này để làm nhục và làm xấu hình ảnh của trường đại học. Do đó, trường đại học sẽ thu hồi bằng Quản trị kinh doanh đã cấp cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo công khai quyết định này qua hai tờ báo chính thống.

Bạn không còn là sinh viên tốt nghiệp Đại học Exploits và do đó, chứng chỉ bằng cấp của bạn không còn hiệu lực ngay lập tức".

Khi tin tức này lan truyền, nhiều người bày tỏ sự bất bình với cách Đại học Exploits xử lý tình huống.

Tờ Nyasa Times đưa tin, một người dùng Facebook có tên Kondwani Chirembo nói: "Phản ứng của trường đại học thực sự khiến trường bị mang tiếng xấu. Thu hồi bằng cấp là vấn đề hệ trọng, không thể do cảm xúc chi phối. Đây là một sai lầm lớn của trường đại học nếu bức thư đó là thật".

Tờ Nyasa Times cho biết, một người dùng mạng xã hội tên là Francis Chiumia cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự. Người này chỉ ra rằng "đây không phải là bằng cấp danh dự và những gì Bridget Thapwile Soko đã làm không phải là hành vi sai trái trong quá trình học tập".

Soko đã được cấp bằng Quản trị kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học 4 năm tại trường đại học này nhưng cô gái trẻ nói trong video đăng trên TikTok rằng cô đã quyết định đốt tấm bằng vì cô không thấy nó có giá trị gì.

Bridget Thapwile Soko hát và chế nhạo tất cả những người không cho cô cơ hội việc làm hoặc thậm chí mời cô phỏng vấn. Bridget nói rằng, tốt hơn hết là cô ấy nên đốt bằng cấp và giữ giấy đăng ký kết hôn của mình.

Bridget Thapwile Soko lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Exploits vào năm 2018. Sau khi tốt nghiệp, Bridget Thapwile Soko từng lạc quan tin rằng cô ấy sẽ dễ dàng có được việc làm và trở thành một phụ nữ độc lập.

Tuy nhiên, sự thật là Bridget Thapwile Soko đã ở nhà bốn năm và do quá buồn lòng, cô chia sẻ trên mạng xã hội clip đốt bằng đại học như một cách giải tỏa tinh thần.

Thất nghiệp là vấn đề nghiêm trọng ở Malawi và là một trong những vấn đề được quan tâm của chiến dịch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Tổng thống Lazarus Chakwera, khi đó là lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội, đã hứa rằng ông sẽ tạo ra một triệu việc làm trong năm đầu tiên nắm quyền.

Theo news.yahoo.com