Cô bé mê từ thiện

Đã 4 năm nay, tuần nào cũng vậy cô bé Thùy Trang cùng chiếc xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến các buôn làng ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Gia Lai.

Từ đó từng món quà nhỏ được Trang gửi tặng cho lũ trẻ lấm lem và những hoàn cảnh bất hạnh.

Cô bé mê từ thiện - 1

Nữ sinh Thùy Trang trên hành trình làm thiện nguyện của mình.

Đập heo đất làm thiện nguyện

Ở độ tuổi mà các bạn đồng trang lứa ăn chưa no, lo chưa tới hay có những ước mơ to lớn thì cô nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang (lớp 12C2, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) lại dành thời gian làm từ thiện, giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Đều đặn 2 lần/tuần, trên chiếc xe Cub, Trang rong ruổi đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, nơi có những đứa trẻ ăn chưa đủ no, mặc không đủ ấm để phát quần áo, bánh kẹo.

Trang bảo rằng, năm học lớp 3, em được bố mẹ đón từ quê lên và ở tại làng Blo (xã Adơk, huyện Đăk Đoa). Do đó, từ nhỏ em đã quen với cuộc sống buôn làng và cảm nhận được những khó khăn, khổ cực của bà con nơi đây. Chính vì vậy, em muốn góp một chút sức lực của mình để hỗ trợ và động viên bà con. Thế rồi, chuyến xe thiện nguyện đầu tiên của em là vào năm lớp 9. Khi đó, Trang đập con heo đất nuôi gần một năm của mình để lấy hơn 300 nghìn đồng mua bánh kẹo cho các em nhỏ trong làng.

Cô bé còn gom quần áo của bản thân, rồi xin thêm bạn bè, người quen về giặt, ủi và xếp gọn gàng. Nhà gần làng nên Trang đi xe đạp, có hôm đi bộ rồi xách bánh kẹo, quần áo vào làng để tặng cho người dân và lũ trẻ.

Cứ như thế suốt 2 năm, Trang luôn ăn sáng tại nhà rồi dành dụm tiền để mua nhu yếu phẩm, lúc thì bánh kẹo… để tặng cho người dân và các em nhỏ. Một mình trên hành trình làm từ thiện, những ngày trong tuần do bận học tập nên Trang sắp xếp đi những làng, xã gần nhà. Vào ngày nghỉ cuối tuần, nữ sinh chuẩn bị hành trang đi những huyện xa hơn để có thể mang niềm vui đến những gia đình bất hạnh. Trên quãng đường làm thiện nguyện ấy có những lúc Trang bị hư xe, hết xăng dọc đường. Tuy nhiên, nữ sinh luôn giữ bình tĩnh và lạc quan vì biết rằng xung quanh mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Đến năm Trang học lớp 11, với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, và tìm người đồng hành, Trang quyết định thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Flowers. Từ ngày đó, Trang không còn cô đơn trên hành trình làm từ thiện của mình.

"Mặc dù thành lập nhóm, nhưng mỗi khi kêu gọi được các mạnh thường quân hỗ trợ em mới huy động các bạn cùng tham gia. Do đó, thành viên trong mỗi hoạt động luôn linh động chứ không cố định. Thời gian tới, em sẽ cố gắng ổn định nhóm để có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn", Thùy Trang nói.

Cô bé mê từ thiện - 2

Chiếc xe Cub là người bạn đồng hành với Trang trên chặng đường làm từ thiện.

Hạnh phúc ở lại

Để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho người dân vùng khó khăn, trước mỗi chuyến đi Trang kêu gọi sự sẻ chia của bạn bè, người quen thông qua mạng xã hội. Bất kể mọi người hỗ trợ quần áo, hay bánh kẹo Trang đều chủ động xin địa chỉ để đến lấy. Khi về nhà Trang giặt, ủi sạch sẽ và phân loại để phù hợp với từng độ tuổi, thuận lợi đưa về làng hỗ trợ.

"Với em hoạt động thiện nguyện không chỉ để sẻ chia bớt khó khăn với người dân và các em nhỏ, mà còn là cơ hội để em học hỏi và có những trải nghiệm bổ ích. Từ đó, em cảm thấy trân trọng hơn những điều mình đã và đang có", nữ sinh chia sẻ.

Trong những chuyến đi của mình, Trang luôn luôn lắng nghe, chia sẻ với người dân và các em nhỏ. Lâu dần, Trang cũng học và có thể giao tiếp bằng tiếng Bahnar và Jrai với dân làng. Những khoảng cách trước kia giữa nữ sinh và bà con dần được thu hẹp và trở nên thân thuộc, gắn bó.

"Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. Đôi lúc nhìn lại những chuyến thiện nguyện em thấy rất hạnh phúc vì đã mang đến những niềm vui, tiếng cười cho bà con vùng khó. Trên hành trình làm từ thiện đã trải qua không ít khó khăn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, nụ cười rạng ngời của người dân thì em không còn thấy vất vả nữa.

Tuy nhiên, em vẫn thấy hơi buồn vì những món quà chủ yếu động viên tinh thần, không thể giúp người dân nghèo có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước mắt, em sẽ cố gắng ôn tập, hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ làm thiện nguyện của mình. Nếu đi học xa nhà em sẽ làm từ thiện ở nơi em học tập và tiếp tục kêu gọi để có thể giúp đỡ bà con khó khăn tại Gia Lai. Em sẽ làm thiện nguyện cho đến khi không còn sức để làm nữa, chứ không bao giờ từ bỏ", Thùy Trang bộc bạch.

Cô bé mê từ thiện - 3

Hạnh phúc của Thùy Trang là chứng kiến nụ cười ấm áp, rạng ngời của những hoàn cảnh bất hạnh.

Nữ sinh tâm sự, để có thể thực hiện được ước mơ làm từ thiện của mình thì bố mẹ em là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trước mỗi chuyến đi, bố mẹ em luôn động viên và hỗ trợ vật chất để em có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khốn khó. Điều bố mẹ Trang lo lắng nhất là cô con gái không đủ sức khỏe để có thể đi đến nhiều miền đất mới.

Dù luôn tâm huyết với những hoạt động thiện nguyện, nhưng Trang vẫn duy trì kết quả học tập tốt với kết quả 11 năm liền đều là học sinh giỏi. Thùy Trang cũng từng đoạt giải Khuyến khích cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" năm 2022 và cuộc thi "Tôi và dự án tình nguyện" do Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức.

Thầy Bùi Anh Quốc, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết, em Lê Ánh Thùy Trang là một học sinh toàn diện trong cả học tập và rèn luyện. Tuy đang là học sinh cuối cấp, bận rộn với việc học và ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng Trang luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đi làm thiện nguyện. Thùy Trang cũng là một tấm gương sáng để các em trong trường học tập và noi theo.

Theo Báo GDTĐ