Cô bạn gái tiết lộ chuyện làm trợ lý ca sĩ Đông Nhi

Nhiều người bảo “làm trợ lí giống như làm… osin cho ca sĩ” nhưng cô bạn đồng hành cho Đông Nhi không thấy vậy. Dưới đây là những chia sẻ của Danh Danh, một bạn gái làm trợ lý cho ca sĩ Đông Nhi.

“Vào nghề” như thế nào?

 

Ngay ngày đầu làm trợ lí, mình “đụng” phải sự cố rất lớn. Khi tham gia chương trình, Nhi diễn liên tục nên phải thay đồ thật cấp tốc, và mình có nhiệm vụ giúp Nhi khoản này. Đến bộ thứ 3 thì dây kéo bỗng dưng trở chứng, mình loay hoay mãi chẳng xong.

 

Trong lúc chờ mình “khắc phục hậu quả”, đạo diễn phải “chữa cháy” bằng cách cho Nhi đứng hát trong hậu đài một đoạn… Cũng may, chiếc dây kéo chịu nghe lời.

 

Đến lúc ra về, Nhi trấn an: “Cậu đừng lo, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà!”. Nhưng mình vẫn hết hồn. Ngày hôm sau, mình nhắn tin xin… nghỉ việc. Thế nhưng, khi thấy Nhi ra sức thuyết phục, mình lại… xiêu lòng.

 

Một tuần sau, mình bắt đầu “tháp tùng” Nhi đi diễn tỉnh. Với một đứa đi xe cực ẹ như mình, chuyện ngồi xe quả thật rất … kinh khủng. Lần đấy, mình say xe đến nỗi nằm dài lên ghế, thế là Nhi vừa phải “xử lí hậu quả” vừa chăm sóc mình.

 

Đến điểm diễn, mình ngồi bó gối bên vệ đường, mặc Nhi loay hoay tìm đường đến sân khấu. Nhi diễn xong, mình vẫn chưa hết say xe. Suốt nhiều tháng sau đó, Nhi phải làm “trợ lí” ngược lại cho mình… (Cũng may, sau nhiều lần “bầm dập”, mình cũng bắt đầu quen với… mùi xe).

 
Cô bạn gái tiết lộ chuyện làm trợ lý ca sĩ Đông Nhi
 

Là trợ lí, mình gần như lúc nào cũng phải “như hình với bóng” cùng Nhi. Ngoài những lúc gặp sự cố, công việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Mỗi lần Nhi đi hát, mình phụ trách đưa đĩa cho bộ phận âm thanh, giữ túi xách hộ bạn.

 

Những lúc Nhi đi phim, ngoài nhiệm vụ tài xế, mình chịu trách nhiệm trực điện thoại, nghe và ghi lại các cuộc hẹn cho Nhi. mình cũng “kiêm” nhiệm vụ “tỉnh táo viên”, ghi nhớ những sự kiện diễn ra quanh đời sống của Nhi để “nhắc tuồng” cho bạn mỗi lần trả lời phỏng vấn.

 

Và quan trọng hơn hết, mình làm “bạn cùng phòng” để Nhi đỡ… sợ ma mỗi lần đi diễn xa… Làm trợ lí, điều mình sợ nhất là gặp fan cuồng. Mình nhớ nhất là một lần, khi đi diễn ở tỉnh, các fan cuồng tràn lên sân khấu khiến các ca sĩ bỏ chạy tán loạn. Lúc đó, mình phải vừa chạy vừa che chắn cho Nhi…

 

Chẳng khác nào… ca sĩ

 

Ca sĩ là người chuyên hoạt động về đêm nên mình cũng bị ảnh hưởng. Những ngày đầu, do “lệch múi giờ”, mình ngủ gà ngủ gật khi đi làm cùng Nhi. Kinh khủng nhất là những đêm diễn ở tỉnh xa, buộc phải chạy xe về Sài Gòn để sáng sớm kịp chạy show (mà chuyện này thì thường xuyên và liên tục), mình chỉ ngủ được 1, 2 tiếng. Từ lúc làm trợ lí, lúc nào mình cũng cảm thấy… thiếu ngủ.

 

Do giờ giấc khác thường nên chuyện ăn uống của mình cũng bị đảo lộn trầm trọng. “Lịch ăn” một ngày của mình thế này: 2 giờ chiều: ăn sáng; 11giờ đêm: ăn trưa; 3giờ sáng: ăn chiều. Sau một thời gian ăn theo chế độ “ca sĩ”, chứng đau bao tử của mình được dịp… tái phát, thậm chí còn… lợi hại hơn ngày xưa.

 

Những áp lực không tên

 

Là “người thân cận” của người người nổi tiếng, mình cũng bị… săm soi. Điều này khiến một đứa “thích sự riêng tư” như mình cảm thấy hơi khó chịu một tẹo (mình nghĩ các ca sĩ cũng “đồng cảm” với mình).

 

Chưa kể, dù Nhi lẫn anh Phương (quản lí Đằng Phương) không lên tiếng nhưng mình phải ý thức hơn về diện mạo, trang phục của mình, sao cho mỗi lần xuất hiện đều phải thật chỉn chu.

 

Là trợ lí ca sĩ, bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần đối phó với… fan. Biết mình là “người thân cận” của Đông Nhi nên nhiều bạn gọi điện, nhắn tin nhờ “chuyển máy”. Những tiếng tít tít “thâu đêm suốt sáng” sặc mùi trách móc khiến mình stress kinh khủng.

 

Có một thời gian, mình đau đầu đến nỗi phải nhờ tổng đài chặn cuộc gọi. Những lúc “lỡ” bắt máy, mình cũng phải cư xử sao cho thật… lịch thiệp để không ảnh hưởng đến hình ảnh ca sĩ của mình...

 

Mình lời được rất nhiều thứ

 

Nhiều người bảo “làm trợ lí giống như làm… osin cho ca sĩ” nhưng mình không thấy vậy. mình tự hào là “trợ lí sung sướng nhất” bởi Nhi thường “tự lực cánh sinh” trong nhiều chuyện… Nhi chăm sóc mình nhiều hơn là mình chăm sóc Nhi.

 

Từ khi đi theo Nhi, mình nhận ra nhiều điều rất dễ thương của cô bạn này - người mà thời cấp 3, mình từng nghĩ rằng “không đời nào chơi được”. Đặc biệt, mình “lây lan” sở thích nội trợ, “làm người phụ nữ của gia đình” từ Nhi. Thế nên, dù không còn đồng hành cùng Nhi nữa (do ba mẹ muốn mình có một công việc ổn định hơn) nhưng tụi mình vẫn là những người bạn rất tốt của nhau.

 

Làm trợ lí ca sĩ dù rất cực, chịu rất nhiều áp lực, nhưng bù lại, mình được đi nhiều nơi (chứng say xe của mình đã mất hẳn), được tiếp xúc với nhiều người nên mình cũng dạn dĩ, biết cách giao tiếp hơn...

 

Hậu quả cũng những ngày “ăn ngủ thiếu khoa học” là mình bắt đầu sụt cân, xuống sắc, và rất hay bị bệnh vặt (Nhi cũng thế). Tuy nhiên, điều này không… căng thẳng bằng việc ba mẹ mình bắt đầu lên tiếng về chuyện “đi đêm đi hôm” của con gái (chẳng là, sau khi đi diễn xong, mình mới chạy về nhà).

 

Cuối cùng, mẹ Nhi phải sang nhà, thuyết phục mẹ mình cho mình ở hẳn nhà Nhi để tiện việc đi lại… Tủi thân nhất là những dịp lễ Tết - cao điểm chạy show - mình và Nhi gần như ăn Tết ngay trên xe, ròng rã cả tháng liền.

 

Theo Ngọc Yến

Mực Tím