Clip “Bốn chữ lắm” thành bài ca dỗ trẻ con ngộ nghĩnh

(Dân trí) - Hiện tượng nhạc chế Đỗ Duy Nam và một cậu bé cùng tên với anh là hai nhân vật chính của clip thú vị này.


Ca khúc “Bốn chữ lắm” của Trúc Nhân và Thảo Nhi đã cán mốc 30 triệu lượt nghe mp3 và 10 triệu lượt xem MV trên Youtube. Đây là bản nhạc được xếp hạng về độ “gây nghiện” cực cao trong giới trẻ.

Hâm mộ giai điệu của ca khúc này, hiện tượng nhạc chế Đỗ Duy Nam đã viết lời mới, biến “Bốn chữ lắm” thành “Ba tớ sẽ về thôi”. Ca khúc chế được làm thành clip vui nhộn, thu hút rất nhiều dân mạng, đặc biệt là các bé tiểu học và phụ huynh trẻ tuổi.

Trong bản chế mới, Đỗ Duy Nam đã biến đổi lời của một bản tình ca thành một bài dạy dỗ trẻ con hết sức đáng yêu. Cụ thể, đoạn điệp khúc “Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm” đã trở thành “ngoan lắm, yêu lắm, học chăm lắm”; “Tay cầm tay, thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời?” viết lại thành “Em rửa mặt, em đánh răng, em ăn sáng, em là búp măng non. Đến giờ là ba đưa đi học”…

"Hiện tượng nhạc chế" cho biết, lí do anh thực hiện clip này là: “Khi đi trong ngõ mình sống, mình nghe thấy mấy em nhỏ hát nhạc chế của mình. Trong đầu mình nảy ra ý tưởng làm một sản phẩm để các bé tuổi thiếu nhi hát. Mình viết “Ba tớ sẽ về thôi” trên hit “Bốn chữ lắm" ca từ giản dị, dễ nghe dễ thuộc. Nam cũng sử dụng "5 điều Bác Hồ dạy" để nhắc các em không quên những điều cơ bản về vệ sinh và làm trò ngoan”.

Hình ảnh trong clip chế Ba tớ sẽ về thôi


Hình ảnh trong clip chế Ba tớ sẽ về thôi


Hình ảnh trong clip chế Ba tớ sẽ về thôi

Hình ảnh trong clip chế "Ba tớ sẽ về thôi"

Đỗ Duy Nam được gọi là hiện tượng nhạc chế trên mạng bên cạnh Vanh Leg, Việt Johan… Anh đã từng được biết tới qua những ca khúc cover, nhạc chế như: Em của mùa World Cup, WC xa dần, Suy nghĩ trong anh, Đời nghệ sĩ…

Mai Châm