Chuyện tình xa gần 4000 cây số của cặp đôi xứ Nghệ

(Dân trí) - Dù vẫn “bán tin bán nghi” trước lời “phán” của thầy bói rằng sẽ chỉ yêu và lấy một người, ai dè lời phán đó lại trở thành sự thật với Vương Thủy khi nàng trở thành cô dâu của anh chàng cạnh nhà và cũng là tình đầu của Thủy.

“Nhà nàng ở cạnh nhà anh”…

Cặp đôi Vương Thủy – Quốc Việt
Cặp đôi Vương Thủy – Quốc Việt

Chuyện tình của Vương Thị Thủy (sinh năm 1992) và Đặng Quốc Việt (sinh năm 1980, đều sinh ra và lớn lên ở Nghệ An) đặc biệt bởi họ là hàng xóm từ bé nhưng lại không bao giờ tiếp xúc hay chuyện trò. Những ngày thơ ấu Vương Thủy chỉ ấn tượng với “anh chàng đen đen gầy gầy” chứ chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ về chung một nhà với chàng trai ấy.

Vương Thủy được biết đến là một cô gái xinh xắn với nước da trắng nên không ít chàng trai “đổ rầm”. Nhưng cô gái này lại không hề có chút rung động nào với bất kì ai cả.

“Hồi nhỏ hai đứa cạnh nhà nhưng mình không ấn tượng mấy với anh, chắc tại hồi đó anh không điển trai”, Thủy hài hước chia sẻ.

Khoảng cách tuổi tác nên khó chuyện trò trong quan niệm của cô gái xứ Nghệ là rào cản khiến họ không thân thiết từ những ngày thơ ấu. Còn với anh chàng Quốc Việt đến lúc đi học xa nhà thì “quên luôn” cô bé nhà bên vì hồi đó Thủy mới lên lớp 6.

Thời gian cứ trôi đi, họ trưởng thành dần và anh chàng Quốc Việt sang Nhật làm việc, anh trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng đến đâu rồi nhanh chóng tan vỡ với lý do “lãng xẹt” là khoảng cách địa lý.

Gần nhà nhưng ngỡ như xa xôi vạn dặm
Gần nhà nhưng ngỡ như xa xôi vạn dặm
Làm quen qua... Facebook và tán tỉnh cũng bằng tin nhắn
Làm quen qua... Facebook và tán tỉnh cũng bằng tin nhắn

Yêu xa gần 4000 cây số và cuộc hẹn đầu tiên run bần bật vì lo lắng

Đến bây giờ Vương Thủy vẫn không hiểu tại sao mình lại “phải lòng” Quốc Việt ngay từ những cuộc chuyện trò cách nhau gần 4000 cây số. Người ở Nhật Bản, kẻ ở Việt Nam nhưng họ luôn dành thời gian để tám chuyện với nhau.

Quốc Việt nhớ lại: “Hồi đó trong một lần gọi điện về nhà thì mẹ mình có nhắc đến em, mình mường tượng ra nhưng không nhớ rõ vì đã bao giờ nói chuyện đâu. Thế là phần vì tò mò, phần cũng hào hứng nên tìm Facebook rồi kết bạn, không ngờ được em chấp nhận luôn”.

Những cuộc nói chuyện kéo khoảng cách giữa cặp đôi lại gần nhau hơn, không những lời có cánh hoa mỹ, Quốc Việt khéo léo “cưa đổ” nàng bằng những quan tâm chân thành. Lạ kì là chẳng có lời tỏ tình nào ở đây cả mà tình cảm tự nhiên giúp họ trở thành một đôi từ bao giờ không hay biết.

“Nói ra chắc không ai tin vì anh không hề tỏ tình với mình. Tự nhiên cảm thấy hợp, cần nhau và thế là yêu thôi”, Vương Thủy cho biết thêm.

Khi xác định yêu, cả hai đều lo lắng vì khoảng cách địa lý quá xa, nhưng Quốc Việt trấn an người yêu bằng cách luôn dành thời gian trong ngày chuyện trò để nàng không phải tủi thân. Chính điều này đã giúp Vương Thủy tin tưởng và dành trọn tình yêu cho Quốc Việt.

Yêu cứ yêu thôi, không cần màu mè hoa mĩ
Yêu cứ yêu thôi, không cần màu mè hoa mĩ

Sau quãng thời gian yêu xa 2 năm thì Quốc Việt quyết định về Việt Nam để được bên cạnh người con gái anh thương. Vương Thủy tâm sự: “Lúc biết anh sắp về nước mình vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Dù gần nhà nhưng có thể xem đây là cuộc hẹn thật sự của mình và anh. Trước ngày anh về một tuần mình không thể ngủ ngon vì cực kì sợ phải gặp mặt”.

Trong cuộc hẹn hò đầu tiên, cô nàng Vương Thủy run bần bật và không dám nhìn vào mắt người yêu khiến Quốc Việt vừa thương vừa buồn cười. Họ không nói nhiều như thường ngày mà chỉ im lặng và đôi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến mà người kia dành cho mình thôi.

Lời cầu hôn tỉnh bơ “thích thì tặng thôi”

Vương Thủy bày tỏ sự ngạc nhiên thú vị khi nhớ lại sự “vô tình mà hữu ý” trước đây: “Ngày trước mình có đi xem bói thì người ta bảo mình sẽ chỉ yêu và cưới một người. Lúc đó chỉ nghĩ vu vơ thôi chứ không tin gì đâu, vậy mà giờ nó thành sự thật luôn”.

Những ngày sau khi đã bớt ngại ngùng hơn Vương Thủy bắt đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc được cạnh bên người mình yêu thương.

Một lần trong lúc Vương Thủy đang rửa bát thì Việt Quốc xông xáo vào rửa cùng người yêu. Bất ngờ hơn khi anh đeo nhẫn cho nàng mà vẫn dính đầy nước rửa bát, cô nàng thắc mắc “răng (sao) lại tặng nhẫn cho em” thì nhận được câu trả lời “tỉnh bơ” từ anh chàng “anh thích thì tặng thôi”.

Và cặp đôi đã "về chung một nhà" trong niềm hân hoan chúc phúc của người thân và bạn bè.

Cuộc hẹn đầu tiên khiến cô nàng mất ngủ vì lo lắng
Cuộc hẹn đầu tiên khiến cô nàng mất ngủ vì lo lắng
Chắc chỉ có anh chàng này mới nghĩ ra cách cầu hôn trong lúc rửa bát
Chắc chỉ có anh chàng này mới nghĩ ra cách cầu hôn trong lúc rửa bát

Thi Thi

Ảnh: Dương Minh Vương