Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Chàng thủ lĩnh phong trào sinh viên hoàn toàn bị chinh phục bởi cô sinh viên nhỏ nhắn, xinh xắn, đầy ân cần, nhiệt tình trong mùa hè tình nguyện.

Đó là chuyện tình của Vũ Thị Mí và Đào Đức Chung, bén duyên khi cùng hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, Chung tỏ tình vào đúng sinh nhật của Đội thanh niên tình nguyện Đại học Xây dựng.
 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Chuyện tình yêu của cặp đôi dễ thương này bắt đầu từ đợt Tiếp sức mùa thi 2014. Chàng thủ lĩnh phong trào sinh viên hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp từ sự ân cần, nhiệt tình của cô sinh viên bé nhỏ.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Đức Chung, sinh năm 1990, đang là sinh viên năm cuối khoa Xây Dựng. Là một thủ lĩnh Đoàn năng nổ, từng giữ rất nhiều vị trí quan trọng như: Đội trưởng đội tình nguyện Xanh, Đội trưởng đội tình nguyện trường, Phó chủ tịch hội sinh viên…

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Dù vừa tạm ngưng hoạt động phong trào đầu năm nay để tập trung làm đồ án tốt nghiệp Chung vẫn thường xuyên theo sát các hoạt động của Đoàn, Hội. Đó cũng là cơ duyên để anh gặp và làm quen với thành viên mới trong đội tình nguyện - Vũ Thị Mí.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Chung chia sẻ: “Khi mình nghỉ hoạt động để tập trung cho công việc và làm đồ án tốt nghiệp là lúc Mí vào đội. Cũng biết qua nhưng không có ấn tượng gì nổi bật. Phải đến đợt Tiếp sức mùa thi năm 2014, dù đã nghỉ hoạt động nhưng thỉnh thoảng mình cũng đi qua ký túc xá nơi sinh hoạt của đội, thấy Mí xinh xắn, nhanh nhẹn nên cũng bắt đầu cảm mến”.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Vũ Thị Mí hiện đang là sinh viên lớp 58KDF. Dù hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhưng Mí liên tục duy trì thành tích học tập "khủng" từ khi còn học phổ thông tại Bắc Ninh cũng như khi là học viên của lớp chất lượng cao K58. Mí hiện đang là thành viên trong ban cán sự K58 và hoạt động tích cực trong Đội thanh niên tình nguyện Đại học Xây dựng.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Sau sự cố nho nhỏ trong những ngày Tiếp sức mùa thi 2014, cả hai trò chuyện và thấy tâm đầu ý hợp. Mí chia sẻ: “Em chưa từng kể với ai nhiều chuyện như thế”. Từ đó, hai người ngày càng thân thiết, thường xuyên chia sẻ cho nhau những câu chuyện về trong việc học tập, cuộc sống cũng như kinh nghiệm trong các hoạt động Đoàn, Đội.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Càng gần gũi, hiểu về hoàn cảnh cũng như bản lĩnh và sự độc lập của cô sinh viên khóa dưới, chàng sinh viên năm cuối hoàn toàn bị chinh phục. Tình cảm đó càng được củng cố hơn sau chuyến làm “xe ôm” đưa Mí về Bắc Ninh nhận học bổng của tỉnh Đoàn dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Đức Chung chia sẻ về cô bạn gái mà anh gọi là “Nhí Nhố”: “Tính cách của hai đứa mình cũng hơi khác nhau. Mọi chuyện mình thường giải quyết từ từ, nhẩn nha, còn Mí thì lúc nào cũng vội vàng, nhanh nhảu. Nhưng mình rất thích tính cách ấy”.

 
Chuyện tình đẹp từ mùa hè tình nguyện

Chuyện hai người yêu nhau được bạn bè cùng đội hết sức ủng hộ bởi cả hai đều là những thành viên rất tích cực trong hoạt động phong trào và cùng duy trì một thành tích học tập tốt. Thực sự là một đôi “trai tài – gái sắc” của Đại học Xây dựng Hà Nội.

 

Theo Hà Liên

Tấm gương/Tiền phong