Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp

(Dân trí) - Cặp đôi 20 tuổi Thùy Linh và Minh Đức đã ở bên nhau 8 năm, cùng trải qua tình bạn, tình yêu gà bông và yêu xa.

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1995) hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Sư phạm Văn, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Ngô Minh Đức (sinh năm 1995), đang là sinh viên năm 3 trường đại học Hà Nội khoa tiếng Nga. Thời gian 8 năm bên nhau của cặp đôi trẻ tuổi này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tình cảm của Linh và Đức lúc mới bắt đầu hết sức trong sáng và đáng yêu đúng như lứa tuổi của cả hai. Theo lời Linh, khi học cấp 2, cô nàng là liên đội trưởng, rất tự tin nên Đức ấn tượng. “Sau một thời gian nói chuyện qua yahoo, Đức tỏ tình với mình mấy lần nhưng lần nào mình cũng từ chối vì thực sự khi đó mình còn bé, không bận tâm đến chuyện tình cảm. Rồi đến hôm mình làm mất vé xe ở trường, Đức ở lại tìm giúp mình, cứ thế từ đó hai đứa mình thích nhau”, Linh cười chia sẻ.

Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 1

Khi đấy, cả hai học khác lớp, không có thời gian gặp nhau nhiều nên quyết tâm thi chung trường cấp ba để được bên nhau nhiều hơn. Khi biết tin đỗ lại được học cùng lớp với nhau, Linh chia sẻ cảm xúc như vỡ òa. Câu chuyện tình yêu này, cũng có “công” rất lớn của cô giáo chủ nhiệm cấp 3.

Linh kể: “Cô rất tinh tế, chỉ vài buổi là cô biết bọn mình thích nhau. Cô rất tôn trọng tình cảm của bọn mình, còn xếp chỗ để hai đứa được ngồi gần nhau. Năm lớp 10, mỗi lớp được cử hai đại diện đi thi học sinh thanh lịch của trường, cô cho hai đứa đi thi luôn. Mình cũng may mắn đạt được danh hiệu á khôi”.

Nói về quãng thời gian sau đó đến bây giờ, Linh chia sẻ thêm: “Lên đại học mỗi người một ước mơ nên cũng không học cùng nhau. Đăng kí khác trường nhau, khi ấy mình cứ nghĩ trường mình là đại học Quốc gia nên sẽ ở đường Xuân Thủy, rất xa so với trường Đức học.

Mãi về sau mới biết hóa ra trường chúng mình chỉ cách nhau hơn 1km, Đức lại đưa mình đi học hàng ngày. Có những ngày Đức được nghỉ mà vẫn đưa mình đi, chờ mình về, bất kể trời nắng mưa khiến mình xúc động lắm. Xúc động vì sự bền bỉ, kiên nhẫn của Đức làm việc này suốt nhiều năm liền rồi”.

Mỗi năm sinh nhật Linh, Đức lại cố gắng làm một cái gì đấy thật đặc biệt và bất ngờ, không năm nào giống năm nào. Cô nàng rất trân trọng điều ấy và thấy rất may mắn vì điều đó. Kỉ niệm gần đây nhất lấy đi nhiều nước mắt của cặp đôi là khi Đức sang Nga theo học bổng chuyển tiếp của nhà trường. Đồng nghĩa với việc đôi tình nhân sẽ phải xa nhau trọn 100 ngày.

Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 2

“Mình tự nhủ với lòng đó là thử thách mà hai đứa phải vượt qua để biết trân trọng nhau nhiều hơn. Chúng mình cứ yêu thôi rồi nhận ra thời gian trôi nhanh thế, mới đó mà đã 8 năm. Cả hai đều nghĩ rằng không quan trọng thời gian yêu nhau bao lâu mà quan trọng nhất là mỗi ngày được bên nhau là điều hạnh phúc và may mắn lắm rồi”.

Bộ ảnh kỉ niệm mới đây của Linh và Đức được chụp tại một góc nhỏ trong thành phố, nhẹ nhàng và trong sáng đúng như chuyện tình của đôi bạn. Bộ ảnh giản dị như chính cái duyên đưa hai bạn đến với nhau – cái duyên từ một chiếc vé xe mà gắn bó tính đến giờ đã 8 năm.

Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 3
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 4
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 5
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 6
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 7
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 8
Chuyện tình của cặp đôi nên duyên từ chiếc vé xe đạp - 9

Bích Thủy

Ảnh: Glow