Chuyện hy hữu tại Chung kết Rung chuông vàng 2009

Vượt qua câu hỏi thứ 20, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (ĐH Y dược Huế) và Nguyễn Thị Bích Hồng (Học viện Tài chính HN) cùng bước lên bục Rung chuông vàng và chia đôi giải thưởng 40.000 USD. Đây là điều chưa từng xảy ra trong chương trình này…

Chuyện hy hữu tại Chung kết Rung chuông vàng 2009 - 1

102 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trong cả nước đã có mặt trong đêm chung kết tối 13/9 tại Hà Nội
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là một gương mặt không còn xa lạ với những ai yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chàng trai sở hữu gương mặt sáng, điển trai, không ai khác chính là Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5. Nhiều người đã nhận ra Bảo ngay từ những phút đầu tiên và thốt lên: “À! Thì ra là người cũ. Thằng bé này giỏi lắm!”… Khi tham dự chung kết Rung chuông vàng, nỗi ám ảnh của chàng trai này là sợ “lại về nhì”, bởi như Bảo tâm sự thì không chỉ trong Đường lên đỉnh Olympia mà ngay cả trong kì thi Rung chuông vàng do trường đại học Y dược Huế tổ chức, dù rất cố gắng nhưng Bảo cũng luôn là người về sau - giải nhì…

 

“Nếu đêm nay mà cũng đạt giải nhì nữa, chắc từ nay em sẽ phải cam lòng với giải nhì trong mọi cuộc thi” - Bảo không giấu nổi sự lo lắng. Tuy nhiên, đêm qua, nỗi ám ảnh ấy đã được giải toả, Bảo đã rung được chuông vàng. Có lẽ  đây sẽ là dấu mốc để Bảo “mở ra một thời kỳ mới với những giải nhất” như lời em chia sẻ sau đêm chung kết…
Chuyện hy hữu tại Chung kết Rung chuông vàng 2009 - 2

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (ĐH Y dược Huế) và Nguyễn Thị Bích Hồng (Học viện Tài chính HN) - cặp đôi cùng rung chuông vàng

 

Khác với Thái Bảo, Nguyễn Thị Bích Hồng là một gương mặt hoàn toàn mới. Trước khi cùng Thái Bảo bước vào những câu hỏi cuối cùng, Hồng tâm sự: “Trước đây, khi xem Đường lên đỉnh Olympia, em đã rất thần tượng Bảo và luôn cổ vũ cho bạn ấy”. Và, thật bất ngờ, Hồng và “chàng thần tượng” năm xưa đã có một cuộc chơi ngang tài ngang sức, “cân não” cho đến những phút cuối cùng…

 

Cuộc đua giữa Thái Bảo và Bích Hồng thực sự bắt đầu từ câu hỏi số 16, sau khi các thí sinh trụ đến câu thứ 15 bị loại… Liên tục cùng đưa ra những đáp án đúng ở những câu hỏi 16, 17 và 18, Thái Bảo và Bích Hồng càng lúc càng làm không khí tại sân khấu nóng lên. Hồi hộp và căng thẳng! Nhiều người đã băn khoăn nghĩ tới điều chưa bao giờ xẩy ra “nếu cả hai cùng vượt qua 20 câu hỏi thì phần thưởng sẽ thuộc về ai?”.

 

Tuy nhiên tới câu hỏi thứ 19, đòi hỏi kiến thức chung, Thái Bảo quá căng thẳng đã phải xin ra ngoài mấy giây (với sự giám sát chặt chẽ của người của chương trình), trường quay như ngừng thở… Nhiều người đã phán đoán “số phận về nhì” của Thái Bảo đã... an bài. Nhưng thật bất ngờ, khi bảng chữ được giơ lên, hai người cùng một đáp án.

 

Câu hỏi thứ 20, Thái Bảo ghi đáp án nhanh và gương mặt như giãn ra… Hồng ghi đáp án chậm hơn nhưng cũng đầy tự tin… MC công bố kết quả, trường quay như vỡ oà. Lần đầu tiên, hai thí sinh cùng được bước lên bục rung chuông vàng và cùng chia nhau giải thưởng…
 
Chuyện hy hữu tại Chung kết Rung chuông vàng 2009 - 3

Vậy là đã tìm ra được hai bạn xuất sắc nhất của Rung chuông vàng 2009

 

Chung kết Rung chuông vàng đã diễn ra vào đêm qua 13/9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với sự tham gia của 102 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trong cả nước.

 

Theo VTV.vn