Kết quả tốt nghiệp THPT 2007

Chuyện chưa biết về cô tân thủ khoa giỏi Toán

(Dân trí) - Sáng nay, mọi người rất vui mừng khi nghe tin cô học sinh đầy nghị lực của Trung tâm giáo dục thường xuyên Gò Vấp, Nguyễn Hoàng Như Ý, là một trong hai học sinh tốt nghiệp THPT thủ khoa (hệ bổ túc) của TPHCM. Tổng số điểm mà Như Ý đạt được trong kỳ thi vừa qua là 55,5 điểm.

>> Một thí sinh đạt 5 điểm 10 tốt nghiệp

Tuy nhiên một điều mà ít ai biết đến là để đạt được kết quả ấy, Như Ý đã nỗ lực tìm cách tự học hoàn toàn chứ chưa hề đi học thêm một buổi nào trong suốt 12 năm qua. Bạn bè, thầy cô còn nhớ như in hình ảnh cô bé Như Ý 3 năm liền, ngày nào cũng vậy, sáng sáng em đạp xe hơn chục cây số để đến TTGDTX Gò Vấp học, trưa thì từ trường đạp xe về để chăm sóc người bà bị bệnh nặng, rồi tối đến lại vào thư viện học bài cho đến khi thư viện đóng cửa mới thôi.  

Như Ý cho biết, vì căn nhà em đang ở hiện tại quá chật chội và thiếu thốn đủ thứ, ngay cả cái bàn để học bài cũng không có, nên em mới thường xuyên mượn thư viện làm góc học tập cho riêng mình. Một điều nữa là ngay trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp vừa diễn ra thì người bà thương yêu nhất của em đã vĩnh viễn ra đi nhưng em cũng đã cố gắng vượt qua để có được kết quả như hôm nay. 

Nguyễn Hoàng Như Ý sinh năm 1988, là học sinh giỏi trong suốt 12 năm liền. Năm học 2003 - 2004, khi đang học lớp 10, tại trường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) thì mẹ của em bị một cơn bạo bệnh. Lúc đó, vì ba đi làm xa, bà nội cũng bị bệnh nặng, nhà neo đơn nên Như Ý quyết định bỏ ngang học kỳ I của lớp 10 để ở nhà chăm sóc mẹ và bà. 

Cơn bệnh ngặt nghèo qua đi, được sự động viên của mẹ, Như Ý đăng ký đi học lại. Lần này, do mặc cảm với bạn bè nên em đã chọn trường xa nhà hơn chục cây số là TTGDTX quận Gò Vấp để học tiếp và là để tránh tiếp xúc với các bạn học chung trường cũ. 

Cô Danh Thị Ngọc - Giám đốc TTGDTX Gò Vấp cho biết, Như Ý là cô học trò giỏi 3 năm liền của trường. Như Ý có gia cảnh rất khó khăn nhưng có sự nỗ lực cố gắng không ngưng nghỉ. Chính vì thế, bạn bè rất nể phục việc học của em. 

Năm 2006, Như Ý còn đoạt giải nhất cuộc thi giải toán nhanh trên máy tính Casio và là thí sinh duy nhất đại diện cho TPHCM tham dự cấp khu vực của cuộc thi này. 

Thật khó ai biết được trong suốt 12 năm qua, Như Ý chưa hề đi học thêm. Địa điểm mà Như Ý thường xuyên lui tới học bài là Thư viện quận Bình Thạnh nằm bên hông Lăng Ông Bà Chiểu.

Tại đây, mỗi tối Như Ý đển để học văn chương, đọc sách tham khảo, và nhất là đọc các tác phẩm văn học trong và ngoài nước để lấy kiến thức làm bài môn Văn Học. Còn các môn về khoa học tự nhiên, Như Ý mượn sách, vở ghi bài của các bạn học lớp trước để tham khảo và làm bài luyện tập.

Ngoài ra, môn Anh Văn cũng vậy, Như Ý đã tự học bằng cách mua sách tham khảo của ĐH Quốc gia TPHCM về tự học và tham khảo nhiều ý kiến bạn bè để bổ túc kiến thức cho mình. 

Điều đáng nể là với những nổ lực tự học đó, Như Ý đã có thể dạy kèm các môn Toán, Văn, Anh cho nhiều học sinh lớp dưới mình ngay từ nhưng năm còn là học sinh cấp II. Hiện nay, em còn dạy kèm cho 2 học học sinh lớp 7 và lớp 9 để lấy tiền trang trải học phí cho mình. 

Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Như Ý đạt điểm cao đều ở các môn. Cụ thể, môn Văn điểm 8,5; Lý (9,5); Hóa (10); Sử (9,5); Toán (10); Địa Lý (8). Theo Như Ý, đề thi năm nay tương đối dễ, nhưng môn như Toán, Lý, Hóa em làm bài chỉ trong vòng 30 phút là xong  

Như Ý cho biết, em có đam mê học toán từ nhỏ vì thế trong kỳ thi ĐH sắp tới, Như Ý đăng ký thi 2 trường là ĐH Kinh tế và khoa kế tóan kiểm toán thuộc ĐH Quốc gia TPHCM. Tuy nhiên, Như Ý cho biết thêm em không kỳ vọng nhiều vào việc học ĐH vì gia đình không đủ khả năng tài chính cho em theo học. Trước mắt thì Như Ý muốn thi để thử sức và hướng mà em muốn nhắm đến là hệ trung cấp của trường Cao đẳng kinh tế, sau đó em học cuốn chiếu lên hệ ĐH.  

Như Ý cho rằng hiện nay có rất nhiều cánh cửa để mình lựa chọn, và em muốn chọn con đường phù hợp nhất với khả năng mình. 

Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất của em sắp tới, Như Ý cho biết, em ước gì có được một dàn máy vi tính để học ngoại ngữ và giải toán. Đối với em, đó là một mơ ước lớn lao nhất của tuổi học trò trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.    

Nếu bạn có tấm lòng, xin hãy liên hệ với cô tân thủ khoa giỏi toán của TP theo địa chỉ: 188/188B Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TPHCM.  

Nhựt Lê