Chung kết năm Olympia: Hải Đăng "rơi vàng" phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối

(Dân trí) - Dẫn đầu "đoàn leo núi" sau 3 phần thi, tuy nhiên việc "cướp điểm" không thành công cùng áp lực thi trước ở phần thi Về đích đã khiến Nguyễn Hải Đăng chỉ về nhì Đường lên đỉnh Olympia 2019 trong sự tiếc nuối của CĐV quê nhà Khánh Hòa. Đây cũng là tâm trạng của khán giả Cần Thơ khi Bá Vinh không thể hiện được sức mạnh từng có ở các vòng thi trước đây.

Tại điểm cầu TP Nha Trang (Khánh Hòa), không khí trước trận chung kết Olympia cực kỳ vui nhộn, háo hức của gần 2.000 học sinh.

Đáng chú ý, trong phần giới thiệu về thí sinh Hải Đăng và thành phố biển Nha Trang, thông điệp chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 1

Gần 2000 học sinh hô vang "Hải Đăng" cùng tiết mục nhảy vui nhộn.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 2

Thoáng lo âu thể hiện rõ trên gương mặt các em học sinh khi Hải Đăng chỉ giành được 50 điểm ở phần thi đầu tiên.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 3

Tuy nhiên ngay sau đó là niềm vui khi Hải Đăng trả lời đúng từ khóa "Nhà giàn DK1" ở phần thi Vượt chướng ngại vật và vươn lên dẫn đầu.

Hải Đăng giải mã từ khóa chính xác, CĐV Khánh Hòa bùng nổ vui sướng
Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 4

Hải Đăng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc với 220 điểm. Gần 2.000 học sinh không ngừng hò reo, cổ vũ cho Hải Đăng.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 5

Chàng trai trường chuyên Lê Quý Đôn trả lời chính xác câu đầu phần thi Về đích, các CĐV thêm phấn khích.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 6

Tuy nhiên việc trả lời sai liên tiếp hai câu sau khiến lợi thế dần tuột khỏi tay của Hải Đăng. Tại Khánh Hòa, mọi người bắt đầu lo lắng và mong chờ may mắn sẽ đến với Đăng... 

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 7

Đáng tiếc phép màu đã không xảy ra ngay cả khi Hải Đăng nỗ lực kiếm điểm từ câu hỏi của Thế Trung nhưng không thành. Chút tiếc nuối lộ rõ trên mặt các CĐV Khánh Hòa nhưng sau đó hàng nghìn khán giả phố biển đồng thanh gọi tên Hải Đăng vì màn trình diễn ấn tượng của em.

Tại đầu cầu Đắk Lắk, hơn 2.000 học sinh, giáo viên và hàng ngàn người dân đã tới cổ vũ cho "nhà leo núi" Đoàn Nam Thắng (lớp 12 Chuyên Tin, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Kết quả chung cuộc với 200 điểm, tuy chỉ đứng thứ Ba nhưng nhiều người vẫn khen ngợi và chúc mừng cho cậu học sinh phố núi.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 8

Hàng ngàn học sinh và giáo viên cổ vũ sôi động cho em Đoàn Nam Thắng

Em Đoàn Nam Trang (học sinh trường THPT Hồng Đức), cho biết: “Việc có mặt trong vòng thi chung kết đã là chiến thắng lớn của bạn Nam Thắng rồi, em vẫn rất tự hào khi năm nay tỉnh Đắk Lắk lọt vào vòng chung kết”.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 9
Không chỉ có học sinh, giáo viên mà rất đông người dân tập trung tại điểm cầu theo dõi trận chung kết

Chú Đoàn Thành (bố em Thắng) vẫn rất tự hào, xúc động về cậu con trai của mình. “Trước khi diễn ra trận đấu Nam Thắng đã không đặt nặng kết quả mà chỉ thi đấu hết mình. Tôi muốn nói với con trai rằng bố mẹ mãi tự hào về con, chặng đường tương lai còn rất dài và con cũng luôn phải cố gắng”.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 10
Chú Đoàn Thanh (áo đen, bố Nam Thắng) rất tự hào về cậu con trai, dù em không giành được vòng nguyệt quế

Được biết, đây là lần thứ 2, tỉnh nhà Đắk Lắk có thí sinh tham gia vào vòng chung kết cuộc thi.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 11

Cổ vũ nhiệt tình cho chàng trai phố núi

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 12

Các CĐV có chút lo lắng khi "chàng leo núi" có khởi đầu không thực sự thuận lợi...

CĐV Đắk Lắk phấn khích với màn trình diễn ấn tượng của Nam Thắng
Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 13

Tuy nhiên việc Nam Thắng bứt phá mạnh mẽ, giành tới 120 điểm ở phần thi Tăng tốc đã giúp khán giả quê nhà háo hức chờ đón cuộc lội ngược dòng khi Thắng chỉ kém người dẫn đầu 30 điểm.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 14
Dù không có vòng nguyệt quế nhưng người dân phố núi Đắk Lắk vẫn rất tự hào về Nam Thắng
Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 15
Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 16
Các nữ sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du đi cổ vũ cậu bạn cùng trường

Còn tại điểm cầu Cần Thơ, thời tiết có phần không ủng hộ các cổ động viên khi trời có mưa.

Dù vậy tại công viên Lưu Hữu Phước, hàng ngàn học sinh, thầy cô và phụ huynh đã có mặt cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) nhất là khi, sau 14 năm, đất Tây Đô mới có một thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 17
Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 18

Bá Vinh có khởi đầu khá tốt với 80 điểm phần thi Khởi động. Điều này khiến các CĐV rất phấn khích.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 19

Tuy nhiên cú sảy chân đáng tiếc ở từ khóa "Vượt chướng ngại vật" của Vinh đã làm khán giả Cần Thơ hết sức lo lắng.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 20

Dù rất nỗ lực ở phần thi sau, song Bá Vinh đã không thể hiện được sức mạnh vốn có ở các vòng thi trước đó. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của các CĐV tại Cần Thơ khi Bá Vinh kém người dẫn đầu tới 70 điểm trước khi phần thi Về đích bắt đầu.

Chung kết năm Olympia: Hải Đăng rơi vàng phần thi cuối, CĐV thẫn thờ tiếc nuối - 21

Nỗi buồn của các CĐV khi vòng nguyệt quế không về với đất Tây Đô.

Viết Hảo - Thúy Diễm - Phạm Tâm