Chia tay người yêu cũ, tôi bị đồn là "kẻ đào mỏ"

Ngân Dương

(Dân trí) - Được yêu và lấy một tấm chồng giàu có là mong muốn của biết bao phụ nữ. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng họ đã quá đề cao vấn đề vật chất trong mối quan hệ.

"Một túp lều tranh hai trái tim vàng" có thật sự tồn tại

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người cũng ngày càng cao. So với vài năm trước chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ có thể đủ chi trả cuộc sống nhưng hiện tại số tiền đó phải tăng lên gấp hai thậm chí nhiều hơn thế nữa.

Là một phụ nữ ai cũng mong muốn mình được yêu thương và che chở bởi người đàn ông tử tế, tài giỏi và có điều kiện kinh tế. Đó dường như là ước muốn chung, nhu cầu thường thấy trong xã hội. Mối quan hệ chỉ cần có tình cảm từ hai phía liệu đã đủ để đi đến vạch đích của sự hạnh phúc. Câu nói "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" đôi khi không còn đúng ở hiện tại.

Chia tay người yêu cũ, tôi bị đồn là kẻ đào mỏ - 1

Kinh tế có thật sự quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm (Ảnh: Getty Images).

Ninh Ngọc (24 tuổi, Hoàng Mai) cho rằng bản thân cô không còn tin vào câu nói đó. "Mẹ mình từ trước đến giờ luôn dặn mình phải yêu những ai có khả năng che chở và quan tâm mình, không cần họ phải giàu có chỉ cần đủ điều kiện để chăm lo cuộc sống. Lý do tại sao mẹ luôn muốn mình quen người như vậy bởi bà rút kinh nghiệm từ mối quan hệ của bản thân.

Bố và mẹ mình đã ly hôn khi mình được 4 tuổi, lúc đó đôi vợ chồng trẻ chỉ mới bằng tuổi mình bây giờ. Tưởng rằng chuyện tình cổ tích sẽ xảy ra nhưng thực tế lại vỡ mộng. Mẹ mình đã phải nghỉ học Đại học để chăm con còn bố vừa phải tiếp tục việc học ở trường Kiến Trúc vừa đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống quá vất vả nên xảy ra nhiều biến cố rồi dẫn đến ly hôn", Ngọc tâm sự.

Cô gái thực tế yêu một chàng trai dù chưa có điều kiện kinh tế nhưng họ nhìn được tương lai và biết tin tưởng vào người yêu mình. Bùi Tuấn Dũng hiện đang theo học bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội, anh kể rằng: "Mình và người yêu đã yêu nhau đến nay đã được 7 năm và vẫn vô cùng hạnh phúc. Gia đình mình làm nông nên không được dư dả về tài chính.

Người yêu mình lại ngược lại, nhà cô ấy làm kinh doanh thuộc dạng khá giả ở huyện. Ban đầu bố mẹ bạn gái mình phản đối lắm, họ nghĩ rằng yêu một người không đủ khả năng kinh tế con gái họ sẽ không được hạnh phúc. Người yêu mình lại chưa bao giờ nghĩ như vậy, đáng lẽ quen người khác cô ấy sẽ được tặng những món quà đắt tiền, ăn sang, nhưng yêu mình em ý chưa bao giờ kêu ca than vãn dù những buổi hẹn hò chỉ diễn ra ở các quán lề đường.

Có lần mình hỏi rằng "em không thấy tủi thân khi yêu anh sao", cô ấy luôn miệng cười và bảo "em tin anh sẽ làm được mà". Đây là một trong những động lực để mình thi đỗ vào ngôi trường Y danh giá, thậm chí mình cũng đã đỗ cả kỳ thi bác sĩ nội trú vừa rồi. Bố mẹ người yêu ban đầu dù phản đối nhưng bây giờ hai bác ủng hộ chúng mình lắm".

Thực tế chưa chắc đã là thực dụng

Thực tế hay thực dụng dù mang ý nghĩa khác nhau nhưng đôi khi vẫn khiến nhiều nhầm tưởng là một. Thực tế là khi người phụ nữ ấy biết nắm bắt cơ hội, yêu thương và cho đi hết mình và rồi thời gian sẽ trao cho họ quả ngọt xứng đáng. Nhưng sẽ trở thành thực dụng khi chỉ nhìn vào giá trị hiện tại của chàng trai cùng những tính toán nhằm đạt được điều mình mong muốn về vật chất.

Ngày nay phụ nữ hiện đại có thể tự chủ tài chính, tự kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống của họ. Không phải cứ dựa vào đàn ông mới là cách phụ nữ thỏa mãn nhu cầu về vật chất. Phụ nữ Châu Á nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng ngày càng có xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân. Đó là kết quả một xã hội tiến bộ, nhận thức về vai trò nữ giới ngày một thay đổi.

Phụ nữ hiện nay có học vấn cao, làm được nhiều việc thậm chí nam giới cũng phải nể phục. Vì vậy nếu phụ nữ có mong muốn yêu người đàn ông tài giỏi chưa chắc vì lý do tài chính mà bởi họ xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Chia tay người yêu cũ, tôi bị đồn là kẻ đào mỏ - 2

Phụ nữ hiện đại tài giỏi xứng với những điều tốt đẹp (Ảnh: Vecteezy).

"Mình có yêu một chàng trai cũng gọi là giàu có được 6 tháng nhưng đã chia tay bởi bị lừa dối. Anh ấy trong lúc yêu mình đã qua lại với nhiều cô gái. Lúc dừng lại hắn có níu kéo và xin lỗi mình rất nhiều, hắn xin thêm cơ hội để sửa sai nhưng mình đã từ chối bởi trên đời này mình ghét nhất là sự phản bội.

Tưởng chia tay đã xong, không ngờ một tuần sau mình nghe được nhiều lời bịa đặt về bản thân qua bạn bè kể lại. Ra là vì không thể thuyết phục quay lại được anh ta đã tung tin đồn mình là kẻ "đào mỏ" trong suốt quá trình yêu nhau. Ngày lễ Tình nhân vừa qua mình được tặng một chiếc túi với giá hơn 2 triệu, đấy không phải do mình đòi hỏi mà là món quà bất ngờ được họ tặng.

Vậy mà người yêu cũ lại đi kể mình yêu cầu mua bằng được, không những thế mỗi tuần mình còn đòi thêm 3 triệu để tiêu. Trong khi đó sự thật mỗi lần đi chơi với nhau mình còn giành trả tiền. Những lúc được tặng quà như vậy mình rất vui và chỉ nghĩ rằng đó là cách thể hiện tình cảm khi yêu, nhưng không chờ chia tay rồi lại trở thành một câu chuyện khác", Hân Dương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ câu chuyện khó đỡ của cô.

Khác với anh chàng người yêu cũ trên, Hoàng Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại có suy nghĩ khác, anh cho rằng khi yêu con trai thường muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bạn gái mình, bởi vậy không phải do con gái "ngốn tiền" mà họ xứng đáng được nhận.

"Yêu thực tế là bạn vui khi người ta nhớ đến mình mới tặng quà, còn thực dụng thì vì quà tặng mới nhớ đến người ta. Bản thân mình là con trai cũng nghĩ rằng bên nhau mà đàn ông khó khăn về vấn đề tiền bạc thì thật sự khó mà yêu lâu dài thật. Vì thực tế ngày nay chi phí cuộc sống đắt đỏ, mỗi lần đi chơi rẻ cũng phải tiền trăm cao cũng lên tới triệu đồng", Minh nói.

Chia tay người yêu cũ, tôi bị đồn là kẻ đào mỏ - 3

Giá trị vật chất luôn phải đi liền với giá trị tình cảm (Ảnh: Getty Images).

Phụ nữ đáng được trân trọng và yêu thương. Tuy nhiên phái nữ cũng đừng quá nhìn vào khía cạnh thực tế mà quên mất rằng giá trị thật sự của một mối quan hệ tình cảm đó chính là tình yêu.