Chỉ là những bản sao “lỗi”

(Dân trí) - Hội chứng copycat (bắt chước) đã từng bị các bạn trẻ tẩy chay trước đây nay lại xuất hiện trở lại với nhiều “biến thể” gây sốc trong giới trẻ. Giống từ diện mạo, phong cách đến cả… cách tạo “xì căng đan”!

Giống thật và giống “giả”

Không còn ở tuổi “nhi đồng chíp hôi” nhưng cũng chưa đến độ “chín chắn trưởng thành”, nhưng trên khuôn mặt của Thảo Trang (1992, T.S) và nhóm bạn nữ của em lại không hề có nét ngây thơ, trong sáng đúng như lứa tuổi 15, 16 của mình. Dù là đi học hay đi chơi thì cả nhóm đều phải trang điểm và thống nhất quần áo, dày dép từ trước. Đến lớp phải mặc đồng phục nhưng nhóm Trang luôn chơi nổi bằng việc diện nguyên “áo chíp” màu đỏ rực hoặc chọn mua những chiếc áo ngực độn gọng lớn để làm tăng vòng 1.

Lý do giải thích cho “gu” thẩm mỹ được các em cho là cá tính này là bởi “bọn em rất thích T.T và những bức ảnh chụp chị ấy ở mọi tư thế, trông cực sexy. Con gái nhìn còn thích nữa là tụi con trai, thực tế chị T đó thấp, còn hơi mũm mĩm nữa, thế mà vẫn nổi như cồn”. Cuối cùng, M.Vân( 1992, Y.H) thay cả nhóm kết luận “muốn hot thì phải biết khoe ra thế mạnh của mình”. Vậy là cả 4 cô bé học sinh, mỗi ngày đến trường thay vì nghĩ đến bài học, thì tâm trí chỉ còn tập trung vào việc tìm ra điểm mạnh trên cơ thể mình để phô diễn. Những ánh mắt nhìn theo, chỉ trỏ hay rì rầm bàn tán về cả nhóm càng chứng tỏ rằng, các bạn đã thành công khi tự biến mình thành những cô nàng copycat.

Chuyện bắt chước tưởng chừng là rất thường tình trong môi trường của các bạn học sinh, sinh viên. Vì đó là lúc các bạn cảm nhận được phong cách, cá tính từ một người bạn, một hình mẫu, hay thần tượng để học theo nhưng bỏ qua việc điều có phù hợp với lứa tuổi, với môi trường, cuộc sống của mình hay không. Việc “copycat” sẽ không có gì đáng bàn nếu đó là những ưu điểm mang tính tích cực giúp bạn tự tin hơn, đẹp hơn, cá tính hơn, ngược lại, có thể khiến bạn trở nên lố bịch, kệch cỡm.

Bảo G. (1993, Đ.T.H) trong con mắt của bạn bè cùng lứa là một cô bé xinh xắn hiền lành, thậm chí còn hơi nhút nhát. “Nó chỉ biết học thôi, kiểu tóc để vài năm không thay đổi, còn chẳng phân biệt nổi quần áo đi chơi với quần áo dạ tiệc, vậy mà giờ là hot girl nổi nhất trường, có các anh xếp hàng dài đi chơi cùng. Bọn tớ “dân thường” chả dám chơi…” - lời nhận xét pha chút giễu cợt từ một người bạn cùng lớp về G.

Lý do về sự thay đổi của G cũng thật đơn giản, trong một lần đi dự sinh nhật bạn, cô bé được đám bạn khen có khuôn mặt rất giống B.T, một ca sĩ tuổi teen rất nổi hiện nay và nhất quyết bảo G, nếu trang điểm, ăn mặc diện vào thì chả khác nào hai chị em sinh đôi.

Một tháng sau, bạn bè cô bé đã ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi gần như “ve sầu lột xác” của G. Nhưng không chỉ dừng lại có vậy, đến cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện của G cũng như một “xì ta” trong lớp. Các entry tâm sự trong blog của G luôn tràn ngập những từ ngữ thể hiện sự mệt mỏi, chán chường khi thấy mình lạc lõng cô đơn và gánh nặng sức ép tinh thần khi phải làm một người “nổi tiếng”?

Chỉ là những bản sao “lỗi” - 1
 Bắt chước phơi bày cơ thể, một cách mà nhiều teen tìm đến sự nổi tiếng

Nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú...

Cố gắng bắt chước, chạy theo sao của những cô nàng, anh chàng muốn hình “sexy” hơn, “hot” hơn, nổi trội hơn được các bạn tuổi teen “phân cấp” theo trình độ, kỹ năng, đẳng cấp copycat từ “nghệ nhân” (bắt chước giống trang phục, đầu tóc), “nghệ sĩ ưu tú” (giống cả từ diện mạo đến phong cách), “nghệ sĩ nhân dân” (giống từ A đến Z, độ “hot” cao).

Việc đánh bóng tên tuổi cũng nằm trong “chiến dịch” quảng bá hình ảnh Đặng P.N (1990, H.B.T). Cao 1m79, khuôn mặt đẹp, nụ cười sáng của cậu luôn hút hồn các bạn nữ ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. “N dù có hơi chảnh nhưng nếu đi chơi, nói chuyện cùng mới thấy cậu ấy đáng yêu lắm, lại dễ xúc động và tổn thương nữa” - Quỳnh Chi, một thời là “bạn gái” của N kể lại. Điều đặc biệt là độ hot của N có được chủ yếu lại từ chính những cô gái như Quỳnh Chi.

N chỉ “chảnh” với “dân thường”, còn với những cô nàng xinh xắn và dễ thương, N sẵn sàng dành thời gian mời đi ăn tối, xem phim và thậm chí là đưa đón các cô đi học. N không thể hiện tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai, mà lúc nào cũng giữ thái độ rất “sao”, lịch thiệp và ân cần. Còn các cô bạn gái kia thì không khác nào những fan hâm mộ cuồng nhiệt của N.

Nhưng lớp vỏ bọc không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra, không ai có thể che giấu mãi bản chất con người thật của mình. Thảo Trang và nhóm bạn của mình bị nêu tên trước lớp trong lần họp phụ huynh, họ không những tự cô lập mình trong môi trường học tập mà còn làm bố mẹ xấu hổ. Bảo G. sau khi trở thành hot girl, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng lại bị chính cậu bạn G thích từ chối. Còn với N, hành trình trở thành “hot boy” không đơn giản như cậu nghĩ. Một cô bạn N từng quen thấy “nóng mắt” khi nhận ra N đang tay trong tay với một cô nàng xinh xắn khác đã thuê hẳn “dân anh chị” đến “dần” cho hot boy một trận cho chừa thói “nghệ sỹ”.

“Mình chẳng có thời gian và sức đâu để cố trở thành một người khác, hãy để mọi người nhìn con người bạn chứ đừng chỉ nhìn vào quần áo hay cái mặt nạ bạn đang đeo” - chia sẻ của Phương Hà (1991, V.Đ) cũng là suy nghĩ của đa số các bạn trẻ. Thay vì chỉ trang điểm cho khuôn mặt, bạn hãy trang điểm cho tâm hồn mình để mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình đặc biệt hơn trong mắt mọi người. Sao không chọn là một người duy nhất thay vì nỗ lực chỉ để trở thành “một ai đó”?

Ly Vũ