“Chàng xấu” có duyên bên người đẹp

Duy - anh chàng thiết kế mới 22 tuổi nhưng khá "chất". Ngày 8/3, thử "dò" xem dưới mắt một chàng “sành” thời trang và thường xuyên làm việc với các chân dài, thì như thế nào được gọi là "đẹp"?

1. Đôi lúc vì bệnh nghề nghiệp, Duy có thói quen “tần ngần và mê mẩn” ngắm những người đẹp - dù đó là bạn trai hay bạn gái, mặc kệ là ở đâu hay ai nói gì. Có khi là “soi” dáng, có khi là ngắm nghía bộ quần áo hay cách phối đồ của họ. Và trong đầu nghĩ ngay tới việc bạn ấy có hợp với mẫu thiết kế mới của mình không.

 

Vì vậy nếu bạn ra đường, chẳng may bắt gặp một anh chàng đen và nâu từ đầu đến chân cứ “soi” mình thì cũng đừng sợ nhé, biết đâu bạn có cơ hội trở thành model đó.

 

“Chàng xấu” có duyên bên người đẹp - 1
 “Tớ cũng là người biết cảm thụ cái đẹp và vô cùng hạnh phúc khi được làm đẹp thêm cho các bạn thôi…”

Duy hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế thời trang, khoa Tạo dáng công nghiệp, viện Đại học Mở Hà Nội.

 

Những thành công nổi bật của Duy được biết đến như là nhà thiết kế mẫu cũng như đạo diễn catwalk cho các chương trình như Brain and Beauty Contest -Khoa Tiếng Anh và các ngôn ngữ hiện đại, Viện đại học Mở Hà Nội; Festival Đại học Ngoại Thương 2007; PWC Event tại Pacific Place; Phụ trách casting người mẫu cho hãng thời trang HERA; Thiết kế bộ sưu tập “Giao mùa” cộng tác với hãng thời trang Cocoveno…

2. Sống và làm việc trong một môi trường yếu tố “đẹp và lạ” là tiên quyết, nhưng anh chàng lại nghĩ rất đơn giản và cổ điển về kiểu "đẹp" của con gái.

 

Theo Duy, mỗi người đều có một nét đẹp riêng. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một mái tóc, một nụ cười, một giọng nói ấm áp, hay là một cử chỉ duyên dáng cũng đủ để bạn trở thành một “người đẹp” mặc dù bạn không mặc những bộ đồ thời thượng, không make-up hay làm tóc thời trang.

 

Có thể đó là bí quyết giúp “tớ luôn tìm ra được những cảm xúc mới mẻ, cũng là nguồn cảm hứng cho những bộ thiết kế dành riêng cho các bạn gái trẻ - đầy ngẫu hứng và ấn tượng”.

 

“Chàng xấu” có duyên bên người đẹp - 2

 Mẫu thiết kế của Duy

 

3. Xung quanh mình luôn là các cô nàng chân dài mặt xinh, dáng chuẩn. Có khi nào bị “ngợp” trước một rừng những cô gái đẹp, tự tin, và hấp dẫn như thế không?

 

Duy cười dí dỏm: “Mình biết bơi từ năm lớp 5 và bơi giỏi lắm, sao “ngợp” được!". "Ai cũng muốn hướng tới cái đẹp, muốn làm đẹp, thích ngắm nhìn cái đẹp. Với các bạn gái thì lại càng mong được các bạn trai nhìn ngắm và khen ngợi! Vì thế mà mới có những người như bọn tớ. Tớ cũng là người biết cảm thụ cái đẹp và vô cùng hạnh phúc khi được làm đẹp thêm cho các bạn thôi. Nhưng mà đẹp mấy thì vẫn phải có hương, chứ chỉ có sắc không thì tớ cũng chạy xa".

 

“Chàng xấu” có duyên bên người đẹp - 3
 Mẫu thiết kế của Duy

 

4. Bạn bè thân thiết gọi Duy là "Mèo" (không biết có phải do thích chuột không?) nhưng có vẻ như biệt danh thích hợp với Duy hơn phải là “anh chàng Kate Moss”: cũng 1m72, siêu gầy và hồn nhiên tự nhận là “chàng xấu có duyên bên những người đẹp”.

 

Tư vấn từ Duy: Cho ngày 8/3 xinh tươi!

8/3 sắp đến, nếu những bạn gái bận rộn với lịch học, làm partime dày đặc vào ban ngày và các cuộc hẹn đi chơi buổi tối nhưng lại không có thời gian chọn đồ hay về nhà thay trang phục thì những bí quyết sau của Duy sẽ giúp bạn có một vẻ ngoài luôn tự tin, tươi tắn, tràn đầy năng lượng cho ngày đặc biệt này.

 

Thời tiết Hà Nội đã dần ấm hơn nên bạn có thể bắt đầu một ngày 8/3 tươi tắn với quần jeans bó kèm một đôi bốt da (cho bạn gái phong cách năng động) hoặc giày cao gót bít mũi (cho bạn gái phong cách nữ tính), một chiếc áo len bó sát người dài qua hông đi cùng áo khoác mỏng sẽ giúp bạn đến lớp hay làm việc cả ngày thật thoải mái.

 

Để refesh nhanh chóng sự xuất hiện của mình trong cuộc hẹn buổi tối, bạn chỉ cần mặc kèm thắt lưng da bản to ngoài áo len, hoặc dùng khăn choàng len cỡ lớn 90x90 - hình vuông gập chéo để thay cho áo khoác sẽ giúp bạn thật ấn tượng và nổi bật.

 

Bạn có thể kết hợp các màu sắc tương phản như đen- đỏ, xanh lam - vàng, đen - tím, xám - cam giữa áo và khăn để tạo cho mình cũng như mọi người xung quanh một cảm giác ấm áp, gần gũi. Cuối cùng, đừng quên cầm theo hộp phấn nhỏ, một thỏi son, bonus một chút nước hoa thơm dịu nhẹ nữa.

 

 

Theo Ly Vũ

Kênh 14.vn