Chàng trai giả chữ ký mẹ, bán xe Rolls-Royce để mua quà tặng nữ ca sĩ

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Liu (người Singapore) đã bị mẹ báo cảnh sát sau khi lén lút bán hai chiếc ô tô hạng sang.

Sau khi thường xuyên tới các câu lạc bộ và mua vòng hoa tặng cho nữ ca sĩ, thể hiện mình là người có tiền, Liu lâm vào cảnh nợ nần.

Liên tục bị thúc ép trả nợ, người đàn ông 33 tuổi đã nghĩ ra cách giả chữ ký của mẹ để bán hai chiếc ô tô lấy tiền. Anh chọn bán một chiếc Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 và một chiếc Mini Cooper SE.

Liu đã liên hệ với Low Lye Seng - nhân viên đại lý ô tô của Autoart Singapore. Sau khi thương thảo, hai người đồng ý rằng, chiếc Rolls Royce sẽ được bán với giá 700.000 USD (hơn 17,3 tỷ đồng) và chiếc Mini Cooper giá 130.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng). 

Chàng trai giả chữ ký mẹ, bán xe Rolls-Royce để mua quà tặng nữ ca sĩ - 1

Người đàn ông đã lên kế hoạch lừa bán chiếc xe sang của mẹ để trả nợ (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Để tạo cho Low sự tin tưởng về cuộc giao dịch, Liu đã nói dối rằng, mẹ anh đang ở Đài Loan (Trung Quốc) và khẳng định sẽ lấy được chữ ký của mẹ khi bà trở về. Sau đó, người đàn ông 33 tuổi giả mạo chữ ký của mẹ bằng cách ký tên bằng tiếng Trung trên các bản thỏa thuận.

Anh còn đưa cho đại lý ô tô số điện thoại của người bạn ở Đài Loan khi cửa hàng xin số mẹ anh để xác nhận việc bán hai chiếc xe.  Người bạn của Liu đã giúp anh ta nói dối và đồng ý việc bán xe. 

Tiền đặt cọc 100.000 USD (khoảng 2,48 tỷ đồng) cho chiếc Rolls Royce và 50.000 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng) cho chiếc Mini Cooper đã được chuyển cho Liu.

Chỉ gần nửa tháng sau khi Liu bán xe, mẹ anh đã phát hiện sự việc. Bà ngay lập tức trình báo cảnh sát rằng, con trai đã giả mạo chữ ký để mua bán xe mà không có sự đồng ý của bà.

Hai chiếc xe sau đó đã được trả lại cho mẹ của Liu sau khi bà đưa khoản đặt cọc 150.000 USD (khoảng 3,72 tỷ đồng) cho đại lý xe hơi tại Singapore.

Vijai Dharamdas Parwani - luật sư của Liu - cho biết: "Liu nói, mẹ đã cho phép anh sử dụng ô tô khi cần thiết. Liu nghĩ rằng, anh ta có thể có được nguồn tài chính tạm thời bằng cách bán những chiếc ô tô đó.

Mẹ Liu báo cảnh sát trong một khoảnh khắc tức giận. Bà đã tha thứ cho con trai mình sau khi hòa giải và sẽ không yêu cầu Liu trả lại số tiền 150.000 USD mà bà bỏ ra để lấy lại hai chiếc xe".

Một số người đồng tình với cách làm của mẹ Liu và bày tỏ: "Người mẹ nào cũng thương con mình và không muốn nhìn thấy con phải vướng vào vòng lao lý. Sau sự việc này, người mẹ cũng nên chú ý quản lý tài sản cẩn thận hơn".

Tuy nhiên, phần đông mọi người lại có suy nghĩ khác. Họ cho rằng, mẹ Liu làm như vậy sẽ khiến anh không nhận thức được lỗi sai và tiếp tục ăn chơi.

"33 tuổi vẫn phải dựa vào mẹ, cậu con trai có lẽ đã được nuông chiều quá mức. Với số tiền lớn như vậy, nếu là người ngoài thì cậu ta đã phải bồi thường và ngồi tù rồi", một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Một người khác bình luận: "Tôi không biết liệu người mẹ làm như vậy có phải là cách giải quyết tốt hay không. Nếu anh ta không nhận ra lỗi của mình, xem nhẹ việc này và tiếp tục những việc làm tương tự trong tương lai thì thật tai hại".

Sau nửa năm từ khi vụ việc xảy ra, chiếc Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 đã được mẹ Liu bán với giá 1 triệu USD (khoảng 24,8 tỷ đồng).