Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương

PV

(Dân trí) - Sở hữu vẻ ngoài điển trai và loạt thành tích nổi bật nhưng ít ai biết rằng, Hoàng Khang từng rất tự ti trước đám đông.

Vượt qua các thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi FTUCharm - Duyên dáng Ngoại thương, Nguyễn Hoàng Khang mới đây trở thành nam vương Thanh lịch Ngoại thương 2023.

Loạt thành tích học tập đáng nể

Nguyễn Hoàng Khang (SN 2004, Đồng Tháp) hiện là sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông marketing tích hợp, Đại học Ngoại Thương cơ sở TPHCM.

Từng tự ti với ngoại hình quá khổ, chàng trai quê Đồng Tháp đã nỗ lực thay đổi bản thân để tự tin tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở cả trong và ngoài trường.

Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương - 1

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Hoàng Khang (Ảnh: FTUCharm - Duyên dáng Ngoại thương).

Hiện tại, Hoàng Khang là thành viên bộ phận Thiết kế trong ban Truyền thông - Kỹ thuật của câu lạc bộ IMC, tham gia hoạt động truyền thông online theo nhóm cho dự án về việc làm cho người yếu thế và tái sử dụng da dư thừa trong sản xuất.

Ngoài ra, nam vương Ngoại thương 2023 còn sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng với điểm GPA 4.0 và đạt 7.5 IELTS.

Khi còn học phổ thông, Hoàng Khang từng giành giải nhất học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi môn vật lý cấp tỉnh, nhận được học bổng của trường trong suốt 6 học kỳ liên tiếp, đứng đầu cả khối về thành tích học tập.

Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương - 2
Nguyễn Hoàng Khang từng quyết tâm giảm 15kg trước khi đến với cuộc thi FTUCharm 2023 (Ảnh: NVCC).

Với Hoàng Khang, những thành tích đó là chưa đủ. Nam sinh luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để trau dồi và học hỏi thêm kiến thức mới. Từ đó, hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất có thể.

Hành trình chinh phục ngôi vị nam vương Ngoại thương 2023

Hoàng Khang chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Quyết định đăng ký tham gia cuộc thi vì mình mong muốn tìm lại sự tự tin đã đánh mất nhiều năm qua, khám phá hết mọi giới hạn để hoàn thiện và khẳng định bản thân.

Bạn bè chính là nguồn động lực lớn nhất của mình trong suốt hành trình vừa qua. Nhờ có được sự ủng hộ từ bạn bè, mình mới đủ can đảm có mặt tại FTUCharm năm nay".

Là một trong những thí sinh nổi bật nhưng khi bước vào cuộc thi, chàng trai Đồng Tháp nhận xét bản thân không đầu tư quá nhiều về mặt hình ảnh như các bạn khác.

Hoàng Khang chủ yếu chỉ mua những trang phục theo yêu cầu của ban tổ chức và một số sản phẩm chăm sóc da cơ bản.

Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương - 3
Lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng Hoàng Khang đã có phần thể hiện tốt, thuyết phục (Ảnh: NVCC).

"Vì là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và chưa từng có kinh nghiệm trình diễn, ứng xử trước đám đông nên mình cũng có chút áp lực. Mình không đầu tư nhiều về mặt hình ảnh mà dành thời gian đẩy mạnh lịch tập luyện và thể hiện thật tốt ở các vòng thi.

Khó khăn lớn nhất của mình chắc phải kể đến phương tiện đi lại, vì mình chưa mang phương tiện cá nhân lên TPHCM.

May mắn là mình được một bạn thí sinh tốt bụng, sẵn lòng chở mình đến địa điểm tập luyện. Sau cuộc thi, mình có cơ hội được quen những người bạn rất tuyệt vời", Hoàng Khang bộc bạch.

Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương - 4

Nam vương Ngoại thương luôn có những người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ khi cần (Ảnh: NVCC).

Trong đêm chung kết, khi nhận được câu hỏi: "Nhiều người trẻ có xu hướng thể hiện bản thân bằng cách chọn vẻ ngoài khác biệt nhưng đôi lúc lại phản cảm. Theo bạn, đâu là ranh giới giữa khác biệt và cá biệt?", Hoàng Khang đã lựa chọn trả lời song ngữ.

Nam sinh bày tỏ: "Mình tin rằng, với mỗi sự khác biệt nào đó ngoài kia, các bạn đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình. Bởi mỗi chúng ta đều có một hào quang và nó có phát sáng hay không là do chính chúng ta quyết định".

Chàng trai Đồng Tháp quá khổ, giảm 15kg để trở thành Nam vương Ngoại thương - 5

Sau cuộc thi, Hoàng Khang mong muốn mọi người biết đến mình như nam sinh đã nỗ lực giảm cân để giành lại sự tự tin (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Hoàng Khang cho biết: "Dự định tương lai của mình trước hết là tập trung học tập và tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Mình cũng đam mê thời trang nên nếu có cơ hội, mình sẽ thử sức với vai trò người mẫu sải bước trên những sàn diễn lớn trong nước".

Bên cạnh đó, nam sinh mong muốn được lan tỏa câu chuyện của mình đến với các bạn trẻ chưa tự tin về bản thân, thể hiện hình ảnh sinh viên Ngoại thương với vẻ đẹp của tri thức và nhan sắc.

Mạnh Tiến