Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu

Vũ Hữu Nhân (nickname Táo) từng nổi tiếng với những bộ truyện tranh “Bí kíp cưa gái”, “Một năm của FA” và “Tuổi thơ tôi” lại tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng với “Gửi em…người anh sắp yêu”.

“Tâm thư” gửi đến người yêu tương lai

 

“Anh không biết em là ai, ở đâu, nhưng cho anh gọi em là 'người anh sắp yêu' được không?". Đó là lời mở đầu cực ngọt ngào mà chàng sinh viên Đại học Xây Dựng Hà Nội gửi đến người con gái đặc biệt trong tương lai của mình.

 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 

Vũ Hữu Nhân (1993) hiện là sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây dựng. Bộ truyện tranh “Gửi em…người anh sắp yêu” là những lời tâm sự dễ thương và hài hước, thông qua nét vẽ tinh nghịch quen thuộc của chàng Táo Xây Dựng.

 

Hữu Nhân nhắn nhủ tới cô bạn gái trong tương lai của mình rằng “Anh không phải là những chàng trai trong film em từng xem, trong những câu chuyện em đọc, anh cũng không phải là mẫu người em đang chờ... anh là chàng trai thật. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy”

 

Bộ truyện tranh vẽ ra những khung cảnh lãng mạn trong tương lai mà hai người sẽ cùng trải qua. Là hẹn hò như bao cặp đôi khác, cùng đi xem phim, mua sắm và quan trọng hết là luôn ở bên nhau.

 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu


Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 

Nói về ý tưởng cho ra đời bộ truyện này, Hữu Nhân chia sẻ rằng “Mình tình cờ đọc được tâm sự của một người bạn viết cho chồng trong tương lai của bạn ấy nên nảy ra ý tưởng vẽ bộ tranh cho người yêu của mình. Mình định khi nào cô ấy xuất hiện sẽ vẽ nhưng cảm xúc dạt dào quá nên…đành vẽ luôn”

 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 

Hữu Nhân cũng tâm sự rằng vẽ cho người yêu tương lai nên có cảm hứng rất nhiều, vẽ nhanh và cứ tủm tỉm cười khi vẽ. Cậu bạn không quan niệm về mẫu người yêu phải như thế nào, yêu là do duyên, thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện. “Chẳng ai trên đời gọi là hợp nhau ncả, khi yêu cả hai đều cần cố gắng để hiểu nhau. Đó mới chính là duyên phận” Nhân nói.

 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 

Bộ truyện tranh “Gửi em… người anh sắp yêu” được Nhân hoàn thành chỉ trong 3 ngày và hiện đang được nhiều bạn trẻ yêu thích chia sẻ trên mạng xã hội.

 

“Tích cực vẽ tay, vận may sẽ đến”

 

Hữu Nhân chia sẻ rằng, cậu bạn thích vẽ từ khi còn nhỏ và thường bị anh trai dụ dỗ đưa đi ăn chè nếu vẽ đủ 10 hình một ngày.

 

Trở thành một sinh viên ngành Kiến Trúc, công việc chính của Nhân là vẽ các công trình liên quan đến thiết kế, nhà cửa. Tuy nhiên, Nhân bắt đầu mày mò và khá thích thú với việc vẽ tranh minh họa trên mạng xã hội.

 

Nhân lấy cảm hứng vẽ tranh từ chính những gì trong cuộc sống hằng ngày, về tình cảm bạn bè, gia đình, tình yêu.

 

Câu chuyện trong những bộ tranh của Nhân khá giản dị, giống như kỷ niệm, cuộc sống của bất kỳ người trẻ nào. Đó cũng là lý do các tác phẩm của cậu được yêu thích đến vậy.

 

Người xem như nhìn thấy chính bản thân mình trong đó. Là một “Tuổi thơ tôi” với những trò chơi “kinh điển” của thế hệ 8X, đầu 9X. Là “Bí kíp cưa gái” hài hước với ngôn ngữ tuổi teen. Là những cảm xúc về mẹ ý nghĩa trong “Mẹ là xiu nhân”. Tất cả những thứ đó chính là bức tranh về cuộc sống dưới góc nhìn của một người trẻ và sáng tạo.

 












Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 
Chàng “Táo” gây sốt với bộ truyện tranh cực yêu
 

Ít ai biết rằng, khi còn đi học, Hữu Nhân từng bị thầy giáo chê vẽ xấu nhất lớp. Nhưng anh chàng không chịu từ bỏ đam mê và cố gắng để đỗ Đại học. Phương châm của Nhân là “Tích cực vẽ tay, vận may sẽ đến”. Luôn cố gắng và lắng nghe nhận xét của mọi người, kể cả khen ngợi hay chê bai chính là bí quyết thành công của anh chàng này.

 

Trang fanpage G Apple, nơi đăng tải các tác phẩm của Nhân hiện có hơn 2 nghìn lượt người theo dõi. Hiện tại, Vũ Hữu Nhân sở hữu 7 bộ truyện tranh và trở thành cái tên nổi tiếng trong cộng đồng trẻ yêu thích vẽ tranh.

 

Theo Nguyễn Trang

Tấm gương