Chàng hoạ sỹ trẻ từng “đốn tim” Mỹ Tâm nhận học bổng danh giá của Ý

(Dân trí) - Chàng hoạ sĩ trẻ Phan Đăng Hoàng, sinh năm 2000, từng “đốn tim” các sao Việt với những bức vẽ truyền thần sống động, mới đây được nhận học bổng chuyên ngành thiết kế thời trang của trường đại học danh giá nhất nước Ý.

Phan Đăng Hoàng từng được 2 tạp chí nghệ thuật của Mỹ vinh danh (năm 2016) như một họa sĩ trẻ nổi bật của Việt Nam.

Ở trong nước, Phan Đăng Hoàng khá nổi tiếng với đôi tay tài hoa vẽ truyền thần các sao Việt khiến các sao cũng phải sửng sốt vì những bức tranh chân thật đến ngỡ ngàng.

Các bức vẽ sao Việt của Phan Đăng Hoàng được các sao như Lý Nhã Kỳ, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà… chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cũng từ tài năng đó, Phan Đăng Hoàng được báo chí trong nước và thế giới đặc biệt quan tâm.

Phan Đăng Hoàng từng gây sốt cộng đồng mạng với những bức vẽ truyền thần về Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ...
Phan Đăng Hoàng từng gây "sốt" cộng đồng mạng với những bức vẽ truyền thần về Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ...

Phan Đăng Hoàng có niềm đam mê và năng khiếu hội họa từ năm 3 tuổi. Mê hội hoạ, chàng họa sĩ trẻ cũng mê thời trang từ nhỏ. Dù ở Nghệ An không có nhiều điều kiện học tập và phát triển nghệ thuật nhưng nhờ quyết tâm và nghị lực, Hoàng đã tự mày mò nghiên cứu để theo đuổi đam mê và phát triển tài năng.

Chính nhờ sự cố gắng ấy, Phan Đăng Hoàng đã vượt qua hàng nghìn đối thủ trên toàn thế giới để nằm trong số 4 người vinh dự nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang tại đại học danh giá Naba.

Trường ĐH Naba Nuova Accademia Di Belle Arti được xếp hạng TOP 20 trường thiết kế thời trang danh giá nhất thế giới năm 2017 theo trang Bof – The Business of Fashion. Tạp chí Domus đánh giá Naba là một trong những trường kiến trúc và thiết kế hàng đầu Châu Âu.

Năm 1995, Naba được trao tặng bởi Thị trưởng Milan Giấy chứng nhận Civic Merit với sự công nhận: “Naba đã phát triển uy tín và nổi tiếng và đã trở thành điểm tham chiếu của Ý cho Học viện Mỹ thuật ở châu Âu và trên toàn thế giới".

Phan Đăng Hoàng chia sẻ, mặc dù nổi tiếng với những bức vẽ truyền thần nhưng giấc mộng mà cậu ấp ủ là trở thành nhà thiết kế thời trang. Chính vì vậy, trước khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, Phan Đăng Hoàng đã tạm ngưng việc vẽ và dồn hết quyết tâm, khả năng để đi tìm cho mình một hướng đi trên con đường mình lựa chọn. Phan Đăng Hoàng vẫn mơ ước sẽ được đào tạo về thời trang tại nước ngoài nhưng để nhận được học bổng từ Đại học NaBa là điều cậu không thể ngờ tới.

Tuy nhiên, để đến được với thành công này hoàn toàn không hề dễ dàng. Phan Đăng Hoàng đã phải trải qua một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian dài. Vốn là một người không có năng khiếu học tiếng Anh vì tính nghệ sĩ nhưng ước mơ đi du học cháy bỏng đã biến cậu trở thành người “cày” tiếng Anh ngày đêm không chán. Bất ngờ chỉ trong vòng 5 tháng và chỉ có đúng 1 tháng để ôn đề, Phan Đăng Hoàng nhận được kết quả IELTS đúng như mong đợi để đến với kinh đô thời trang thế giới.

Các bức vẽ thiết kế của Phan Đăng Hoàng gửi sang trường Naba được chú ý.
Các bức vẽ thiết kế của Phan Đăng Hoàng gửi sang trường Naba được chú ý.

“Lúc đầu, khi nghe sự tư vấn của nhiều người, tôi chọn một ngôi trường thiết kế tại đất nước có chi phí thấp trong khu vực Châu Âu và tôi cũng may mắn dành được một học bổng của ngôi trường này. Nhưng giấc mơ của tôi là tới được những kinh đô thời trang thế giới, đặc biệt là Ý. Tuy nhiên, giấc mơ này có vẻ xa vời, khiến tôi loay hoay trong chính giấc mơ của mình.

Đúng lúc đó, tôi may mắn gặp được Thạc sĩ kinh tế tại Ý – Anna Lisa. Chính người này đã giới thiệu về trường Naba cho tôi biết cùng một thông tin gây chú ý là Naba có một cuộc thi Got Talent, trao học bổng cho những người tài năng trên khắp thế giới. Tôi đã vô cùng hào hứng nhưng cũng lập tức bị hụt hẫng khi biết cuộc thi đã kết thúc.

Nhưng tôi không chịu “chấp nhận số phận”, tìm gặp bằng được và có cuộc trò chuyện với đại diện tuyển sinh châu Á của Naba người Hàn và chị đã hỗ trợ cùng tôi chia sẻ thông điệp: “Đam mê và ước mơ là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh”. Hồ sơ của tôi được đặc biệt gửi tới Naba với hy vọng có thể có cơ hội đầu tiên cho đại diện Việt Nam.

Bất ngờ, hồ sơ của tôi được xem xét nhưng tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh và thực hiện 3 bộ sưu tập thời trang trên bản vẽ để thể hiện sự sáng tạo. Tất nhiên là tôi phải thuyết trình bằng tiếng Anh.

Sau khi thực hiện các yêu cầu đó, Naba đã mở một hội đồng thẩm định học bổng cân nhắc kĩ càng cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Ý. Và cuối cùng niềm vui vỡ òa khi sau 2 tuần thẩm định, tôi đã trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng Talent từ trường đại học tại kinh đô thời trang Milano”, Phan Đăng Hoàng kể.

Hoạ sỹ trẻ 10x chia sẻ thêm: “Với thành công này, tôi mong các bạn trẻ sẽ luôn vững tin ở bản thân không ngừng cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ đi được đến con đường mà mình chờ đợi. Cuộc sống của bạn là do bạn quyết định. Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ vì những tháng năm rực rỡ nhất trong cuộc đời, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của chính mình”.

Thư mời của Naba gửi Phan Đăng Hoàng.
Thư mời của Naba gửi Phan Đăng Hoàng.

Trước khi quyết tâm đi đến cùng với giấc mơ thời trang, có những người đã từng khuyên Hoàng là đã có dấu ấn với hội họa thì hãy phát triển con đường đó, đừng bước vào thời trang bởi đó là con đường khắc nghiệt, cạnh tranh vô cùng vất vả. Nhưng Phan Đăng Hoàng đã cho thấy sự kiên tâm của người trẻ tuổi tìm kiếm mơ ước, khát vọng của mình.

Hiện tại, Phan Đăng Hoàng đang chuẩn bị hành trang để tháng 9/2018 sẽ lên đường bay sang Milan chuẩn bị những thủ tục cần thiết để nhập học vào đầu tháng 10.

“Tôi chưa dám nói sau khi đi học tôi sẽ thành công đến đâu nhưng trước hết đây là bước đi đầu tiên để chinh phục khát vọng và tôi tin khi đã có khát vọng, người ta sẽ biết vượt qua mọi khó khăn để chạm tới giấc mơ của mình. Tôi mong sau khi đi học, sẽ đem được những kiến thức được học từ kinh đô thời trang thế giới về góp phần phát triển thời trang Việt Nam”.

Hà Tùng Long