Câu chuyện ý nghĩa về bức tường 10 năm dán đầy giấy khen

(Dân trí) - Đặng Tú Anh cho biết hình ảnh bức tường dán đầy giấy khen được 9x đăng tải là kết quả học tập của hai em Châu Anh và Mai Anh suốt từ năm lớp 2 đến lớp 11.

Bức tường thành tích của 2 cô em gái Châu Anh và Mai Anh
Bức tường thành tích của 2 cô em gái Châu Anh và Mai Anh

“Nhà mình có 4 chị em, ba gái một trai! Mình chị đầu 1995, hai em gái sinh năm 2000 và 2002, còn cu út mới có 5 tuổi thôi. Đây là toàn bộ thành tích của hai đứa em gái, nhiều khi mình tự nhủ, thôi chắc mình nhường hết thông minh cho hai đứa em thôi mà...”, câu chuyện của bạn Đặng Tú Anh đã nhanh chóng thu hút hơn 8.800 lượt cảm xúc của cộng đồng mạng.

Đặng Tú Anh (sinh năm 1995), Đặng Châu Anh (sinh năm 2000), Đặng Mai Anh (sinh năm 2000) và cậu út Đặng Văn Tuấn Hưng (sinh năm 2012) là 4 chị em trong một gia đình ở Tân Kỳ (Nghệ An). Sinh ra ở mảnh đất có truyền thống hiếu học nên năm nào chị em cũng đều đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Là chị cả trong gia đình, Tú Anh luôn tự hào về hai cô em gái học giỏi, tự lực vươn lên. Chia sẻ bài viết trên mạng xã hội Tú Anh cho biết hình ảnh bức tường dán đầy giấy khen được 9x đăng tải là kết quả học tập của hai em Châu Anh và Mai Anh suốt từ năm lớp 2 đến lớp 11.

“Bức tường không đủ để dán hết giấy khen vì có năm Mai Anh và Châu Anh vừa được giấy khen học sinh Giỏi, thi tiếng Anh, thi Toán qua mạng và thi viết các môn Toán, Lý, Hoá, rồi giấy tham gia các hoạt động nhà trường và huyện”, Tú Anh kể.

Hai cô bé học giỏi nhà họ Đặng.
Hai cô bé học giỏi nhà họ Đặng.

Tú Anh chia sẻ thêm: “Vì lớn lên trong một gia đình ở nông thôn nên các em mình cũng mong sau này cuộc sống tốt hơn mà vươn lên học tập, chứ bố mẹ cũng chưa học hết cấp 3, hai em gái mình sang năm đang muốn thi vào Đại học Ngoại ngữ nên từ nhỏ cũng cố gắng nhiều”.

Với thành tích học tập đáng nể như vậy nhiều người sẽ nghĩ rằng một phần là do hiện nay các em được học thêm nhiều nhưng theo chị cả Tú Anh tâm sự vì ở quê và một phần việc học thêm ở ngoài khá cao, gia đình kinh tế cũng không cho phép nên các em chỉ học thêm do nhà trường tổ chức dạy chứ không học thêm ngoài. Thêm nữa Châu Anh còn là một cô bé yêu ngoại ngữ nên em còn tự học tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật qua mạng.

“Suốt năm cấp 1, Châu Anh đều làm lớp trưởng và liên đội trưởng của trường, lên cấp 2 em cũng làm lớp trưởng và liên đội trưởng nhưng đến Hè lên lớp 8 bị tai nạn gãy chân phải nghỉ và tự học mất gần nửa kỳ ở nhà nên sau đó chỉ làm lớp phó. Đến giờ lên cấp 3, Châu Anh đang làm cán bộ học tập còn Mai Anh cũng làm lớp trưởng”, Tú Anh tự hào kể về thành tích của hai cô em gái.

Với thành tích học tập này cộng thêm niềm đam mê ngoại ngữ nên Tú Anh cho biết Châu Anh sang năm sẽ thi Đại học Ngoại ngữ, em còn bày tỏ mong muốn sau này đi du học, còn Mai Anh muốn làm bác sỹ nên đang cố gắng học tập để thi Đại học Y Hà Nội. “Do biết hoàn cảnh gia đình mình do đó các em cũng hướng trước tương lai nên luôn phấn đấu nỗ lực”, 9x Nghệ An nói.

Một số hình ảnh thành tích của 2 chị em:

Câu chuyện ý nghĩa về bức tường 10 năm dán đầy giấy khen - 3

Câu chuyện ý nghĩa về bức tường 10 năm dán đầy giấy khen - 4

Câu chuyện ý nghĩa về bức tường 10 năm dán đầy giấy khen - 5

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC