DNews

Câu chuyện cảm động đằng sau màn đón con hài hước của "ông bố khủng long"

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Phát hiện con gái bị ung thư máu vào 5 năm trước, anh Thế Phương luôn đồng hành cùng con trong mọi hoạt động thường nhật và làm nhiều điều hài hước khiến con vui vẻ.

Câu chuyện cảm động đằng sau màn đón con hài hước của "ông bố khủng long"

Mới đây, video người bố mặc bộ đồ khủng long đến đón con gái tan học nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội với 8 triệu lượt xem. Nhân vật chính trong video là anh Phạm Thế Phương (48 tuổi, hiện sống tại Đà Nẵng) và con gái Phạm Hồ Kim Hương (11 tuổi).

Phong cách đón con độc đáo

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thế Phương cho biết, khi 6 tuổi, Kim Hương bị sốt nhiều ngày không thuyên giảm. Gia đình cho cô bé nhập viện và phát hiện mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu). Sau đó, em được chuyển viện vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM điều trị.

Do phát hiện bệnh khá sớm, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị nên hiện tại, sức khỏe của Kim Hương khá ổn định, sinh hoạt diễn ra bình thường. Tuy nhiên, em phải ra Huế để tái khám và lấy thuốc mỗi tháng một lần.

Đó cũng là lý do chính khiến anh Phương không ngại mặc những bộ đồ độc lạ, bày trò tạo bất ngờ cho con gái khi đến trường đón con tan học.

Câu chuyện cảm động đằng sau màn đón con hài hước của ông bố khủng long - 1

Anh Thế Phương luôn cố gắng khiến con gái vui vẻ (Ảnh: NVCC).

"Tuy sức khỏe của con đã ổn định, tôi vẫn có phần lo lắng bởi việc cơ thể kháng thuốc có thể xảy ra. Muốn con vui, quên đi nỗi lo bệnh tật, tôi sẵn sàng hóa trang hài hước, làm nhiều điều bất ngờ khi đến đón con. Được đón con đi học về, thấy con lớn lên từng ngày, tôi vô cùng hạnh phúc", anh Phương tâm sự.

Biết con gái rất thích và mơ ước được cưỡi khủng long nên khi nhìn thấy bộ đồ khủng long trên mạng, anh Phương ngay lập tức đặt mua. Anh nảy ra ý tưởng mặc bộ đồ tới trường đón và cho con trải nghiệm cảm giác được "cưỡi khủng long".

"Tôi đã có lần mặc trang phục độc lạ, nổi bật đến đón con ở cổng trường nên cũng quen, không còn e dè. Còn Kim Hương thấy bố quá nổi bật thì ngại ngùng bởi "quê" trước đông người, bị bạn bè trêu chọc.

Dù đã dần quen với những bộ đồ độc lạ của tôi, con gái vẫn bất ngờ, "đứng hình" một chút mỗi khi tôi xuất hiện đặc biệt.

Lần mặc bộ đồ khủng long đến trường đón Kim Hương, con bước ra với vẻ mặt ngỡ ngàng, khá ngại ngùng. Sau khi được tôi thuyết phục, con gái mới chịu lên lưng để tôi cõng", anh Phương kể.

Mặc đồ khủng long đến trường không phải lần đầu tiên anh Phương gây chú ý với màn đón con độc đáo. Hồi đầu tháng 1, video anh mặc quần áo hoa sặc sỡ chờ đón Kim Hương ở cổng trường cũng thu hút gần 10,7 triệu lượt xem.

Người bố từng khiến con gái bất ngờ khi mặc đồ hoa sặc sỡ đến đón ở cổng trường (Biên dựng: Ngô Trung Dũng).

Chia sẻ về cách đón đặc biệt của bố, Kim Hương cho biết: "Mỗi lần gặp bố với những bộ đồ lạ, em đều cảm thấy bất ngờ. Em có chút ngượng ngùng, sợ bị bạn bè chọc nhưng em cũng thấy bố rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Em cảm thấy vui vì có một người bố hài hước".

Đồng hành cùng con là hạnh phúc

Anh Phạm Thế Phương cho biết, ngay từ nhỏ, vợ chồng anh đã dạy cho con gái cách sống tự lập và luôn hướng con đến những trải nghiệm thực tế.

Năm 3 tuổi, Kim Hương đã được bố mẹ cho ngủ riêng. Đến 5 tuổi, cô bé được bố mẹ đưa đến quán ăn của gia đình để phụ giúp bán hàng. Vì muốn con sửa được tật nói lắp và giao tiếp nhiều hơn với mọi người nên anh Phương giao cho con việc chào mời khách mua  thêm những sản phẩm bán kèm như sữa chua, hạt dẻ.

Ban đầu, Hương rất ngại ngùng, ấp úng. Sau khi nhận được sự động viên từ bố mẹ và luyện tập nhiều lần, cô bé đã thành công mời được người khách đầu tiên mua thêm hạt dẻ nướng khi ăn phá lấu tại quán. Việc này giúp em tự tin hơn, dám thể hiện bản thân trước đám đông.

Câu chuyện cảm động đằng sau màn đón con hài hước của ông bố khủng long - 2

Kim Hương giới thiệu cho khách các mặt hàng bán kèm thêm của quán (Ảnh: NVCC).

Trong thời gian điều trị bệnh, phải đối mặt với những lần chọc tủy đau đớn nhưng Kim Hương vẫn rất ngoan, hợp tác với bác sĩ.

"Tôi không giấu chuyện con bị bệnh mà nói rõ cho con biết. Tôi làm như vậy để con hiểu và có ý thức trong việc điều trị bệnh cũng như luyện tập thể dục thể thao", anh Phương tâm sự.

Để giúp con rèn luyện sức khỏe, có nhiều trải nghiệm thú vị, anh Phương đã mất gần một năm nghiên cứu thiết kế, chế tạo ra chiếc xe đạp đôi  đặc biệt, phù hợp với hai bố con. 

Sau khi hoàn thành chiếc xe, anh Phương cùng cô con gái nhỏ đã đạp xe rong ruổi đến các địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng, vào đến tận Hội An, Quảng Nam.

"Có ngày, hai bố con tôi đi khoảng 80km để lên đỉnh Bàn Cờ hay vượt qua đèo Hải Vân. Dù rất mệt, Kim Hương cũng không kêu ca, than vãn. Con tuân thủ theo quy tắc mệt thì nghỉ ngơi rồi tiếp tục, chứ không được bỏ cuộc giữa chừng như tôi và con đã thống nhất từ trước", anh Phương chia sẻ.

Anh Phương cho rằng, việc Kim Hương bị bệnh không phải là lý do có thể cản trở con trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, vợ chồng anh từng đóng cửa hàng ăn, đưa con gái vào rừng cắm trại.

"Gần hai tháng cắm trại, em được bố mẹ dạy kiến thức về thiên nhiên và những việc cần làm khi ở lại trong rừng vào đêm tối. Em được trải nghiệm việc đi tìm các loại rau dại, mò trai bắt ốc làm thức ăn rất vui", cô bé 11 tuổi bày tỏ. 

"Bản thân tôi cũng muốn con có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm ấu thơ vui vẻ. Tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của con bằng cách quay video, chia sẻ lên mạng xã hội bởi sau này khi con lớn hơn, đó sẽ là những thước phim vô giá.

Tôi cũng rất bất ngờ khi các video về con gái được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Kim Hương cũng rất thích thú khi đọc được những lời chúc, động viên của mọi người", anh Phương cho hay.

Câu chuyện cảm động đằng sau màn đón con hài hước của ông bố khủng long - 3

Kim Hương cùng bố đạp xe chinh phục đỉnh Bàn Cờ (Ảnh: NVCC).

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng anh Phương luôn yêu thương, gần gũi, tôn trọng con. Cả hai chịu khó lắng nghe quan điểm của con, đưa ra lời khuyên khi cần thiết và để cho Kim Hương tự quyết định một số vấn đề.

Dành hết tình thương cho cô con gái duy nhất, vợ chồng anh Phương chỉ mong con gái luôn mạnh khỏe, có cuộc sống thật vui vẻ, nhiều trải nghiệm quý báu. 

Anh Phương cũng nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: "Bố mẹ không nên tạo áp lực, o ép con trẻ phải làm theo ý của mình. Bố mẹ nên kiên nhẫn, đồng hành cùng con, cho con vừa học, vừa chơi để phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Tình yêu của người làm bố, làm mẹ nên được tính bằng thời gian dành cho con chứ không chỉ là những vật chất xa vời".