Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao?

Thư An

(Dân trí) - Sau khi được giải cứu và nhận nuôi, Hope có cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc.

Đầu năm 2016, bức ảnh em bé da đen gầy trơ xương, không mặc quần áo, toàn thân đầy bụi bẩn được một người phụ nữ tốt bụng cho ăn bánh và uống nước lan truyền mạnh mẽ trên các kênh báo đài quốc tế, khiến nhiều người xúc động.

Cậu bé được đặt tên là Hope (có nghĩa là "hy vọng") và trở thành biểu tượng của sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 1

Anja Ringgren Lovén - nhân viên cứu trợ nhân đạo người Đan Mạch - là người đồng sáng lập Tổ chức Phát triển và Giáo dục Viện trợ Trẻ em châu Phi (ACAEDF). Mỗi năm, cô cùng chồng thực hiện hàng nghìn vụ giải cứu trẻ em bị bỏ rơi do vấn nạn mê tín dị đoan ở Nigeria. Ngày 30/1/2016, Lovén bắt gặp một cậu bé hai tuổi không mặc quần áo, chỉ còn da bọc xương, lang thang kiếm ăn trên đường phố Eket, bang Akwa Ibom, Nigeria. Em bị buộc tội là phù thủy nên dân làng chửi rủa, cha mẹ ruồng rẫy, bỏ đói cho đến chết.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 2

Lovén cho cậu bé đáng thương ăn bánh quy và uống nước. Sau đó, vợ chồng cô bế em đến bệnh viện. Trên đường đi, Lovén nghĩ rằng, đứa trẻ khó sống sót. Cô nói với chồng muốn đặt tên cậu bé là Hope vì không nỡ để em rời xa thế giới này mà không có tên. Hai tuần đầu nhập viện, Hope ở trong tình trạng nguy kịch. Em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, khiếm thính và mắc nhiều bệnh. Nhưng phép màu đã xảy ra, Hope kiên cường sống sót và sức khỏe có dấu hiệu tốt lên.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 3

Sau khi nhận nuôi Hope, Lovén chia sẻ khoảnh khắc cô đưa nước cho cậu bé để nâng cao nhận thức về vấn nạn nghiêm trọng đang hoành hành ở Nigeria, đồng thời quyên tiền chăm sóc y tế cho em. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền và câu chuyện của Hope khiến cả thế giới xúc động. Chỉ vài tháng sau khi được giải cứu, đứa trẻ gần như sắp chết đói trải qua sự biến đổi đáng kinh ngạc. Em có da có thịt hơn và thoải mái cười đùa, không còn mang gương mặt hốc hác, sợ sệt như trước.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 4

Nhờ có hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới thay mặt Hope quyên góp tiền cho ACAEDF, Lovén có thể mở một phòng khám để cứu trợ nhiều hơn nữa những em bé bị buộc tội là phù thủy. Tổ chức cũng mua một mảnh đất và đặt tên là "Land of Hope" (vùng đất của hy vọng) - nơi đặt trại trẻ mồ côi để bảo hộ những đứa trẻ không may bị bỏ rơi giống như Hope.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 5

Tháng 2/2017, một năm sau khi được nhận nuôi, Hope bắt đầu đi học. Để kỷ niệm dấu mốc này, Lovén đăng ảnh con trai nuôi mặc bộ áo liền quần màu đỏ, giày thể thao trắng và chiếc cặp sách màu đen chuẩn bị tới trường. Ngoại hình khỏe mạnh của cậu bé 3 tuổi là điều đáng kinh ngạc đối với những ai từng biết đến hoàn cảnh của em một năm trước đó.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 6

Lovén cho biết, Hope lớn rất nhanh, khỏe mạnh và rất thích đi học. Cậu bé thông minh và có niềm đam mê với nghệ thuật, sáng tạo. Đặc biệt, Hope thể hiện năng khiếu ở môn hội họa. Các tác phẩm của em được nhiều người hỏi mua. Tại nhà chung, Hope được mọi người gọi là "Picasso bé nhỏ". Ngoài ra, cậu bé Nigeria còn yêu thích âm nhạc, nhảy và chạy nhanh.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 7

Tháng 8/2022, Hope được mẹ nuôi đưa về thăm ngôi làng nơi cậu chào đời. Theo Lovén, cậu bé trở lại đây để dân làng có thể chứng kiến sự biến đổi đáng kinh ngạc của em. Cha của Hope rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình, trong khi cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Lovén tiết lộ, cha mẹ của Hope đã ly hôn.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 8

Năm 2023, mẹ đẻ của Hope cũng tới "Land of Hope" để thăm em. Dù cậu bé không sống chung với cha hoặc mẹ nữa, Lovén vẫn muốn em được biết về nguồn gốc của mình.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 9

8 năm trôi qua, không nhiều người nhận ra cậu bé khốn khổ năm xưa. Hope của hiện tại lớn phổng phao, trở thành cậu bé hiếu động và biết yêu thương, chăm sóc mọi người. Em hiện sống cùng 91 đứa trẻ khác tại nhà chung, được mẹ nuôi cho đeo máy trợ thính để có cuộc sống bình thường như bạn bè.

Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao? - 10

Ngày 30/1, tròn 8 năm giải cứu Hope, Lovén chia sẻ trên trang cá nhân: "8 năm biết đến Hope là niềm vui tuyệt vời. Con đã thay đổi tất cả mọi người và tôi cảm thấy rất may mắn khi là một phần trong cuộc sống của bé. Cảm ơn Hope". Cậu bé 10 tuổi gần đây được công nhận là học sinh chú tâm học tập nhất lớp, mặc dù gặp đôi chút trở ngại về thính giác và khả năng nói. Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất lớp, đặc biệt nổi trội ở môn toán và nghệ thuật hình ảnh. Theo mẹ nuôi, Hope luôn tìm ra những cách sáng tạo để làm cho mọi thứ trở nên khác biệt.

Ảnh: FBNV