Cặp vợ chồng U70 cưới nhau 11 năm mới về ở chung, vẫn mặn nồng như ngày đầu

Lam Phương

(Dân trí) - Tham dự chương trình "Vợ chồng son", ông Nguyễn Đắc Thực và bà Nguyễn Thị Minh Phương mang đến câu chuyện tình kéo dài hơn 40 năm.

Thông thường, chương trình Vợ chồng son chào đón các cặp vợ chồng trẻ mới cưới hoặc đã kết hôn từ lâu nhưng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Song trong tập mới nhất, chương trình đón tiếp đôi "vợ chồng son" đặc biệt, đang ở độ tuổi lục tuần, thập tuần.

Đó là ông Nguyễn Đắc Thực (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Phương (60 tuổi). Ở thời điểm ghi hình, họ đã có 41 năm kết hôn nhưng tình cảm vẫn luôn thắm thiết. Ông Thực là bộ đội đã nghỉ hưu, còn bà Phương từng làm bộ đội nhưng đã chuyển ngành.

Cưới nhau 11 năm mới về ở chung

Bà Phương cho biết, bà và chồng quen nhau vì ngày trước ở cùng đơn vị. Năm 1979, bà đi bộ đội, vào học thông tin trực tổng đài.

Lúc đó, ông Thực mới được điều về làm lái xe cho đơn vị mới ở Hải Phòng, sau 7 năm nhập ngũ. Ông luôn là người chở các thủ trưởng đi công tác. Trong khi đó, đơn vị luôn cử bà Phương đi tiếp khách cùng các sếp. Vì vậy, bà thường xuyên ngồi trên xe do ông Thực lái.

Nhưng vì các thủ trưởng nghiêm nghị, nữ chiến sĩ chỉ ngồi im, không dám nói chuyện gì. Còn ông Thực chuyên tâm làm nhiệm vụ, chỉ biết ngồi trên xe có cô gái trẻ, xinh ở bộ phận thông tin.

Cựu bộ đội 70 tuổi lên truyền hình "mách" thói xấu của vợ (Video: NL).

Cả năm trời đi chung xe nhưng họ chưa có cơ hội trò chuyện trực tiếp. Sau này, khi có vài lần tiếp xúc, ông Thực và bà Phương mới có cơ hội tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. 

Bà Phương kể, một lần đi công tác từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, đường đi thì xa, ông Thực thấy cô chiến sĩ khi đó đói nên đưa bánh mỳ cho ăn. Đây cũng là món quà vật chất đầu tiên bà nhận từ ông.

Trong chuyến công tác năm 1980-1981, hai ông bà nhận nhiệm vụ đi lấy vải về cho đơn vị ăn. Qua chuyến đi này, ông Thực mới có điều kiện đến gần bà Phương, rủ đi cà phê rồi nói chuyện tâm tình, nhưng chưa dám ngỏ lời.

Một lần trong lúc chuẩn bị đi công tác, chiến sĩ Thực khi ấy rủ đồng đội Phương đi chơi Đồ Sơn. Khi đi qua cổng, bà Phương phải nằm xuống gầm xe để tránh bảo vệ. Nhưng đi được nửa đường, thủ trưởng nhìn thấy và dự định kỷ luật đôi chiến sĩ. Cuối cùng, chiến sĩ nữ chưa kịp biết Đồ Sơn đã phải quay về.

Trên đường, ông Thực có lời tâm sự với bà Phương: "Anh là con trưởng, cha mẹ hay bắt con dâu về làm dâu. Em có về quê anh để làm dâu được không?". Bà Phương chưa quyết định ngay nhưng cho biết, cha bà rất khó tính, sợ không đồng ý.

Khi bà Phương hoàn thành nghĩa vụ quân sự, gia đình ông Thực đem cơi trầu đến nhà gái ngỏ chuyện. Đúng như bà Phương e ngại, cha bà không đồng ý. Cụ lo chuyện con gái về quê làm ruộng thì vất vả.

Cặp vợ chồng U70 cưới nhau 11 năm mới về ở chung, vẫn mặn nồng như ngày đầu - 1

Ông Nguyễn Đắc Thực và bà Nguyễn Thị Minh Phương đã có hơn 41 năm kết hôn (Ảnh: Chụp màn hình).

Song trải qua thời gian thuyết phục, cuối cùng ông Thực - bà Phương đã nhận được cái gật đầu từ gia đình. Đến năm 1982, họ kết hôn.

"Khi tổ chức đám cưới xong, bà xã tôi hết nghĩa vụ quân sự về ở với gia đình. Còn tôi vẫn ở trong quân đội, 11 năm sau mới về. Mà thỉnh thoảng mới được về, một năm phép được 12 ngày ở nhà", ông Thực chia sẻ.

Năm 1993, ông về nghỉ hưu. Đây cũng là lúc ông được đoàn tụ và về với vợ con, nhưng ở rể khoảng 1-2 năm.

Đôi vợ chồng cựu bộ đội "mách tội" nhau

Cựu bộ đội 70 tuổi cho biết, từ lúc yêu đến khi về chung nhà là cả quá trình khác hoàn toàn. "Vấn đề quan trọng nhất tôi luôn xác định là phải nhịn. Mình tìm hiểu nhau để hiểu tính của nhau thôi", ông cho biết. Nghe chồng nói vậy, bà Phương ngồi kề bên tủm tỉm cười.

Ông lý giải, vì là đàn ông nên tính cẩu thả, không chu đáo hay ngọt ngào. Do vậy, vợ ông hay cằn nhằn và nói nhiều. Ông Thực cho biết thêm, vợ cũng có tính hay ghen, khó tính. Nhưng đến nay, các tính đó cũng giảm đi và ông đã quen với những điều này.

Cặp vợ chồng U70 cưới nhau 11 năm mới về ở chung, vẫn mặn nồng như ngày đầu - 2

Ở tuổi xế chiều, ông Thực và bà Phương chỉ mong đối phương luôn mạnh khỏe (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Thực cũng không muốn vợ thay đổi điều gì, chỉ mong vợ luôn có sức khỏe thực hiện được những ước mơ văn nghệ. Bà Phương rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ, nhưng không biết lái xe máy. Do vậy, mỗi lần đi đâu, chồng bà thường là người đưa đón.

Còn bà Phương kể, chồng là người nóng tính, hay quên và bừa bộn. Đến nay, bà chỉ mong chồng bớt nóng tính và có sức khỏe tốt.

Trước khi kết thúc chương trình, ông Thực tặng bà Phương hai bông hoa, được rút ra từ lẵng lớn. "Hôm nay là dịp đặc biệt, có hai bông hoa đẹp xin tặng em", ông nói rồi đặt nụ hôn trên má vợ.

Câu chuyện và hành động của cặp "vợ chồng son" khiến MC Hồng Vân cảm thấy hạnh phúc lây. Đặc biệt, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đôi vợ chồng ở tuổi xế chiều.