Cảnh giác để tránh “quả lừa” dịp lễ

Dịp 30/4 - 1/5, nơi nơi treo bảng giám giá, khuyến mãi, chỗ thì tổ chức tour du lịch “hoành tráng”... Tuy nhiên, teen hãy cảnh giác nếu không muốn mắc phải những quả lừa.

 
Cảnh giác để tránh “quả lừa” dịp lễ - 1

Để có một kỳ nghỉ vui vẻ, bạn cần phải cảnh giác, nên chọn những tour đi an toàn và đi cùng bạn bè, người thân... (Hình ảnh chỉ có tính minh họa)
 

 

Hàng sale, khuyến mãi tràn ngập

 

Thấy cửa hàng bán mắt kính gần nhà treo bảng giảm giá đến…80%, cô bạn M (trường HT) hí hửng ghé vào. Sau một hồi chọn lựa M "chấm" chiếc kính ưng ý với giá tròm trèm 100k (100 ngàn) vì nghĩ rằng cái kính này nếu không giảm giá thì chắc cũng gần 1 triệu chứ không ít. Thế nhưng khi mang kính về nhà  thì M mới tá hỏa rằng cái kính dễ dàng bị trầy khi chỉ bị một cú va quẹt nhỏ, chưa kể khi mang kính vào, mồ hôi ra là lớp sơn hai bên gọng bị bong ra rất xấu xí. M bức xúc: “Vậy là toi mất 100k, cứ ngỡ hàng “hiệu” giảm giá, mua được hàng tốt với giá hời nào ngờ ngậm phải quả lừa”.

 

Các mặt hàng khác như quần áo, giày dép, túi xách hay các phụ kiện linh tinh dành cho teen cùng đồng lọat giảm giá một cách chóng mặt, có nơi “sốc” đến mức giảm gần 90%. Teen chẳng hề xem thực hư ra sao, cứ nghe giảm giá là ồ ạt tấp xe vào mua, và đa phần đều “ẵm” phải những món hàng rởm nhưng giá chẳng thấp chút nào. Anh chàng N (trường TP) bỏ ra gần 160k mua cái đồng hồ hàng “hiệu” sau khi đã nghe chủ tiệm giảm giá dịp lễ đến 70% nhưng khi mang về dùng thì mới té ngửa vì thằng bạn thân cho biết cái này ngoài chợ bán chỉ…60 ngàn.

 

Những tour du lịch “ma”

 

Nhân dịp 30/4 - 1/5 nhiều hội nhóm trên các diễn đàn, blog tự tổ chức những tour du lịch đi Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt… Đa phần các bạn tự chung tiền với nhau rồi đặt vé, không cần đến sự tham gia của người lớn. Cũng chính vì điều này mà nhiều tên lừa đảo bắt đầu ra tay.

 

Mới đây, một bang hội tên P được thành lập trên blog đã phải tá hỏa vì sau khi kẻ được bầu làm bang chủ gom đủ số tiền đặt xe đi Vũng Tàu vào dịp lễ đã biến mất một cách kỳ lạ. Gọi điện thoại di động hắn chẳng bắt máy, lên blog comment thì blog cứ im ỉm, nick yahoo thì trong tình trạng ẩn. Đến lúc mọi người ngộ ra mình bị lừa thì đã quá muộn, chuyến đi Vũng Tàu vào ngày 30/4 xem như kết thúc.

 

Một teen có nick Boylove… cho biết: “Mỗi người bỏ ra gần 400k luôn tiền ăn uống, vậy mà tên bang chủ lại chơi xấu “ẵm” gọn số tiền rồi biến luôn. Mong các bạn teen xem đây là bài học cảnh giác với những chiêu lừa đảo vào hai ngày lễ lớn sắp tới”.

 

Năm ngoái, cũng vào dịp lễ 30-4, T (trường DP) tin tưởng đóng cho nhóm trưởng gần 600k tiền đi du lịch, còn cho hắn ta mượn cả máy ảnh để ngày đó chụp ảnh lưu niệm cho cả nhóm. Vậy mà đến ngày xuất phát hắn biến mất tiêu, mọi người ai cũng ngỡ ngàng, riêng T nuốt một quả lừa quá nặng, mất cả tiền lẫn niềm tin vào những tình bạn qua mạng.

 

Cảnh giác với những quả lừa

 

Không chỉ dừng lại ở những tour du lịch “ma”, những chiêu sale hàng khuyến mãi rởm mà hàng lọat những vụ lừa đảo cũng xuất hiện ăn theo vào những ngày lễ lớn. Điển hình là dịch vụ “tăm tre” từ thiện ăn theo ngày 30-4. Ai ngu ngơ thì bị móc túi tầm 10k đến 50k, ai quá quen với chiêu này rồi thì cảm thấy khó chịu vì cứ bị gây phiền phức. Chưa kể những vụ lừa gạt dưới mọi hình thức mà teen nhà mình là nạn nhân chính.

 

Cô nàng V (trường SN) cho biết: “Mới đây một nick lạ vào làm quen nói là hội của bạn ấy đang tổ chức đi du lịch Đà Lạt nhưng dư vé, định mời mình tham gia, kêu mình đóng 300k. Mình nghi ngờ vì tour ra Đà Lạt bao tiền phòng, ăn uống mà chỉ có 300k nên chắc chắn là lừa đảo, vả lại chưa biết mình là ai mà hắn ta vẫn rủ rê này nọ. Cũng may là mình cảnh giác, hi vọng rằng các bạn teen khác cũng nên thận trọng với những tour du lịch lừa gạt này”.

 

“Tiền mất tật mang” mà những ngày lễ cũng chẳng hứng thú đi đâu chơi đó là tâm trạng của anh chàng S (trường NK) vào năm ngoái khi trót bị gạt gần 500k tiền đi du lịch. S chia sẻ: “Lợi dụng tâm lý chủ quan của teen, bọn lừa đảo rất tinh vi khi giăng ra các bẫy hấp dẫn giá rẻ. Hãy cảnh giác để không mắc phải những quả lừa này bạn nhé!”.

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím