“Các con đã thực sự trưởng thành…”

(Dân trí) - Sáng 24/5, trường PTTH Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã tổ chức bế giảng và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 với những tình cảm trìu mến của thầy cô đối với những người con chuẩn bị bước vào đời.

Thấu hiểu được cảm xúc của các em học sinh trong thời điểm quan trọng của cuộc đời, thầy hiệu trưởng trường PTTH Phan Đình Phùng động viên: "Vào thời khắc hết sức xúc động của các học sinh khối 12, thầy tuyên bố các con đã hoàn thành toàn bộ chương trình học cấp ba, các con đã thật sự trưởng thành. Thầy chúc các con vững bước trên con đường của mình và chúc các con luôn giành được thắng lợi".

 

Đáp lại sự ưu ái mà thầy hiệu trưởng giành cho mình, các bạn khối 12 cử những đại diện lên phát biểu, tri ân đến các thầy cô đã dạy dỗ trong suốt ba năm học. "Chúng em cảm ơn các thầy cô giáo đã tổ chức cho chúng em buổi lễ trưởng thành đầy ý nghĩa này.

 

Thay mặt cho các bạn học sinh khối 12, em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất trong hai kì thi tới, xứng đáng với công lao dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô. Em mong rằng các em học sinh khối 10, 11 sẽ tiếp bước truyền thông của trường ta, đón nhận lá cờ truyền thống như một lời hứa", bạn Nguyễn Hoàng Sơn, lớp 12A7, bí thư Đoàn trường phát biểu.

 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 1
Thầy hiệu trưởng chúc các trò vững bước trên con đường đã chọn.
 

Cũng nhân dịp này, hội phụ huynh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô vì những gì con em mình nhận được, không chỉ là tri thức mà còn là nếp sống, nếp làm người. Nhưng có lẽ, tấm lòng nào cũng không thể sánh bằng những hy vọng, tình cảm gửi gắm nơi học trò của những người dùng cả cuộc đời để mang đến tương lai cho thế hệ trẻ.

 

"Nhớ lại cách đây ba năm khi lần đầu tiên các em bước chân vào trường PTTH Phan Đình Phùng, lúc đó, mọi thứ đối với các em đều lạ lẫm. Nhưng rồi dần dần các em đã làm quen với môi trường mới và mái trường này giờ đã trở nên thân thiết, gần gũi với các em.

 

Sau ba năm, cô nhận thấy các em đã thật sự lớn khôn và cô tin rằng với những hành trang mà các em đã thu được, các em sẽ tự tin để bước tới tương lai, chiếm lĩnh những đỉnh cao phía trước. Hãy nhớ rằng, thầy cô, bố mẹ, nhà trường luôn ở bên các em", cô giáo Trần Thị Minh Tuyết, chủ nhiệm lớp 12D6 chia sẻ.

 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 2
Và những bó hoa thay lời cảm ơn thầy cô dìu dắt suốt thời gian cấp 3.
 

Tình cảm gắn bó với học sinh như người mẹ thứ hai, trong buổi cuối cùng đứng trên bục giảng lớp 12D6, cô Minh Tuyết đã rất xúc động và tặng các học sinh lớp 12 thân yêu bài thơ nhan đề "Tạm biệt nhé lớp 12":

 

"Đã đến giờ chia tay các em

 

Tôi bâng khuâng viết bài ca giã biệt

 

Không có sân ga Nguyễn Bính, cũng không còn sóng của Thâm Tâm

 

Chỉ có các em và tôi

 

...lớp, trường, bảng đen và phấn trắng

 

Buổi học cuối cùng hôm nay sao sâu lắng

 

Ngày mai đây, lớp học vắng rồi

...

 

Nghe âm vang hàng cây xao xác

 

Biết rằng em đã lớn khôn

 

Biết rằng chẳng thể thời gian quay về

 

Tạm biệt nhé lớp mười hai

 

Tạm biệt những khuôn mặt thân thương, những nụ cười rạng rỡ

 

Các em hãy trở lại trường trong khúc khải hoàn ca

 

Tạm biệt nhé các học sinh thân yêu"

 

Những học sinh thân yêu của các thầy cô giờ đã lớn, biết chia sẻ, yêu thương nhau hơn. Ngày hôm nay, học sinh PTTH Phan Đình Phùng đã chứng tỏ rằng các bạn đã thật sự trưởng  thành với những nụ cười, ánh mắt để mãi nhớ về nhau trong những kỉ niệm đẹp nhất, tưng bừng nhất của tuổi học trò.
 
Một số hình ảnh trong ngày chia tay của học sinh khối 12 trường Phan Đình Phùng

“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 3
Lời cảm ơn tới các thầy cô...
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 4
...và lá cờ truyền thống được anh chị khối 12 trao lại cho lớp dưới.
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 5
Những tiết mục văn nghệ sôi nổi
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 6
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 7
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 8
Những bức ảnh lưu niệm cuối của thời học sinh
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 9
Thầy hiệu trưởng vốn nghiêm khắc cũng tình nguyện cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc ra trường của các bạn lớp 12.
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 10
...không sao xóa được sự bâng khuâng trong giờ phút chia tay 

“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 11
...những giọt nước mắt của một thời học trò đáng nhớ
 
“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 12
Và cả những lời dặn dò của thầy cô trước khi các trò vững bước trên đôi chân của mình.

“Các con đã thực sự trưởng thành…” - 13

Không quên lời hứa quyết tâm đạt kết quả thật tốt trong những kỳ thi tới.

Tin và ảnh: Mai Châm