Bóng cười: Ám ảnh cơn lốc ma túy ảo

Funkyball (bóng cười) đang tràn vào Việt Nam như một thú tiêu khiển thời thượng. Dẫu biết tác hại của nó như một dạng ma túy nhưng giới trẻ vẫn vui, vẫn lấy nó để quên đi thực tại. Để rồi sau những tiếng cười vô hồn đó họ lại khóc được ngay!

Nguy hiểm sau tiếng cười ảo

 

Đập đá, hút cỏ, hít shisa... những thú chơi chẳng còn lạ lẫm gì ở đất Hà thành bấy lâu nay. Thế nhưng một thú tiêu khiển mới đang tràn vào Việt Nam và được giới trẻ đón nhận hết sức nhiệt tình đó là hít "bóng cười".

 

Với lý luận: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" nhiều người đã lựa chọn chơi Funkyball (bóng cười) để giảm stress. Thức chất "bóng cười" là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide. Ở một số nước châu Âu, đây là chất kích thích được bán hợp pháp tại các hộp đêm. Tuy vậy, các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng Funkyball ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất có thể dẫn tới trầm cảm hoặc tử vong.

 

Để tìm hiểu về trào lưu này tôi đã điện thoại cho Thắng (phố Kim Mã) dân dạt thứ thiệt đất Hà thành để lân la. Không ngờ được Thắng giới thiệu luôn: "Anh có ra đây xem chúng em "ăn đêm" không? Nhiều trò hay và lạ lắm...". Vậy là tôi được tận mắt chứng kiến thế giới ồn ào của những cậu ấm cô chiêu đất kinh kỳ. Đêm đã về khuya, chốc lại có cơn gió bấc đầu mùa khiến cả khu phố càng tĩnh lặng.

 

Thế nhưng đằng sau vẻ trầm tĩnh của những con phố cổ lại là cả một thế giới sôi động và mơ hồ... Theo lời của Thắng hàng tháng, giới trẻ Hà thành thường tổ chức một buổi tiệc linh đình với đủ các trò tiêu khiển.

 

Họ gọi là "tiệc bikini" với đầy đủ những màn múa hát, đặc biệt là màn biểu diễn bikini của những hot girl trong nhóm. Bữa tiệc bikini trước đây thu hút vài chục người nhưng nay có tới 300 thành viên tham dự. Bữa tiệc thường được tổ chức tại các bar trong phạm vi phố cổ - Hà Nội.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Theo quan sát của chúng tôi, một người đàn ông chừng 40 tuổi khê nệ bưng dụng cụ bán bóng đứng ở một góc khuất. Chốc chốc lại có vài ba thanh niên chạy ra mua bóng. Thắng hất hàm: "Bác thấy chưa? Ngoài những màn dancing bốc lửa, trình diễn bikini mãn nhãn thì ở đây còn có trò mới đó. Bóng cười mới nhảy vào Hà Nội nhưng được anh em đón nhận nhiệt lắm".

 

Dứt lời Thắng chỉ tay về phía đôi nam nữ đang nắc nẻ cười: "Cũng vì có bóng cười mà tiệc bikini của bọn em ngày càng đông thành viên đấy. Chơi bóng vừa vui lại vừa không sợ sự (hình sự) nhòm ngó".

 

Những câu chuyện chúng tôi "nhặt" được tại các tụ điểm ăn chơi không chỉ đơn thuần là sự tò mò, là thú chơi. Nó còn là cả một thế giới đầy nước mắt sau những tiếng cười ngả nghiêng. Sau khi thỏa mãn với màn cười chảy nước mắt với bóng, cậu thanh niên tên Đức lại chọn cho mình một góc khá tĩnh nhâm nhi điếu thuốc. Sau vài ba câu chuyện hợp gu Đức bắt đầu bộc bạch những câu chuyện đời mình.

 

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Đức sống như một hoàng tử trong ngôi biệt thự bề thế. Tiền, xe, nhà Đức chẳng thiếu thứ gì ngoài tình thương yêu, quan tâm của bố mẹ. Đức kể: "Em học hết cấp 2 rồi lang thang dạt cùng nhóm bạn. Thứ gì mà em chẳng thử trên đời này, nhưng em đi đâu làm gì bao nhiêu ngày bố mẹ em cũng chẳng quan tâm.

 

Thỉnh thoảng gọi cú điện thoại để biết em còn sống hay đã chết thế thôi. Nhiều lúc chán chán, chơi bóng cho đỡ buồn. Có lẽ chỉ tụ tập vào chơi bóng với bạn bè thì em mới cười được". Sau tiếng thở dài Đức buông lời: "Cười đấy xong lại khóc ngay được!".

 

Mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam nhưng cũng có khá nhiều bạn trẻ đang có dấu hiệu nghiện bóng. Bạn Thu Hòa, một sinh viên trên địa bàn Hà Nội chia sẻ: "Những lần chơi bóng chủ yếu là đi cùng bạn giải trí ở các bar, hoặc tiệc tùng. Sau nhiều lần chơi thử thấy hay hay rồi đâm quen. Tuần nào không chơi bóng là thấy nhớ và khó chịu trong người".

 

"Bóng cười" được bán công khai?

 

Trong vai một chủ quán karaoke muốn mua bóng cười để phục vụ khách cho quán của mình, tôi đã liên hệ với một người đàn ông có số điện thoại 09162260... để hỏi đặt mua hàng. Rất cởi mở, người đàn ông này nhanh chóng giới thiệu hàng cho tôi nghe.

 

Anh ta nói, ở chỗ anh ta không bán bóng cười lẻ mà chỉ bán buôn. Giá sẽ là 5 triệu/bình. Và một bình ấy ước tính sẽ bơm thành 600 quả bóng. Điều đó có nghĩa là với giá buôn mà nếu tôi mua thì chỉ khoảng xấp xỉ mười nghìn đồng/quả.

 

Người bán hàng này cũng giới thiệu, bar của anh ta bán lẻ cho những khách đến bar cũng rất rẻ chỉ với giá 20 nghìn/quả chứ không đắt như nhiều bar khác có giá lên tới 50 nghìn/quả. Tôi tỏ vẻ băn khoăn vì cái giá mà người thanh niên này đưa ra hơi đắt thì được anh ta trấn an: "Anh yên tâm, giá của bọn em ở đây là rẻ nhất rồi. Anh có thể tham khảo một số nơi nhưng không ở đâu giá mềm như chỗ em đâu".

 

Tôi chấp nhận giá và hỏi nếu muốn mua tôi sẽ phải đến đâu thì nhận được câu trả lời: "Anh cứ đến thẳng bar của em, X Lương Ngọc Quyến". Coi như cuộc giao dịch đã xong, tôi nói khi nào thu xếp đến được sẽ điện thoại trước cho anh ta.

 

Cũng vẫn trong vai một người đi mua hàng, tôi điện thoại cho một chủ thuê bao khác có tên là Nguyễn Minh Đức. Hình thức bán hàng của người đàn ông này lại hơi khác với người trước đó. Vì cái cách mà anh ta ra giá với tôi là 1 triệu/cân và một cân ước tính sẽ bơm được khoảng 70 đến 80 quả bóng.

 

Như vậy nếu tính trung bình thì một quả bóng cười sẽ được bán với giá hơn 10 nghìn đồng. Tôi nói như thế là đắt hơn rất nhiều so với bar bán buôn truớc đó mà tôi vừa hỏi giá. Nghe tôi nói thế Đức trả lời luôn rằng: "Hầu hết những bar khác đều lấy hàng ở công ty tôi. Công ty tôi là nơi sản xuất ra khí này".

 

Nói rồi người đàn ông đó tiếp tục tiếp thị để cho tôi tin rằng, ở các quán bar họ cứ quảng cáo những khí đó được mang ở Mỹ, ở Úc về là nói phét. Làm gì có chuyện khí được vận chuyển về mà lại rẻ thế.

 

Và Đức khẳng định, việc mà tôi so sánh 5 triệu/bình/600 quả là không chính xác. Bởi tùy theo cách bơm, bơm to, bơm bé, bơm đầy, bơm vơi. Nhưng nếu bơm ít hơi quá khách sẽ chê và không dùng. Thế nên cuối cùng người chào loại hàng này đã khẳng định chỉ có giá thành nơi anh ta mới là rẻ nhất.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên thì hiện nay bóng cười không chỉ được bán và sử dụng rộng rãi ở các quán bar mà nhiều quán karaoke cũng đã bắt đầu kinh doanh mặt hàng này. Điều đặc biệt là, số tiền phải bỏ ra để mua một quả bóng cười không cao, chỉ từ 20 đến 50 nghìn đồng/quả.

 

Chính vì giá cả phải chăng nên rất nhiều bạn trẻ dù không phải là dân chơi cũng có thể mua được và nếu thích có thể dùng lâu dài. Dùng nhiều ắt sẽ mắc nghiện và hậu quả sẽ rất khôn lường bởi theo khuyến cáo của nhiều bác sĩ thì "hít nhiều chất này sẽ nhiễm độc, có thể gây ung thư và làm rối loạn hệ thần kinh"

 

Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu, trưởng khoa 4, Bệnh viện Tâm thần TW1, Thường Tín, Hà Nội: Khí nitrous oxide (N20) là loại khí giảm đau, có vị ngọt nhẹ, không màu. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác.

 

Chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N20 sẽ gây rối loạn tâm thần. Tuy nhiên nếu dùng nhiều sẽ bị nhiễm độc và sẽ gây nghiện. Điều này sẽ ảnh hưởng tới yếu tố bệnh lý. Ban đầu nó có thể chỉ đơn thuần là một trò chơi nhưng nếu dùng nhiều, dùng lâu thì sẽ trở thành tệ nạn.

 

Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình: Tâm lý của hầu hết chúng ta chứ không riêng gì giới trẻ là thường không quan tâm đến hậu quả lâu dài mà thường chỉ đế ý đến những cái "bổ" trước mắt. Trước tiên cứ phải vui, phải thoải mái đã, hệ quả thế nào khoan hãy tính. Thế nên dù vẫn biết nó như một dạng ma túy, dùng lâu sẽ nghiện, sẽ có hại cho sức khỏe nhưng vẫn dính vào.

 

Một phần nữa cũng bởi vì những sân chơi lành mạnh cho giới trẻ giờ không nhiều. Hay nói đúng hơn những sân chơi như thế thường lại rất cứng nhắc, giáo điều nên không hấp dẫn được họ. Thế nên họ buộc phải tìm đến những không gián không bị kiềm tỏa, được buông bản thân ở mức cao nhất.

 

Theo Cảnh sát toàn cầu