Bi hài chuyện... hoãn yêu mùa Euro

(Dân trí) - Thời điểm những trận cầu Euro nóng bỏng diễn ra, không ít cặp yêu nhau rơi vào cảnh “trục trặc” khi mà những kế hoạch chung của hai người bị bị hoãn. Nhưng lại có những đôi lại nhờ bóng mà thắm thiết hơn.

Mùa… hoãn yêu

Lồng chiếc áo mang số thần tượng Ronaldo (Bồ Đào Nha) vào người, vừa dắt xe ra cửa để đến quán cà phê tụ họp, Hùng giật mình khi thấy Thủy đứng khoanh tay đứng trước mặt. Cậu chưa kịp lên tiếng, cô người yêu đã lên giọng: “Đêm nay sinh nhật Ngọc Anh, anh đưa em đi”. Hùng giãy như đỉa phải vôi: “Anh xin, em đi một mình đi, anh hẹn bạn rồi”.

Cuồng nhiệt thế này nhưng không ít chàng trai “khốn đốn” vì… bỏ bê bạn gái (Ảnh minh họa).

Cuồng nhiệt thế này nhưng không ít chàng trai “khốn đốn” vì… bỏ bê bạn gái (Ảnh minh họa).

Cô gái nổi giận: “Mê bóng lắm vào, cái mặt hốc hác thấy ớn. Tối nay không đưa em đi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Ở đó mà ôm lấy mấy chàng cầu thủ siêu sao của anh” rồi lên xe rồ đi. Ngày thường, Hùng đã đuổi theo người yêu nhưng giờ anh lưỡng lự, rồi quyết định chọn… đánh banh.

Hùng nghiện bóng đá, còn Thủy bạn gái anh lại là dân “ngoại đạo”. Trước ngày diễn ra Euro, Hùng đã hình dung đến mâu thuẫn của hai đứa vì theo cậu… bạn gái mình là chúa đòi hỏi, đi đâu người yêu cũng phải kè kè. Từ hôm thức đêm xem bóng, gặp các chiến hữu, đến đi làm cậu còn uể oải nên đành bỏ các cuộc vui  với người yêu để ngủ bù, mặc cô một mình. Hùng cười như mếu: “Chẳng biết bọn mình có qua nổi mùa Euro không nữa”.

Nguyễn Hồng Hạnh, SV năm thứ 3 trường ĐH Văn hiến cho biết, cô và bạn trai cũng đang đối mặt với tình trạng căng thẳng vì giải đấu bóng ở bên trời Tây. Cùng học thêm Ngoại ngữ buổi tối, nhưng bạn xem bơ phờ vì xem đá banh nên từ hôm Hạnh phải lủi thủi đi học một mình. Cuối tuần, dù đã hứa đưa Hạnh đi Cần Giờ chơi nhưng anh chàng lại “phá kế hoạch” vì “cho anh nghỉ đi em, không là vô viện như chơi”.

Thật ra, có lần Hạnh đã cố gắng đi xem bóng cùng người yêu mà rồi xem không trôi nên cô bỏ cuộc. Khó chịu nhất là trong nhóm bạn của chàng có… mấy cô xinh như hoa cũng mê bóng cuồng nhiệt, Hạnh bĩu môi chê con gái gì vô duyên, hét hò ầm ĩ. Bạn trai Hạnh bênh người ta chằm chặp và bắt lỗi cô là không biết xem đá bóng làm cô thêm uất ức. 

Hạnh không giấu được vẻ căng thẳng: “Cả tháng nay chắc “đường ai nấy đi”, không gặp nhau. Ngày anh ấy đi làm, đêm về là “chốt” ở quán nhậu, cà phê, chứ biết gì đến ai nữa.”. Hạnh còn dọa cứ tình hình này thì chia tay sớm nhưng anh chàng kia chẳng có vẻ  gì lung lay nên cô gái chỉ biết cầu “Euro kết thúc lẹ lên”.

Cặp đôi… cuồng nhiệt

Bên cạnh những đôi “trái chiều” vì trái bóng như vậy cũng không thiếu những cặp mà với họ đây là thời điểm cùng ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Tại các quán các phê, nhà hàng phục vụ xem Euro tại TPHCM hay ở các xóm trọ, không khó để nhìn thấy rất nhiều đôi cùng hòa mình cổ vũ cuồng nhiệt cho những trận bóng. Khi có những pha bóng “nóng”, họ cũng hò hét như ai, lâu lâu lại tranh thủ thể hiện niềm vui bóng đá bằng những cái dựa vai, ôm cổ, thơm má với nửa kia.

Rất nhiều đôi cùng “đồng hành” với niềm vui với trái bóng (Ảnh minh họa).

Rất nhiều đôi cùng “đồng hành” với niềm vui với trái bóng (Ảnh minh họa).

Nguyễn Đức Vinh (23 tuổi, nhân viên thiết kế) khoe… bạn gái mình am hiểu về bóng đá không thua bất kỳ đấng mày râu nào. Lịch thi đấu, tên các cầu thủ cô nắm trong lòng bàn tay. Vinh có thắc mắc gì, chỉ cần ới tiếng là nàng thông tin cho ngay. Đặc biệt, họ còn sắm bộ áo đôi thể thao để cùng đi xem cho có khí thế. Chưa kể, Vinh luôn được người yêu chuẩn bị cho vài món đồ ăn vặt nhâm nhi khi xem bóng vì lo cho sức khỏe của anh. 

“Tuy không thể cùng nhau xem hết các trận của mùa giả nhưng những trận hay, cả hai cố gắng sắp xếp được xem đá banh cũng nhau. Được bạn gái đồng cảm, vui lắm chứ. Nhìn nhiều thằng bạn, vừa xem vừa bị người yêu gọi điện, nhắn tin giận dỗi, trách móc đến là mệt”, Vinh nói.

Huấn, SV năm cuối trường ĐH Điện lực cho hay, bạn gái kém cậu 1 tuổi cũng nghiền xem đá banh vì từ nhỏ hay xem cùng với ba. Cứ mỗi lần có pha nào thót tim, đội cô yêu thích sắp “lâm nguy” là… cô ôm người yêu nhắm tịt mắt: “Đội của em mà mua thì em chết”.

Nhiều khi Huấn cũng bực mình vì kiểu õng ẹo của người yêu nhất là vì có bạn gái theo dõi sát sao nên cậu không thể tham gia vào các trò quậy mùa bóng đá như nhậu nhẹt, cá độ.. nhưng bù lại có nhiều cái lại rất thú vị.

“Ít nhất mình không phải lo lắng chuyện “anh chọn em hay chọn đá bóng” như một số người khác. Hai người có điểm chung, cùng mối quan tâm, từ hôm giờ bọn mình gặp nhau nhiều nên thấy tình cảm khăng khít hơn”, Huấn nói.

Bài và ảnh: Hoài Nam