“Bệnh ngố” hậu chia tay

Chỉ vì muốn cho người yêu cũ thấy rằng chia tay bạn là một điều sai lầm, thì chính bạn là người sai lầm trước nhất ...

Sau khi chia tay với người ấy, nhiều anh chàng/cô nàng không còn là chính mình nữa. Họ bắt đầu hành xử một cách vụng về và luôn cố chứng tỏ với người ấy rằng: “Tôi ổn, tôi đã quên!”. Nhưng thực tế lại khác ...

 

Hành động khó hiểu

 

Q.Dũng (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) trở nên nói nhiều và tiếp cận với các cô gái nhiều hơn kể từ khi bị người yêu “bỏ rơi”. Thái Hà (bạn của Dũng) cho biết: “Cậu ấy luôn muốn chứng tỏ rằng cậu ấy chẳng cần đến bạn gái, cậu ấy vẫn bình tĩnh.

 

Nhưng cách cậu ấy trò chuyện và tiếp cận với những cô nàng khác luôn khiến họ khó chịu. Chẳng hạn như cứ cố tình trêu đùa, chọc ghẹo trong khi sự thật thì cậu ấy chẳng hứng thú với điều đó, gặp ai cũng khen cô ấy xinh…

 

Giống như cậu ấy muốn làm phép thử để xem người yêu cũ có quan tâm đến cậu ấy không. Nhưng cô ấy đã có người yêu mới và cậu ấy chẳng khác nào một anh chàng tội nghiệp đang cố chối bỏ chính mình”.

 

Dù đã chia tay rất lâu nhưng Phúc Anh (19 tuổi) vẫn chưa quên được người yêu. Cậu ấy lúc nào cũng trong tâm trạng buồn rầu và nghĩ về người ấy thật nhiều. Dù cho người yêu cũ không muốn nói chuyện với anh chàng nữa nhưng lâu lâu Phúc Anh vẫn gọi điện nói vài câu ẩn ý, nhắn tin vu vơ hoặc là cố thể hiện với người yêu cũ rằng: “Chia tay thì chia tay, chẳng sao!”, nhưng thực tế thì cậu ấy vẫn đau khổ hằng ngày và hành động mỗi lúc một khó hiểu.

 

“Có khi nửa đêm đang ngủ, cậu ấy gọi cho mình. Giờ ra chơi thì lảng vảng trước mặt mình, mình hỏi thăm với danh nghĩa bạn bè bình thường thôi, vậy mà cũng bỏ đi và giả vờ như không quan tâm, mình mặc kệ thì cậu ấy tiếp tục vớ vẩn trở lại”, Thùy Dương (18 tuổi, người yêu cũ của Phúc Anh) kể lại

 
“Bệnh ngố” hậu chia tay  - 1
 

Tự làm cũ mình

 

Thái Hà chia sẻ: “Nếu những bạn nam thường hay hành động khó hiểu sau khi chia tay thì các bạn nữ lại khác, họ ít biểu hiện ra bằng hành động nhưng lại nói rất nhiều, kể lể rất nhiều, và hờn trách cũng tất nhiều.

 

“Từ khi chia tay mình, cô ấy bắt đầu nói nhiều và…nói nhảm: tự spam facebook cô ấy, và hay qua facebook mình bình luận linh tinh. Có khi cô ấy còn “nói hộ mình” và toàn nói những cái khó hiểu. Mình cảm thấy phiền phức vì cũng chẳng còn là gì của nhau nữa mà cô ấy vẫn cứ cố chứng tỏ rằng cô ấy quan trọng, và mình không được quên cô ấy”, Chu Thọ (18 tuổi) bày tỏ

 

“Khi họp lớp, gặp lại người yêu cũ, mình biết cậu ta còn tình cảm với mình, nên mình hơi có phần dè dặt và giữ khoảng cách, không nói chuyện nhiều và cố tình phớt lờ cậu ấy. Thế là cậu ấy uống thật say rồi bắt đầu nói linh tinh, bắt đầu nói bóng nói gió với mình, kêu mình là “người ta” rồi bắt đầu kể lể, chia sẻ với bạn bè.

 

Mọi người nhìn mình ái ngại, còn mình thì bỏ đi về sớm. Sau buổi đó, cậu ấy có xin lỗi, mình cũng ậm ừ cho qua nhưng một thời gian sau thì lại nghe nhỏ bạn mình than phiền rằng cậu ấy đang tán tỉnh cô nàng. Thật là mất hình tượng”, Ngọc Hằng (sinh viên năm 2 ĐH Kinh Tế) chia sẻ

 

Hãy tự bước ra khỏi cơn ác mộng

 

Nhiều bạn đã quá yêu và quá tin tưởng, xem người yêu là quan trọng nhất và tưởng chừng như không thể chia xa, thì khi tình cảm tan vỡ, họ có khuynh hướng đánh mất chính mình và hành động dựa trên tình cảm nhiều hơn.

 

Đôi khi họ bắt mình phải thật mạnh mẽ, thật lí trí, nhưng tình cảm trong tim lại khiến họ hành động không theo ý muốn, khiến họ trở nên “ngố” trong mắt người yêu cũ và cả những người xung quanh

 

Hãy biết yêu thương bản thân mình bằng cách tự đứng dậy. Đừng đưa ra những quyết định hay cố gắng chứng tỏ điều gì cả. Im lặng và tự vượt qua là cách khôn ngoan nhất. Khi bạn cố thể hiện chỉ vì muốn cho người yêu cũ thấy rằng chia tay bạn là một điều sai lầm, thì chính bạn là người sai lầm trước nhất

 

Vì vậy, hãy tự bước ra khỏi cơn ác mộng và tỉnh giấc, đón chờ cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước, bạn nhé!

 

Theo Mực Tím