Bạn trẻ giúp sức, hồ Hoàn Kiếm "vắng bóng" túi ni lông ngày thả cá

(Dân trí) - Người dân vui vẻ phối hợp cùng thanh niên tình nguyện vừa thả cá chép tiễn Táo quân về trời, vừa giữ gìn môi trường sạch đẹp cho "trái tim" của Thủ đô.

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân trên cả nước lại tiến hành tục lệ thả cá phóng sinh. Những chú cá chép được coi là phương tiện để các Táo quân về chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng công việc hạ giới trong một năm vừa qua.

Tục lệ này là một nét đẹp trong văn hoá dân tộc. Tuy nhiên, do ý thức người dân chưa cao, thường vứt luôn rác thải đựng cá xuống lòng sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường. Mỗi năm, sau lễ thả cá chép, khu vực ao hồ trong thành phố lại ngập rác thải, trong đó chủ yếu là túi ni lông. Để ngăn chặn “thảm hoạ” túi ni lông xảy ra với hồ Gươm – trái tim của Thủ đô, thanh niên tình nguyện Quận ĐoànHoàn Kiếm đã đi trước một bước, lập chốt ở quanh hồ, vừa tuyên truyền vừa giúp đỡ người dân thả cá văn minh.

Đại diện ban Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm cho biết: “Đúng 8h sáng ngày 23 tháng Chạp (23/1), chúng tôi đã triển khai 9 chốt tuyên truyền, phân bố khắp khu vực hồ Hoàn Kiếm. 100 bạn tình nguyện viên dùng biện pháp tuyên truyền, thuyết phục vừa lễ độ, vừa kiên quyết không để người dân thả túi ni lông xuống lòng hồ, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và vệ sinh môi trường hồ Hoàn Kiếm”.

Mỗi chốt tuyên truyền tại hồ Hoàn Kiếm có 5 tình nguyện viên, mang theo xô đựng cá và thùng rác, hỗ trợ người dân thả cá bằng xô và thu gom túi ni lông vào thùng rác. Người dân thả cá tại khu vực này rất vui vẻ hợp tác với lực lượng tình nguyện. Trong khi đó, các du khách quốc tế tỏ ra thích thú với tục lệ thả cá phóng sinh của người dân Việt Nam.

Bà Elena, 48 tuổi, một du khách người Pháp nói: "Tôi rất tò mò không hiểu mọi người làm gì. Hoá ra đây là một truyền thống đã có từ lâu đời. Tôi đã được một tình nguyện viên giải thích khá  kĩ về sự tích Táo quân. Thanh niên nước bạn thật thân thiện và nhiệt tình".

Sáng 23 tháng Chạp, người dân Hà Nội đổ ra các ao hồ thả cá chép

Sáng 23 tháng Chạp, người dân Hà Nội đổ ra các ao hồ thả cá chép

Lúc này, các TNV Thủ đô đã có mặt, tuyên truyền, giúp người dân thả cá bằng xô thay vì túi ni lông

Lúc này, các TNV Thủ đô đã có mặt, tuyên truyền, giúp người dân thả cá bằng xô thay vì túi ni lông

Người dân vui vẻ hợp tác và cảm ơn vì sự tận tình của các bạn trẻ

Người dân vui vẻ hợp tác và cảm ơn vì sự tận tình của các bạn trẻ

Một số người thả cá bằng túi ni lông, ngay lập tức có các TNV ở bên cạnh nhắc nhở, thu gom rác thải

Một số người thả cá bằng túi ni lông, ngay lập tức có các TNV ở bên cạnh nhắc nhở, thu gom rác thải

Túi ni lông được thu gom tại chỗ

Túi ni lông được thu gom tại chỗ

Du khách thích thú thăm hỏi về truyền thống thả cá của người Việt Nam

Du khách thích thú thăm hỏi về truyền thống thả cá của người Việt Nam

TNV giúp đỡ người dân thả cá tại hồ Hoàn Kiếm

Ngoài việc giúp đỡ tận nơi, thanh niên Thủ đô còn tuyên truyền bằng loa đài tại chỗ để người dân giữ gìn vệ sinh môi trường

Cùng với hoạt động của thanh niên quận Hoàn Kiếm, Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim (Hà Nội) cũng triển khai vận động người dân không thả túi ni lông xuống hồ bằng chiến dịchĐường Táo Quânvới sự tham gia của 120 tình nguyện viên.

Hội này tổ chức hoạt động tuyên truyền ở các địa điểm: hồ Ngọc Khánh, cầu Đen và cầu Trắng (Hà Đông), cầu Diễn (Từ Liêm), cầu Long Biên, hồ Gươm, hồ Trúc Bạch.

Bạn trẻ tuyên truyền Thả cá đừng thả túi ni lông ở cầu Long Biên

Bạn trẻ tuyên truyền "Thả cá đừng thả túi ni lông" ở cầu Long Biên

Nhặt rác ở các hồ, ao trong thành phố

Nhặt rác ở các hồ, ao trong thành phố

Thông điệp Thả cá đừng thả túi ni lông của Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Thông điệp "Thả cá đừng thả túi ni lông" của Hội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim

Du khách quốc tế ấn tượng với việc làm ý nghĩa của thanh niên Thủ đô

Du khách quốc tế ấn tượng với việc làm ý nghĩa của thanh niên Thủ đô

Mai Châm