Bàn tay đen sạm, lem vết dầu mỡ minh chứng cho tình yêu của một chàng trai

Nhật Chung

(Dân trí) - "Nửa năm nay anh bắt đầu làm việc. Hôm nay, anh đưa tay ra hỏi mình: "Tay anh xấu như này rồi nè, em đừng bỏ anh nha, anh ráng làm có tiền hai đứa chi tiêu cho thoải mái"."

Tính từ tháng 10/2019 đến nay, Trần Lê Như Quỳnh (Phan Rang, Ninh Thuận) và bạn trai Đỗ Minh Quân (quê ở Đắk Lắk) đã bên nhau được hơn hai năm.

Bàn tay đen sạm, lem vết dầu mỡ minh chứng cho tình yêu của một chàng trai - 1

Cặp đôi 10x Như Quỳnh và Minh Quân.

Gần đây, câu chuyện tình cảm của cặp đôi 10x đăng tải trên một group đã thu hút hơn 57.000 lượt bày tỏ cảm xúc.

Cụ thể, Như Quỳnh chia sẻ: "Trước đây, tay người yêu trắng hơn tay mình. Tay anh đẹp nên mình hay đùa, đòi "đổi tay" hoài. Nửa năm nay anh bắt đầu làm việc. Hôm nay, anh đưa tay ra hỏi mình: "Tay anh xấu như này rồi nè, em đừng bỏ anh nha, anh ráng làm có tiền hai đứa chi tiêu cho thoải mái". Tự dưng mình không nói được gì cả. Lúc trước, chúng mình đi ăn rồi đi chơi, càng lớn càng có nhiều thứ phải lo hơn. Mình không khoe những thứ người yêu mình tặng, mình cũng không khoe những buổi hẹn hò, mình chỉ muốn khoe đôi tay "đẹp" của người yêu mình đang làm việc. Chỉ cần một người luôn cố gắng vì mình, vì cả hai là quá tuyệt rồi".

Bàn tay đen sạm, lem vết dầu mỡ minh chứng cho tình yêu của một chàng trai - 2

Được biết, sau khi tốt nghiệp THPT, Minh Quân đi học nghề về xe máy. Do công việc vất vả, bàn tay chàng trai đen sạm, lem vết dầu mỡ (Ảnh chụp màn hình).

Khi mới quen nhau, Như Quỳnh bị ấn tượng bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng và cư xử ân cần của Minh Quân. Với Quân, cậu chia sẻ: "Quỳnh có răng khểnh nên ngay từ lần đầu gặp là mình bị hút hồn rồi, cười nói duyên lắm".

Thời gian đầu, Như Quỳnh không chia sẻ với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình. Sau khi cô quen Minh Quân được hơn một năm, ba mẹ nữ sinh biết chuyện và có ngăn cấm quyết liệt. Lúc đó, Quỳnh đã nói chuyện với ba mẹ và gọi Quân sang để ba mẹ hỏi chuyện của cả hai. Cặp đôi đồng ý với ba mẹ rằng việc quen nhau ở đây là cùng nhau phát triển, giữ mối quan hệ ở trên mức tình bạn chứ không hẳn là yêu đương, vì cả hai còn đang đi học. Sau khi tiếp xúc với Quân, ba mẹ Quỳnh đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận Quân.

"Sau một thời gian, ba mẹ thấy chúng mình cùng nhau phát triển không chỉ về học tập mà công việc kinh doanh, nên ba mẹ cảm thấy yên tâm hơn", Như Quỳnh cho biết.

Bàn tay đen sạm, lem vết dầu mỡ minh chứng cho tình yêu của một chàng trai - 3
Cặp đôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Trong cuộc sống, Quỳnh và Quân luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Cô bạn cho biết, đa số bản thân gặp khó khăn trong công việc kinh doanh: "Có lần mình bị lừa mất trắng tiền hàng. Lúc đó, anh Quân đã an ủi, động viên mình rằng chuyện gì cũng sẽ qua, tiền mất thì cả hai cùng làm lại, xem như của đi thay người".

Chia sẻ về quan điểm về tình yêu, cặp đôi chia sẻ: "Chúng mình dùng ưu điểm của mình để bù đắp vào khuyết điểm của đối phương. Trong hai năm qua, chưa lần nào chúng mình giận nhau đến mức nói với nhau lời chia tay cả. Nghe thì hơi lạ nhưng có lẽ ở độ tuổi này, khi yêu nhau chắc hẳn hai từ "chia tay" sẽ được nhắc đến như "cơm bữa". Trong mối quan hệ của mình, ngay cả những lúc nóng giận nhất, cả hai vẫn kiềm chế cảm xúc của mình bằng việc im lặng trong vài tiếng, sau đó nói chuyện với nhau rõ ràng".

Như Quỳnh tâm sự: "Điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất là từ khi yêu nhau tới giờ cho dù mình có ngang bướng hay quá đáng đến mấy khiến bạn trai giận thì anh ấy chưa lần nào la mắng mình theo kiểu chửi thề hay dùng những lời nói xúc phạm".

"Chúng mình luôn tôn trọng đối phương hết sức có thể và không để "cái tôi" của bản thân có mặt trong tình yêu. Vì vậy, rất ít khi chúng mình giận nhau, nếu có thì lại làm hòa trong ngày", nữ sinh Ninh Thuận chia sẻ thêm.

Sắp tới, Minh Quân sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự và Như Quỳnh cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Quân cho biết, hiện tại hai bạn chưa đặt ra những dự định lớn cho tương lai: "Mình nghĩ là sau khi Như Quỳnh ổn định trong môi trường học tập ở đại học và mình hoàn thành xong hai năm nghĩa vụ quân sự thì chúng mình sẽ có những kế hoạch mới để cả hai cùng phát triển. Bây giờ, cả hai chỉ biết phải thật cố gắng trên con đường sắp tới".

Ảnh: NVCC