Bạn nữ liên tục "hỏi xoáy" chuyện tương lai, bạn nam thật thà có gì đáp nấy

Huy Khánh

(Dân trí) - Hai người vừa ngồi xuống nói chuyện trực tiếp, chị Viễn liền giành thế chủ động, hỏi anh Đồng về mẫu người bạn gái lý tưởng. Anh Đồng nhỏ nhẹ đáp: "Giống em".

Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò, chị Nguyễn Thị Ngọc Viễn (30 tuổi) được mai mối với anh Trần Văn Đồng (30 tuổi, chủ công ty xây dựng).

Chị Viễn làm nhân viên thiết kế thời trang, sống tại TP Thủ Đức, tự miêu tả bản thân là người vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập, thích gọn gàng, sạch sẽ. Mặt khác, chị cho biết mình nấu ăn không ngon, ít nói, khó mở lòng.

Bạn nữ liên tục hỏi xoáy chuyện tương lai, bạn nam thật thà có gì đáp nấy - 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Viễn là cô gái nhanh lẹ (Ảnh chụp màn hình).

Anh Đồng chia sẻ rằng ưu điểm của anh là người có chí, chịu khó, chịu được cực khổ. Nhược điểm của anh là trong công việc hay tình cảm thường hay vội vàng.

Anh Đồng đã trải qua hai mối tình, trong đó có một mối tình thời học sinh và một mối tình 6 năm.

"Mối tình 6 năm chắc em quen được 3 năm vì bạn rất hay giận. Giận là bạn chặn em, thời gian chặn có khi cả tháng. Em đợi cả năm nay không có thấy nói gì nữa nên thôi. Em chỉ còn nhớ "chút đỉnh" về người ấy thôi", anh Đồng thật thà nói.

Nghe tới việc anh Đồng còn chút vấn vương với tình cũ, đại diện cho nhà gái là MC Ngọc Lan ngay lập tức đứng lên hỏi: "Nếu vậy bạn có khả năng quay lại với người cũ hay không?".

Anh Đồng đáp nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: "Sẽ không đâu ạ. Có quay lại em cũng không đồng ý quay lại. Giống như phép chia, chia hoài chia mãi thì nó dần về bằng không chứ không hẳn là số 0".

Có được câu trả lời chắc chắn MC Ngọc Lan mới vừa lòng. Trong khi đó, chị Ngọc Viễn chia sẻ quan điểm: "Đối với cá nhân em, một người quen mình và rồi họ ra đi là do hết duyên thôi. Vì em là người suy nghĩ lạc quan, tích cực, em cho rằng chuyện gì đến thì có sẽ đến. Mình không thể nào buồn vì một người đàn ông mà họ đến với mình xong rồi họ rời đi. Em thấy cứ suy nghĩ lạc quan, tích cực lên vì mình còn rất nhiều việc phải làm phía trước hơn là việc ngồi đau buồn vì một người đàn ông đã rời đi".

Bạn nữ liên tục hỏi xoáy chuyện tương lai, bạn nam thật thà có gì đáp nấy - 2

Chị Ngọc Viễn liên tục 'hỏi xoáy", chàng trai thật thà Văn Đồng có gì đáp nấy (Ảnh chụp màn hình).

Tiếp tục câu chuyện, anh Đồng bày tỏ mong muốn tìm bạn gái có tính cách hiền lành, có duyên, biết chăm lo cho gia đình.

Vừa hay, chị Ngọc Viễn là cô gái có vóc người nhỏ xinh, được MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh cùng đánh giá là rất có duyên, dễ thương.

Về phía Ngọc Viễn, chị đã trải qua 3 mối tình, dài nhất là gần 4 năm. Chị chia tay bạn trai 4 năm vì xảy ra nhiều xung đột, nên hai người quyết định chia tay để tìm đối tượng phù hợp hơn. Chị Viễn muốn tìm bạn trai có trái tim nhân hậu, yêu động vật giống như chị.

"Em thích người bạn trai có sự tôn trọng, sự tử tế trong tình yêu, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, biết chia sẻ việc nhà", chị Viễn nói.

MC Quyền Linh nhận xét thêm chị Viễn là cô gái quyết đoán, mạnh mẽ và cũng lạc quan hơn anh Đồng. Hai bên gia đình, người thân của anh Đồng và chị Viễn đều cho rằng hai người có những điểm tương đồng, phù hợp với nhau, nên cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Khi cánh cổng hàng rào mở ra để hai người được gặp nhau, anh Đồng và chị Viễn cảm thấy khá ưng ý sau cái nhìn đầu tiên dành cho nhau, mặc dù hai người có chiều cao chênh lệch khá lớn. Chị Viễn cao chưa tới vai của anh Đồng.

Hai người vừa ngồi xuống nói chuyện trực tiếp, chị Viễn liền giành thế chủ động đặt câu hỏi cho anh Đồng về mẫu người bạn gái lý tưởng, anh Đồng lại nhỏ nhẹ đáp: "Giống em".

Chị Viễn tiếp tục hỏi: "Anh có mục tiêu như thế nào trong hôn nhân?". Anh Đồng chia sẻ rằng anh muốn trở về quê sau khi kết hôn, hi vọng bạn gái đồng hành cùng anh.

Chị Viễn thẳng thắn: "Liệu nếu em theo anh về quê thì anh có lo cho em được một cuộc sống ổn định hay không, vì nếu theo anh về quê làm dâu sẽ phụ thuộc vào nhiều nhiều. Ví dụ như là ngành của em về quê sẽ rất khó kiếm việc làm".

Anh Đồng hỏi lại: "Em có sợ khổ không?".

Chị Viễn nói: "Em không sợ khổ nhưng mà em muốn người đàn ông cho em cảm giác mình sống khổ nhưng mình cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Anh có làm được điều đó không?".

Anh Đồng trả lời: "Được em".

Lúc này chị Viễn cười, nhắc anh Đồng nhớ lời nói này đã được ghi lại trên sóng truyền hình.

Qua màn "hỏi xoáy" của chị Viễn, khán giả nhận xét chị rất thông minh, có phần lấn lướt "đàng trai". Hai MC của chương trình cũng trở nên thảnh thơi hơn trong việc bắc cầu cho đôi trai gái.

Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, anh Đồng và chị Viễn quyết định hẹn hò với nhau.