Á khôi trường Sân khấu: “Đau lòng vì vấn nạn giới trẻ năm qua”

(Dân trí) - Đầu xuân, cùng trò chuyện với cô gái xinh đẹp Nguyễn Hồng Lê - Á khôi ĐH Sân khấu điện ảnh, bàn về giới trẻ năm vừa qua và chuyện gộp Tết ta - Tết tây.

Đầu xuân, cùng nhìn lại năm cũ, Hồng Lê nhận xét như thế nào về về đời sống liên quan tới giới trẻ hiện nay?

 

Mình thường xuyên đọc báo và đặc biệt các báo dành cho giới trẻ như mình. Có những vấn đề nóng mà mình cảm thấy rất bức xúc, đau lòng trước những hành động của một bộ phận giới trẻ, đó là thói vô cảm trước nỗi đau của người tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn, thiếu văn hoá nơi công cộng, bạo lực học đường, nữ sinh khoe thân trên trang cá nhân mạng xã hội, học sinh hỗn láo với thầy cô, cha mẹ… Đâu cũng là vấn đề nhức nhối đáng phê phán và bài trừ khỏi cộng đồng xã hội.

 

Theo bạn có nên xử phạt hay định hướng ra sao để bài trừ thói hư tật xấu trong giới trẻ?

 

Cách xử lý hay xử phạt khách quan bên ngoài đối với những người trẻ sai phạm ấy là chưa đủ. Cái quan trọng theo mình đó là môi trường giáo dục và bản thân của những người đó có nhận thức được hành vi sai trái của mình và cấp độ sai phạm ấy có ảnh hưởng nghiêm trọng với xã hội như thế nào.

 

Chúng ta là những người trẻ đang sống trong xã hội hiện đại nên biết xử sự có văn hoá trước những vấn đề đó, phải biết nói “không” với những hành động đó, không nên xa lánh hay loại bỏ những con người sai phạm đó ra khỏi xã hội mà nên dành cho những người đó cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời nếu họ nhận ra và biết cố gắng thay đổi.

 
Lê có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về ngày Tết ở quê mình?
 

Lê có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về ngày Tết ở quê mình?

 

Mình nhớ ngày bé, Tết được về quê, được tự tay gói bánh chưng rồi trông nồi nấu bánh đến khuya. Chiếc bánh nhỏ thôi, mình nhớ là mình làm xấu lắm, còn cho lung tung hết cả nguyên liệu nữa. Nhưng không hiểu sao ăn vẫn thấy ngon. Cũng từ đấy cho đến giờ mình vẫn chưa có cơ hội được gói bánh chưng lần nào nữa, nếu có chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn lúc nhỏ đấy.

 

Ngày trước, Tết mình thường cùng gia đình đi thăm hết thảy họ hàng rồi ăn cơm tất niên quây quần đông đủ mọi người nữa. Nhưng đón Tết năm nào cũng có niềm vui và mình đều thấy thú vị cả, cho nên mình hay gặp may mắn lắm.

 

Có người cho rằng nên gộp Tết ta và Tết tây để tránh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bạn nghĩ sao?

 

Mình có nghe vấn đề này trên các trang báo mạng rồi. Mình thấy người phương Đông và người phương Tây có những cách đón tết khác nhau. Cái Tết truyền thống là bản sắc văn hoá riêng của chúng ta nên không nên hợp nhất. Nó góp phần tạo nên sự độc đáo của văn hóa Việt Nam. Cá nhân mình thích nét riêng ấy hơn là sự hợp nhất.

 
Với bạn, năm 2012 có phải là một năm tốt lành?
 

Với bạn, năm 2012 có phải là một năm tốt lành?

 

Năm qua đối với mình là một năm có rất nhiều sự thay đổi, trong đó lớn nhất là mình đã thi đỗ vào trường ĐH nghệ thuật mà mình quyết tâm lắm mới dám thử sức. Mình đã có những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống sinh viên xa nhà. Khó khăn và vất vả còn nhiều, nhưng mình thấy mọi chuyện đều không quá khó để vượt qua khi mình biết cố gắng.

 

Năm mới, bạn đã có dự định gì chưa?

 

Mình là sinh viên năm thứ nhất của một trường nghệ thuật, nên con đường học vấn còn rất dài. Mình mong rằng trong năm mới 2013 này, mình sẽ đạt được những thành thích thật tốt trong việc học tập và rèn luyện chuyên môn. Nếu có cơ hội, mình rất muốn được tham gia các hoạt động và sự kiện có liên quan đến ngành nghệ thuật mình đang học tập để có thêm nhiều kinh nghiệm.

 

Nhân dịp năm mới, mình sẽ dành điều ước của mình chúc cho tất cả những người mình yêu quý. Đó là lời chúc có sức khoẻ, nhiều hạnh phúc, niềm vui và sự may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống.

 
Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm