Á hậu Tú Anh lưu luyến chia tay thời sinh viên

(Dân trí) - Sắp tốt nghiệp ra trường, Á hậu Dương Tú Anh chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong 4 năm học ở trường Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Như một thông lệ, cứ vào dịp cuối năm học, các sinh viên Học viện Báo chí – Tuyên truyền lại tổ chức một đêm nhạc tạm biệt sinh viên năm cuối. Đêm nhạc tạm biệt sinh viên khóa K31 năm nay được mang tên “Phút cuối”.
 
Á hậu Việt Nam năm 2012 Dương Tú Anh cũng góp mặt trong chương trình với tư cách là sinh viên sắp tốt nghiệp.

Á hậu Tú Anh lưu luyến chia tay thời sinh viên

 Á hậu Tú Anh – sinh viên Khoa Phát thanh – Truyền hình ngồi hàng ghế khán giả, theo dõi chương trình chia tay trường học

Á hậu Dương Tú Anh – sinh viên K31 khoa Phát thanh – Truyền hình chia sẻ: “Em rất cảm ơn các thầy cô của Học viện đã dìu dắt em suốt 4 năm học vừa qua, đặc biệt là các thầy cô và các bạn sinh viên của khoa Phát thanh. Những chuyến tình nguyện, những buổi học nhóm, cùng nhau nghiên cứu và xây dựng đề tài, cuộc thi Hoa khôi Báo chí...

Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp mà em không thể nào quên sau khi tốt nghiệp. Em xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến các thầy cô và các bạn, các anh chị sinh viên Học viện đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ của em".

Á hậu Tú Anh lưu luyến chia tay thời sinh viên

Á hậu Tú Anh cùng các sinh viên xuất sắc của K31 nói lời cảm ơn và tri ân đến các thầy cô và các bạn sinh viên trong trường.

Với những tiết mục vừa sôi động vừa sâu lắng, các bạn sinh viên đã khéo léo lồng ghép, đưa lên sân khấu rất nhiều điều. Những ca khúc đầy ắp kí ức và kỉ niệm đã được vang lên, đó lên những tình cảm sâu nặng mà một thế hệ sinh viên đã để lại tại học viện.
 
Từ những điều vô cùng gần gũi với các bạn sinh viên báo chí trong suốt 4 năm như “mì tôm chanh căng tin”, “tình yêu sinh viên”, “học lại – thi lại”, “đi học ngày hè mà không được bật điều hòa”…cho đến trách nhiệm của mỗi “sinh viên trường Đảng” với quê hương, đất nước, biển đảo… Bức tranh về sinh viên khóa cuối đã được tái hiện đầy đủ, xúc động và tràn ngập sắc màu.

Có mặt trong đêm nhạc, rất nhiều sinh viên đã bật khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối vì phải chia tay quãng đời sinh viên đầy sôi động với biết bao kỉ niệm cùng thầy cô, bạn bè trong ngôi trường này.

Một con đường dài 4 năm của các sinh viên K31 đang đi đến những chặng cuối. Có những buồn vui, những kỉ niệm mà những các bạn đã trải qua tại nơi đây. Các bạn sẽ tung cánh bay với những ước mơ hoài bão của mình, và chắc chắn sẽ không ai quên được những năm tháng đầy ngọt ngào dưới mái trường Học viện.

Cùng nhau hát những bản tình ca về thời sinh viên mơ mộng, lãng mạn

Cùng nhau hát những bản tình ca về thời sinh viên mơ mộng, lãng mạn

Cùng nhau hát những bản tình ca về thời sinh viên mơ mộng, lãng mạn

Vở kịch của đội Văn nghệ xung kích tái hiện những điều thân thuộc với mỗi sinh viên Học viện như cô trông xe, cánh cổng trường, những bài học quen thuộc, những chuyến đi tình nguyện gây không ít xúc động cho khán giả

 Ở dưới khán đài, những giọt nước mắt xúc động đã rơi khi khoảnh khắc chia tay sắp tới gần

 Ở dưới khán đài, những giọt nước mắt xúc động đã rơi khi khoảnh khắc chia tay sắp tới gần

Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi giai điệu của ca khúc Phút cuối vang lên

Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi giai điệu của ca khúc Phút cuối vang lên

Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi giai điệu của ca khúc Phút cuối vang lên


Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi giai điệu của ca khúc Phút cuối vang lên

Các nam sinh cũng không kìm nén được cảm xúc khi nghĩ về ngày mai, mình không còn được ngồi học dưới mái trường thân yêu

Cùng nhau chụp những bức ảnh ghi lại tình bạn thân thiết

Cùng nhau chụp những bức ảnh ghi lại tình bạn thân thiết

Hoa khôi trường Báo Mỹ Anh chụp ảnh cùng người bạn của mình

Hoa khôi trường Báo Mỹ Anh chụp ảnh cùng người bạn của mình

Hồng Minh